HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Lý Nhã Kỳ - Tôi không thay đàn ông như thay áo
Old 02-21-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
'Một năm rưỡi trước, từ khi lộ hình bạn trai, tôi chưa thay đổi người yêu. Tôi không thích thay đổi bạn trai. Tôi không phải mẫu người mê trai. Tôi không thay đàn ông như thay áo',

Không “nghiện” kim cương

- Khi nhìn thấy kim cương, chị sẽ nghĩ nó là món đồ ngắm để giải trí nhiều hơn hay mặt hàng xa xỉ kinh doanh mau kiếm lời hơn?

Cả hai, vì giá trị của kim cương là xa xỉ. Kim cương là thú vui vì tôi tin tất cả phụ nữ trên thế giới, thậm chí kể cả đàn ông nữa, ai cũng thích kim cương. Vì kim cương không phải là món hàng bình thường nên nó phải thuộc hàng xa xỉ. Đô la hay vàng, giá có thể lên xuống nhưng kim cương thì chỉ có thể lên.

- Vì kim cương là món hàng xa xỉ nên nó chỉ phù hợp với những người có cuộc sống xa xỉ?

Không, nó hợp với tất cả những ai có khả năng, có tiền để sở hữu. Điều đó phụ thuộc vào vấn đề kinh tế của mỗi người. Kim cương cũng không phân biệt đẳng cấp. Vì nó là tác phẩm nghệ thuật nên phải chọn người biết thưởng thức nghệ thuật. Ví dụ như sản phẩm kim cương Enigma, nếu khách hàng đeo không đẹp, không tỏa sáng, không phù hợp với tính cách thì tôi không bán. Và thực tế tôi đã nhiều lần không bán nếu khách hàng không phù hợp với món kim cương đó.

Kim cương không phân biệt đẳng cấp. Bởi thế người nghèo vẫn có thể đeo kinh cương nếu có khả năng. Kim cương chỉ phân biệt kinh tế và người có tiền hay không thôi. Ví dụ, khi bạn không có tiền để mua món kim cương quá mắc thì tôi không thể nói bạn thiếu đẳng cấp. Lúc đó bạn chỉ hạn hẹp về kinh tế thôi. Nhưng kinh tế của mỗi người có thể thay đổi từng ngày.


- Cũng như nhiều người thích “nghiện” hàng hiệu, “nghiện” xế hộp, có lẽ chị “nghiện” kim cương?

Tôi không “nghiện” kim cương. Tôi chỉ đam mê các tác phẩm nghệ thuật bằng kim cương. Niềm đam mê đó bắt đầu khi tôi trở thành khách hàng VIP của những thương hiệu này từ 3 năm trước. Khi có mối quan hệ, tôi bắt đầu đam mê cái đẹp, mê sự hoàn hảo. Tôi thích sưu tầm nhưng bộ đồ độc, kiệt tác trang sức lạ nên đến với kim cương. Kinh doanh kim cương để tôi có thể chia sẻ sự hoàn hảo đến mọi người. Tôi không ích kỷ với ai.

- Là nghệ sĩ, nhưng chị lại không kinh doanh các lĩnh vực trong giới showbiz hay liên quan đến nghệ thuật. Điều đó có khiến khoảng cách giữa chị với khán giả ngày càng xa dần?

Tôi nghĩ, làm nghệ sĩ, kinh doanh và cuộc sống riêng là 3 thứ hoàn toàn tách biệt. Để gần khán giả, tôi có nhiều cách. Gặp mọi người ngoài đường hay gặp trong chuyến từ thiện, tôi vẫn có thể kết bạn, vẫn có thể tiếp cận mọi tầng lớp khán giả. Thực tế, trái tim tôi vẫn đến với khán giả, vẫn thân thiện mà. Có thể hôm nay tôi gặp khách thượng lưu, ngày mai tiếp xúc chính khách, nhưng ngày mốt tôi vẫn tươi cười khi gặp khán giả, thậm chí khi khán giả muốn làm quen, tôi vẫn cúi đầu chào lại bất kể họ ít tuổi hơn. Kinh doanh là kinh doanh, nên trong quan hệ xã hội, tôi không phân biệt đẳng cấp.

- Người ta bảo chị đang kinh doanh một món hàng không được giới nghệ sĩ ủng hộ nhiệt tình vì thú vui sưu tầm và chơi kim cương vốn cũng “xa xỉ” với không ít nghệ sĩ Việt. Chị nghĩ sao?

Cái gì cũng phụ thuộc vào cuộc sống và kinh tế hết. Nghệ sĩ là những anh em cùng nghề, cái gì ủng hộ được thì ủng hộ, không thì tôi đâu ép bạn bè tới mua. Nói chung, tôi chỉ cần mối quan hệ tốt và nghĩ về nhau là được. Thật ra chắc anh em nghệ sĩ hiện cũng bận bịu công việc nên tôi sẽ chào đón họ trong tương lai không xa.


- Nhưng có người còn nói nguyên nhân là vì chị vốn không được lòng giới nghệ sĩ?

Được lòng hay không, với tôi cũng bình thường thôi. Tôi có đọc được cuốn sách nói rằng, nếu cuộc sống mà bạn không có ai đó gnh tị, không còn ai nói xấu và không còn ủng hộ thì bạn đã vô giá trị. Để chứng minh tôi được lòng hay không thì cũng cần thời gian. Tôi chưa bao giờ xen vào cuộc sống riêng của ai hay phán xét ai, nên điều đó không ảnh hưởng đến tôi. Khi sinh ra, ai cũng có hai mặt tốt và xấu nên việc được lòng hay không cũng bình thường.

- Thế chị có bạn thân trong giới showbiz không?

Vì tôi không có thời gian, trong khi đồng nghiệp cũng rất hiếm thời gian nên dù có chơi thân với nhau đến mấy rồi cũng giảm dần. Không có bạn thân nhưng tôi có những người bạn tốt trong giới.

“Tất cả kim cương là của tôi!”

- Nói thật, nhìn vào số lượng kim cương chị đang sở hữu, vẫn còn rất nhiều người thắc mắc có hay không toàn bộ số kim cương đó là của chị hay đơn giản, đó chỉ là do chị đứng ra đại diện còn chủ yếu là của “đại gia” đứng sau lưng?

Như từng khẳng định, đối với tôi, tất cả bạn bè từ doanh nhân, chính khách cho đến tỉ phú, họ đều đứng ngang hoặc đứng trước chứ chưa ai đứng sau tôi bao giờ cả. Tất cả số kim cương đó là của tôi. Tất cả 10 thương hiệu kiệt tác có mặt tại Việt Nam là của tôi. Nếu không là của mình thì sao tôi dám quyết định mức giá, giảm giá hoặc tặng nó cho bạn thân. Có người chơi thân, tôi đã tặng một nửa giá trị món hàng kim cương. Ai cũng biết, đồ hiệu thì không bao giờ giảm giá 10% nhưng tôi có thể vì tôi thích tặng người ta. Người ta ngại thì gửi lại, nhưng tôi thích thì tôi tặng thôi.

- Chị vốn không phải là người mẫu hàng vedette, cũng chưa là diễn viên hạng nhất, thậm chí chị không xuất thân từ một gia đình giàu có, vậy tiền đâu chị có nhiều thế?

Tiền tôi có được là nhờ sự lao động. Nếu không lao động thì tôi không có tất cả. Mọi người chỉ thích nhìn vào mặt trước mà không biết tôi đã lao động từ bao giờ. Một ngày tôi có thể làm việc mà không biết mỏi. Đồng ý làm gì cũng cần có may mắn do ông trời cho, nhưng quan trọng là phải biết lao động.


- Nếu nói Lý Nhã Kỳ là người đẹp “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, chị có phản đối?

Ôi, tôi có phản đối gì đâu, vì nói như thế cũng đúng mà, (Cười lớn). Thật ra đó chẳng phải danh xưng mà tôi muốn giành lấy. Tôi không hề muốn có nó và tôi cũng chưa bao giờ tham gia cuộc bình chọn để nhận danh hiệu này. “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền” là do mọi người tự phong cho tôi. Họ tự phong thì sao tôi có thể xóa được. Thậm chí có người còn nói tôi chủ động dựng scandal, nhưng tôi chưa bao giờ làm thế.

- Một người “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” như chị thì tìm thú vui trong cuộc sống từ đâu ngoài công việc?

Thì tôi chỉ có thú vui lớn nhất là được làm việc. Nhờ làm việc mà tôi may mắn thành công khi mới 30 tuổi. Ngoài ra thú vui của tôi nữa là làm từ thiện và kinh doanh.

- Chứ không phải là những quán bar sao? Người ta bảo, hễ cứ là nghệ sĩ là thích đi bar lắm...

Tôi không có thú vui này. Sẽ không ai tìm thấy gương mặt tôi xuất hiện trong quán bar đâu. Không vào bar, không phải vì quán bar xấu, nếu quán bar xấu thì nó đã không được mở rộng như hiện nay.

Không bị khống chế bởi đồng tiền

- Ngoài việc sở hữu một shop kim cương, nhiều ý kiến cho rằng chị còn nổi lên như một “yêu nữ hàng hiệu” khi có sở thích sưu tầm hàng hiệu “độc nhất vô nhị”. Bản thân chị nghĩ sao?

Danh hiệu đó có người nhận rồi, (Cười lớn).

Thật ra tôi không quan trọng món đồ nào đó có là hàng hiệu hay không. Tôi chỉ thích những thứ đặc biệt, độc, lạ và hiếm về chất liệu, mẫu mã, thiết kế. Mà hàng tốt thì phải là hàng hiệu nên tôi thích hàng hiệu.

- Số lượng hàng hiệu trong bộ sưu tập hàng hiệu của chị lên đến con số nào rồi?

Giày, túi xách hay quần áo, có rất nhiều thứ tôi chỉ dùng một lần, thậm chí nhiều thứ tôi mua cách đây 2 năm nhưng vẫn chưa từng sử dụng. Vì nó là món đồ lạ, vì nó vô giá, vì nó như món đồ cổ nên sẽ không bao giờ mất giá và sẽ không hoang phí.


- Món hàng hiệu đắt giá nhất hiện tại là bao nhiêu?

Đó là bộ nữ trang nửa triệu đô. Riêng về quần áo, tôi có những chiếc váy với giá lên tới 50.000 đô và hơn thế nữa.

- Đeo quá nhiều hàng hiệu trên người, chị có áp lực mỗi khi ra đường?

Tôi thấy hạnh phúc thôi. Vì khi mang trên người, tôi không xem nó là hàng hiệu, tôi chỉ thấy nó giúp mình đẹp, tự tin hơn chứ tôi không bao giờ để đồng tiền khống chế hay điều khiển mình. Ngay cả hàng hiệu đắt tiền, tôi cũng quăng nó dưới đất chứ không nâng niu, cưng chiều. Hàng hiệu chỉ làm tôi vui thôi.

- Từ khi đeo nhiều trang sức đắt tiền và nhiều hàng hiệu giá “khủng” trên người, trông chị ngày càng đẹp ra. Chị nghĩ vậy chứ?

Tôi không phủ nhận điều đó. Thật ra trước đây tôi đã có nhiều trang sức nhưng tôi không đeo thôi. Bây giờ là đại diện cho 10 thương hiệu kim cương nên tôi phải chia sẻ với mọi người.

- Mặc dù đang được xem là thời của các sao Việt đua nhau khoe xế hộp, nhưng có vẻ chị không có sở thích chơi xe thì phải?

Thật sự là cách đây 5 năm, tôi cũng mê xe lắm. Tôi mê xe lạ, xe độc nhưng lúc đó còn trẻ, thích cái gì năng động, nhanh nhẹn, giờ tôi chững chạc hơn nên không thích sưu tầm xe.


Không thay đàn ông như thay áo

- Địa vị xã hội, sự nổi tiếng, tiền bạc, kim cương, hàng hiệu, dường như chị đã có tất cả. Sự thật thì sao?

Không nói là có tất cả, nhưng tôi may mắn và tôi biết trân trọng những gì mình có.

- Một mái ấm với tấm chồng riêng có phải là thứ chị còn đang thiếu?

Với tôi, chuyện kết hôn không sợ độ tuổi. 40 tuổi tôi vẫn có thể kết hôn được. Con người tôi có chút hiện đại nên không bị áp lực về độ tuổi kết hôn. Tôi thích sống, cống hiến và tận hưởng cái đẹp.

- Giữa đàn ông tốt và công việc thú vị, chị sẽ ưu tiên chọn cái nào?

Đương nhiên tôi sẽ chọn người đàn ông.

- Vậy là chị rất mê đàn ông?

Không phải mê, vì nếu mê đàn ông là tôi đã thay bạn trai như thay áo rồi. Thật ra tôi có đủ điều kiện, thậm chí dư mối quan hệ để có người yêu nước ngoài, tỉ phú hay chính khách nhưng đã một năm rưỡi trước, từ khi lộ hình bạn trai, tôi chưa thay đổi bạn trai. Tôi không thích thay đổi bạn trai. Tôi không phải mẫu người mê trai. Tôi không thay đàn ông như thay áo.

Nhân đây tôi cũng khẳng định luôn, tôi yêu năm 23 tuổi. Từ đó đến nay, qua 6 năm nhưng tôi chỉ trải qua 2 mối tình. Người yêu hiện tại là mối tình thứ 3. Người hiện tại luôn hiểu và thông cảm cho tôi. Các mối tình trước, không phải tôi yêu kiểu đùa giỡn nhưng vì không cùng quan điểm nên chúng tôi chia tay. Có thể trong cuộc sống, tôi có suy nghĩ khá thoáng nhưng trong tình yêu, tôi rất cổ hủ. Không phân biệt màu da nhưng tôi thích yêu đàn ông Việt hơn. Yêu đàn ông Việt, tôi dễ gần gũi, dễ chia sẻ văn hóa, quan điểm hơn là người Tây. Đến bây giờ, tôi chưa từng có bạn trai hay rung động trước người Tây. Tôi chỉ có bạn là người Tây thôi.


- Điều gì khiến chị sợ lộ diện bạn trai trước công chúng thế?

Đơn giản vì tôi không muốn làm người yêu bị áp ưc, bị sợ báo chí. Nếu có thể bảo vệ được người yêu ở mức nào thì tôi bảo vệ. Đó là tâm lí chung của nghệ sĩ khi họ muốn bảo vệ cuộc sống riêng. Tôi và người yêu vẫn ở chung một thành phố, vẫn thường xuyên đi cùng nhau, rất dễ bị phát hiện nên nếu có gì sai trái, chúng tôi đã không quen nhau cho tới giờ.

- Chứ không phải vì người yêu chị là con của một chính trị gia nổi tiếng nên buộc chị phải “giấu nhẹm”?

Cũng không đúng, vì công việc là công việc, vị trí là vị trí, tình yêu là tình yêu. Tôi muốn tình yêu của mình đến bằng trái tim. Nếu yêu người bình thường, tôi cũng không nói cho báo chí biết. Mà hai mối tình trước, tôi cũng đâu nói với ai đâu.

- Chưa muốn kết hôn, nhưng chị có thích vẽ về đám cưới của mình?

Chắc chắn sẽ là một đám cưới đặc biệt vì tôi thích cái gì cũng phải đặc biệt. Đặc biệt ở đây không phải là làm đám cưới cho công chúng xem đâu, đặc biệt là trong lòng bạn bè đến tham dự.

- Có nghĩa là chị vẫn thích tổ chức một lễ cưới bí mật và chỉ vài người được biết?

Nói ra thì còn hơi xa quá vì bây giờ tôi còn không biết khi nào tổ chức nữa mà, (Cười lớn).


theo VNN
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	WU2K1771_1_resize.JPG
Views:	17
Size:	135.9 KB
ID:	360191  
 
User Tag List

Thread Tools

Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 00:32.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10248 seconds with 13 queries