
Cách đây một thời gian, có một họa sĩ tên Sơn làm việc tại xưởng vẽ trong chính ngôi nhà của mình. Anh ta chuyên vẽ tranh khỏa thân và đã dành nhiều tháng trời để hoàn thành tác phẩm mà anh ta tin rằng sẽ là một kiệt tác.
Một ngày nọ, người mẫu của anh ta đến như thường lệ. Sau vài lời chào hỏi xã giao, cô bắt đầu cởi áo để chuẩn bị cho buổi làm việc.
Sơn vội ngăn lại:
- “Hôm nay cô không cần phải làm vậy đâu. Tôi đang mệt vì trận cảm chưa dứt.”
Rồi Sơn nói thêm:
- “Tôi vẫn sẽ trả công hôm nay, cô cứ về đi. Tôi chỉ muốn uống chút trà nóng rồi đi ngủ thôi.”
Người mẫu đáp:
- “Ôi, để tôi pha trà cho anh! Ít nhất tôi cũng có thể giúp anh việc này.”
Họa sĩ đồng ý và mời cô tự pha cho mình một tách. Hai người ngồi trò chuyện phiếm trong phòng khách, vừa thưởng thức trà thì đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng cửa trước mở ra, đóng sầm lại, theo sau là bước chân quen thuộc.
- “Trời ơi!!!” – Sơn thốt lên trong hoảng hốt – “Vợ tôi về! Cô ấy ghen lắm! Nhanh lên!!! Cô cởi hết quần áo ngay đi!”
VietBF@sưu tập