Có cô gái vừa tròn 20 tuổi đi du lịch bên tận Châu Mỹ. Một lần cô gọi điện về khoe với mẹ rằng:
- Mẹ yêu ơi, con ở bên này được đi thăm những quan cảnh rất đẹp, vào rừng Amazon, sa mạc cát mênh mông và rất nhiều những thứ khác nữa. Nhưng con thích nhất là được cưỡi ngựa cùng với anh chàng da đỏ c;ửitr;ần và đóng khố.
Ngựa phi như tên bắn, vì con ngựa chạy nhanh nên con sợ lắm mẹ ạ, nên con vội tóm chặt lấy cái mấu ở yên ngựa. Cái mấu đó vừa dài vừa to lại hơi âm ấm! Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần con tóm chặt tay thì anh chàng da đỏ lại hú lên những tràng dài làm vang vọng cả sa mạc mẹ à..???
Bà mẹ liền thở dài:
- Con gái ngoan của mẹ à! Chắc con mới sang bên đó nên không biết, là người da đỏ cưỡi ngựa họ không có dùng yên bao giờ. Nếu lần sau con có cưỡi ngựa cùng anh chàng da đỏ đó con nhớ là đừng tóm tay vào "cái mấu" đó nghe con?
VietBF@sưu tập