Cố vấn quân sự Iran tiết lộ rợn người về đòn nước này sẽ đáp trả Mỹ
Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran tiết lộ, Tehran chắc chắn sẽ đáp trả "tàn khốc" việc Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani bằng hành động quân sự “nhằm vào các vị trí quân sự” của Mỹ.
Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei, ông Hossein Dehghan, (Ảnh: AFP)
Trả lời phỏng vấn truyền thông hôm nay 5/1 về việc Iran có thể đáp trả Mỹ như thế nào để trả thù cho cái chết của tướng Soleimani, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei, ông Hossein Dehghan, cho biết: “Chắc chắn Iran sẽ đáp trả quân sự nhằm vào các vị trí quân sự”.
Ông Dehghan, cựu bộ trưởng quốc phòng Iran, là cố vấn quân sự chính của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
“Tôi muốn nói với quý vị một điều: Lãnh đạo của chúng tôi đã chính thức tuyên bố rằng chúng tôi không bao giờ tìm cách khơi mào chiến tranh và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ khơi mào chiến tranh. Chính Mỹ đã khơi mào. Do vậy, họ phải chấp nhận sự đáp trả cho các hành động của họ. Điều duy nhất có thể chấm dứt giai đoạn xung đột này là người Mỹ phải nhận lấy một đòn tương đương với đòn mà họ đã gây ra”, ông Dehghan nói.
Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran căng thẳng sau vụ Mỹ không kích khiến Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran Qasem Soleimani thiệt mạng hôm 3/1.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, Mỹ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi sát hại tướng Soleimani. Ông Rouhani nhấn mạnh, Mỹ sẽ phải lĩnh hậu quả “không chỉ bây giờ mà còn trong những năm về sau”.
Giới chức Iran đồng loạt lên tiếng cảnh báo sẽ “báo thù khốc liệt” cho tướng Soleimani. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/1 cảnh báo, Mỹ sẽ tấn công “52 mục tiêu quan trọng” của Iran nếu Tehran trả đũa.
Trả lời câu hỏi liệu điều gì xảy ra nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa tấn công, ông Dehghan nói: “Chắc chắn không quân nhân, không trung tâm chính trị, không căn cứ quân sự, không tàu nào của Mỹ còn an toàn”.
Làm sao đáp trả, không lẽ đi giết hại những người dân thường hay sao? Một trái pháo của Iran sẽ phải lãnh hậu quả khủng khiếp từ Mỹ.
... mấy cha nội ở bễn lo nhập sắt chái nà về làm áo giáp bảo vệ mấy con đỉa nhé ... vụ này căng quá, cũng may tui bên Âu Châu hõng mắc mớ tới xung đột này ...
... Á vụ NNN bên HL nghe nói đâu có khoảng 30 người đứng ngoài biểu tình, chắc lạnh teo chim nên giải tán sớm ... " sô " thì nghe nói cũng chẳng ma nào coi, còn tui thì hơn 20 chục năm rùi hõng mê mấy cái " sô " này nữa, muốn thì ghé Amsterdam " sô " hấp dẫn hơn nhiều ...
The Following 2 Users Say Thank You to lavu For This Useful Post:
... mấy cha nội ở bễn lo nhập sắt chái nà về làm áo giáp bảo vệ mấy con đỉa nhé ... vụ này căng quá, cũng may tui bên Âu Châu hõng mắc mớ tới xung đột này ...
... Á vụ NNN bên HL nghe nói đâu có khoảng 30 người đứng ngoài biểu tình, chắc lạnh teo chim nên giải tán sớm ... " sô " thì nghe nói cũng chẳng ma nào coi, còn tui thì hơn 20 chục năm rùi hõng mê mấy cái " sô " này nữa, muốn thì ghé Amsterdam " sô " hấp dẫn hơn nhiều ...
Mình đã tuổi xế chiều, cho nên nói đến chuyện sanh tử tồn vong thì xem như không mấy quan tâm đến. Sanh, lão, bệnh, tử đời người sẽ phải nếm qua.
Nói đến chết thì không nhất thiết phải có chiến tranh mới chết mà. Cho dù mặc áo giáp mà đạn xuyên qua đầu thì cũng phải chết. Chuyện này lại càng khó lo đến. Có một điều mà bản thân mình khẳng định. Không nước nào trên TG dám vuốt râu hùm của Mỹ mà không lãnh hậu quả thảm khốc.
Nhưng mà có những cái chết lãng xẹt thì sẽ khó chấp nhận. Ví dụ như vì cãi nhau về DC & CH mà đâm chém nhau. Hoặc là từ mặt nhau cũng vì chuyện tương tự. Đó gọi là cái chết lãng nhất. Chết không hẳn phải là tắt thở, chỉ thở không ra hơi vì bực tức thì cũng gọi là chết đi ở trong lòng một đống rồi. lol.......:h afppy:
Chuyện NNN thì mình lại càng không màng đến. Từ lâu lắm rồi, bản thân mình cũng không thích TT Thúy Nga. Đơn giản là vì họ đã bắt một chiếc cầu nối để đưa những tên văn công VC sang Mỹ trong bao nhiêu năm qua. Những tên bầu show nhỏ nhoi như Dũng Taylor v.vv đều chỉ là những hạng cắc ké without Thúy Nga support thì đám này chỉ ngồi chờ sung rụng mà sống.
Người Việt khi làm thì cũng sôi động và hùng hổ lắm, nhưng họ lại cũng rất vị tha và mau quên, cho nên sau một thời gian thì lại bị ru ngủ như thuở nào. Dù sao thì số đông người Việt cũng tường mặt được sự lật lọng của NNN qua sự việc trong vài tuần qua. Suy nghĩ của họ ra sao thì hạ hồi phân giải.
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
SHOOT! SHOOT! SHOOT! DON'T TALK!!!! DONN'T JUST TALK!!!!!
Để xem bọn DC cùng bọn bát nháo nhảy Disco coi chơi! Riêng một số DC làm ăn ở cánh đó mới tức tè ra quần chuyến này. Rất nhiều màn hay để xem đây!
Nói vậy chứ chúng nó dám không? Chỉ giỏi hù được đám TT DC tiền nhiệm khôn nhà dại chợ! Tưởng bở, gặp Reagan thì RIU RÍU, Nay lại gặp phiên bản Reagan 2 đã nhịn chúng hai năm qua, chúng tưởng bở, hù doạ mỗi ngày, Nay thì sao? Nếu không có lão già bạt nhược Carter, Đít Đen Obama, vợ chồng Clinton và thằng mặt ngựa John Kerry làm cánh tay nối dài thì chúng đâu có lộng hành đến thế! Tổ cha chúng.
The Following 2 Users Say Thank You to kietkml For This Useful Post:
SHOOT! SHOOT! SHOOT! DON'T TALK!!!! DONN'T JUST TALK!!!!!
Để xem bọn DC cùng bọn bát nháo nhảy Disco coi chơi! Riêng một số DC làm ăn ở cánh đó mới tức tè ra quần chuyến này. Rất nhiều màn hay để xem đây!
Nói vậy chứ chúng nó dám không? Chỉ giỏi hù được đám TT DC tiền nhiệm khôn nhà dại chợ! Tưởng bở, gặp Reagan thì RIU RÍU, Nay lại gặp phiên bản Reagan 2 đã nhịn chúng hai năm qua, chúng tưởng bở, hù doạ mỗi ngày, Nay thì sao? Nếu không có lão già bạt nhược Carter, Đít Đen Obama, vợ chồng Clinton và thằng mặt ngựa John Kerry làm cánh tay nối dài thì chúng đâu có lộng hành đến thế! Tổ cha chúng.
Mình thì không nghĩ TT Mỹ nào bạc nhược đâu. Dù sao thì họ cũng là đàn anh và luôn đứng đầu trên TG về mọi mặt. Sự khác biệt là đảng DC luôn chủ động về phòng thủ, và khiến cho nhiều người cho rằng họ bạc nhược. Khác với đảng DC thì đảng CH luôn chủ trương về đánh phủ đầu khi nhận định được sự nguy hiểm cho dân tộc của họ.
Mình thì không nghĩ TT Mỹ nào bạc nhược đâu. Dù sao thì họ cũng là đàn anh và luôn đứng đầu trên TG về mọi mặt. Sự khác biệt là đảng DC luôn chủ động về phòng thủ, và khiến cho nhiều người cho rằng họ bạc nhược. Khác với đảng DC thì đảng CH luôn chủ trương về đánh phủ đầu khi nhận định được sự nguy hiểm cho dân tộc của họ.
Mấy chục năm qua mình nghĩ hai đảng chỉ bất động chính kiến nên tranh luân vậy thôi! Đằng nào cả hai đều cũng phải phục vụ cho một đất nước. Nhưng dần rồi đám DC càn ngày vì tư lợi rồi kết bè đảng phái chính trị rồi càn đi quá xa, không còn kềm chế được nữa. Kết luận lại họ sẵn sàng ôm nhau chết để bảo về đảng phải chính trị của họ, cho dù phải hy sinh đất nước! Viễn cảnh đó nó đã hiện ra kể từ khi TT Trump xuất hiện rồi còn gì! Đó là mình chỉ nói lên những gì mình cảm nhận trong phạm vi trong nước mà thôi!:hand shake:
The Following User Says Thank You to kietkml For This Useful Post:
Mấy chục năm qua mình nghĩ hai đảng chỉ bất động chính kiến nên tranh luân vậy thôi! Đằng nào cả hai đều cũng phải phục vụ cho một đất nước. Nhưng dần rồi đám DC càn ngày vì tư lợi rồi kết bè đảng phái chính trị rồi càn đi quá xa, không còn kềm chế được nữa. Kết luận lại họ sẵn sàng ôm nhau chết để bảo về đảng phải chính trị của họ, cho dù phải hy sinh đất nước! Viễn cảnh đó nó đã hiện ra kể từ khi TT Trump xuất hiện rồi còn gì! Đó là mình chỉ nói lên những gì mình cảm nhận trong phạm vi trong nước mà thôi!:hand shake:
Chia sẽ cảm nghĩ và quan điểm của mình hoàn toàn không có gì sai trái. Ít ra mình không kết bè, lập phái rồi đưa ra những phát biểu vọng động.
Mình đã tuổi xế chiều, cho nên nói đến chuyện sanh tử tồn vong thì xem như không mấy quan tâm đến. Sanh, lão, bệnh, tử đời người sẽ phải nếm qua.
Nói đến chết thì không nhất thiết phải có chiến tranh mới chết mà. Cho dù mặc áo giáp mà đạn xuyên qua đầu thì cũng phải chết. Chuyện này lại càng khó lo đến. Có một điều mà bản thân mình khẳng định. Không nước nào trên TG dám vuốt râu hùm của Mỹ mà không lãnh hậu quả thảm khốc.
Nhưng mà có những cái chết lãng xẹt thì sẽ khó chấp nhận. Ví dụ như vì cãi nhau về DC & CH mà đâm chém nhau. Hoặc là từ mặt nhau cũng vì chuyện tương tự. Đó gọi là cái chết lãng nhất. Chết không hẳn phải là tắt thở, chỉ thở không ra hơi vì bực tức thì cũng gọi là chết đi ở trong lòng một đống rồi. lol.......:h afppy:
Chuyện NNN thì mình lại càng không màng đến. Từ lâu lắm rồi, bản thân mình cũng không thích TT Thúy Nga. Đơn giản là vì họ đã bắt một chiếc cầu nối để đưa những tên văn công VC sang Mỹ trong bao nhiêu năm qua. Những tên bầu show nhỏ nhoi như Dũng Taylor v.vv đều chỉ là những hạng cắc ké without Thúy Nga support thì đám này chỉ ngồi chờ sung rụng mà sống.
Người Việt khi làm thì cũng sôi động và hùng hổ lắm, nhưng họ lại cũng rất vị tha và mau quên, cho nên sau một thời gian thì lại bị ru ngủ như thuở nào. Dù sao thì số đông người Việt cũng tường mặt được sự lật lọng của NNN qua sự việc trong vài tuần qua. Suy nghĩ của họ ra sao thì hạ hồi phân giải.
Quote:
Originally Posted by kietkml
SHOOT! SHOOT! SHOOT! DON'T TALK!!!! DONN'T JUST TALK!!!!!
Để xem bọn DC cùng bọn bát nháo nhảy Disco coi chơi! Riêng một số DC làm ăn ở cánh đó mới tức tè ra quần chuyến này. Rất nhiều màn hay để xem đây!
Nói vậy chứ chúng nó dám không? Chỉ giỏi hù được đám TT DC tiền nhiệm khôn nhà dại chợ! Tưởng bở, gặp Reagan thì RIU RÍU, Nay lại gặp phiên bản Reagan 2 đã nhịn chúng hai năm qua, chúng tưởng bở, hù doạ mỗi ngày, Nay thì sao? Nếu không có lão già bạt nhược Carter, Đít Đen Obama, vợ chồng Clinton và thằng mặt ngựa John Kerry làm cánh tay nối dài thì chúng đâu có lộng hành đến thế! Tổ cha chúng.
Quote:
Originally Posted by kietkml
Mấy chục năm qua mình nghĩ hai đảng chỉ bất động chính kiến nên tranh luân vậy thôi! Đằng nào cả hai đều cũng phải phục vụ cho một đất nước. Nhưng dần rồi đám DC càn ngày vì tư lợi rồi kết bè đảng phái chính trị rồi càn đi quá xa, không còn kềm chế được nữa. Kết luận lại họ sẵn sàng ôm nhau chết để bảo về đảng phải chính trị của họ, cho dù phải hy sinh đất nước! Viễn cảnh đó nó đã hiện ra kể từ khi TT Trump xuất hiện rồi còn gì! Đó là mình chỉ nói lên những gì mình cảm nhận trong phạm vi trong nước mà thôi!:hand shake:
Quote:
Originally Posted by phokhuya
Chia sẽ cảm nghĩ và quan điểm của mình hoàn toàn không có gì sai trái. Ít ra mình không kết bè, lập phái rồi đưa ra những phát biểu vọng động.
... quan điểm chính trị khác nhau ở chỗ đó, đây là luât tạo hóa ... địch ta phải hiện hữu, đây là đinh luật xã hội ... FORUM cũng không khác ... bởi vậy nghĩ thoáng là xong chuyện ...
The Following User Says Thank You to lavu For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.