Kẻ tái phạm số 1 của NYC vẫn không thể ngừng ăn cắp ngay cả sau khi đă bị bắt giữ tới 134 lần
Ngày 17 tháng 5 năm 2025
Một tên tội phạm chuyên nghiệp mà Thị trưởng Adams từng gọi là "Kẻ tái phạm số 1" và là biểu tượng của hệ thống tư pháp cửa xoay của thành phố New York vẫn đang quay trở lại với tội phạm hồ sơ tiền án đồ sộ của hắn hiện đă lên tới 134 vụ bắt giữ, theo The Post đưa tin.
Harold Gooding xuất hiện trên trang nhất của tờ The Post vào tháng 8 năm 2022 với tư cách là người đứng đầu danh sách "Tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ nhất" của Sở Cảnh sát New York và hắn ta chỉ bị bắt 101 lần vào thời điểm đó.
Hồ sơ cho thấy hắn đă bị bắt thêm 33 lần trong 33 tháng kể từ báo cáo đó.
“Thật bực ḿnh… khi gă này có thể ra tù ngay trong ngày hoặc ngày hôm sau mà vẫn tiếp tục phạm tội như thường lệ,” một cảnh sát Manhattan từng giải quyết vụ trộm hàng loạt 56 tuổi đến từ Brooklyn và Bronx cho biết.
Hầu hết các vụ bắt giữ mới là v́ tội trộm cắp vặt từ các cửa hàng ở Tribeca, nhưng hắn ta cũng bị bắt v́ tội trộm cắp lớn và tàng trữ ma túy. Các vụ bắt giữ trước đó của hắn ta bao gồm cướp có vũ trang, trộm cắp lớn và trộm cắp, các nguồn tin cho biết.
Nguồn tin cảnh sát cho biết, vào tháng 6 năm 2024, hắn ta đă chậm lại một chút sau khi bị bắt v́ tội trộm cắp vặt 11 lần khác nhau, chủ yếu là tại một cửa hàng Target ở số 255 phố Greenwich ở Tribeca.
Nguồn tin cảnh sát cho biết hắn ta đă nhận tội trộm cắp vặt và bị kết án 364 ngày tại Rikers. Hắn ta được thả vào tháng 2.
Và đúng như dự kiến, hắn đă bị bắt thêm bốn lần nữa kể từ đó.
Theo đơn khiếu nại h́nh sự nộp lên Văn pḥng Công tố viên Manhattan, một tháng sau khi ra tù, hắn ta đă đến Duane Reade trên phố Broadway ở Tribeca vào khoảng 10:30 sáng ngày 28 tháng 3 và lấy trộm 30 lọ vitamin trị giá 1.511,18 đô la.
Một tháng sau, vào ngày 24 tháng 4, hắn ta đă vào cùng một cửa hàng và lấy trộm đồ dùng vệ sinh và ba cặp kính đọc sách, hồ sơ cho thấy. Hắn ta bị buộc tội trộm cắp lớn, tàng trữ tài sản bị đánh cắp, hai tội trộm cắp vặt, theo đơn khiếu nại
Nhưng hai ngày sau, hắn ta lại được tại ngoại. Các cáo buộc không đủ điều kiện để tại ngoại. Luật không tại ngoại năm 2019 của tiểu bang về cơ bản đă miễn h́nh phạt cho nhiều tội nhẹ hơn như trộm cắp vặt.
Bốn ngày sau, vào ngày 30 tháng 4, hắn ta bị bắt tại Công viên Trung tâm với một ống hút crack, ba lọ crack và năm viên heroin trong ba lô, nguồn tin cảnh sát cho biết.
Nguồn tin cảnh sát quen biết Gooding cho biết hắn ta có vấn đề về nghiện ngập nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta có thể miễn tội.
"Hắn ta có vấn đề về ma túy mà hắn ta phải nuôi dưỡng", nguồn tin cảnh sát cho biết. "Thật buồn khi hấn ta phải sống theo cách đó nhưng điều đó không cho hắn ta quyền phạm tội. Chúng tôi làm nhiệm vụ của ḿnh là bắt giữ hắn ta và đưa hắn ta vào tù và ṭa án thả hắn ta ra".
Trong lần bắt giữ gần đây nhất, hắn chỉ được cấp một biên bản hầu ṭa và dự kiến sẽ phải ra hầu ṭa vào thứ Hai.
"Hắn ta sẽ không xuất hiện", một nguồn tin cảnh sát khác cho biết. "Hắn ta sẽ xin lệnh bắt giữ và toàn bộ quá tŕnh sẽ lặp lại".
Theo hồ sơ của tiểu bang, Gooding đă thụ án ba lần trong tù, bắt đầu bằng bản án từ một đến ba năm tù v́ tội cố ư trộm cắp ở Brooklyn vào năm 1994.
Theo Sở Cải huấn và Giám sát cộng đồng của tiểu bang, vào năm 1996, hấn lại bị đưa lên phía bắc tiểu bang với cái tên Jamiel White để bị kết tội cố ư cướp ở Brooklyn.
Bản án nghiêm trọng nhất của hắn là tội cướp cấp độ một ở Brooklyn, khiến hắn phải chịu mức án 10 năm tù vào năm 2001. Hồ sơ cho thấy hắn được ân xá vào năm 2008 thời CQ Obama
Có lẽ việc này đáng để hắn ta phải chịu đựng,” thám tử NYPD đă nghỉ hưu và là giáo sư thỉnh giảng tại Cao đẳng John Jay Michael Alcazar cho biết. “Trong một nền kinh tế ngầm... đối với họ, việc này đáng để đánh cược. Cảnh sát chỉ có thể làm được đến thế thôi. Đó là kế sinh nhai của họ.”
Ngay trước khi xuất hiện trên trang b́a của tờ Post, hắn đă bị bắt trong một loạt vụ cướp năm 2022, trộm cắp vặt tại Tribeca Target gần nửa tá lần, luôn đội cùng một chiếc mũ xô trắng đặc trưng, các quan chức cho biết. Hắn đă được thả mà không cần tại ngoại mỗi lần.
Có một lần, Gooding đă đăng một bức ảnh quyến rũ lên Facebook, trong đó hắn đội mũ bóng chày và thêm hiệu ứng lấp lánh
Joseph Giacolone, cựu trung sĩ cảnh sát NYPD và là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Penn State-Lehigh Valley, cho biết: "Rơ ràng là hắn ta vẫn chưa học được bài học của ḿnh và sẽ không bao giờ học được v́ kẽ hở của pháp luật ".
“Chúng ta đang sống trong thời đại mà không ai trong Hội đồng thành phố bang xanh sẽ nói rằng gă này cần phải vào tù... Hội đồng thành phố đang cố gắng xóa bỏ Rikers, và thành thật mà nói, cố gắng băi bỏ cảnh sát. Cố gắng nói lư lẽ với họ là vô ích.”
Mẹ của Gooding, bà Delores Stroy, 72 tuổi, tỏ ra ngạc nhiên khi biết con trai ḿnh đứng đầu danh sách "Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất" của Sở Cảnh sát New York vào năm 2022.
“Không phải Harold của tôi,” cô nói.