Một cộng tác viên y tế của CBS trả lời phỏng vấn cho biết Nhà Trắng đã ngừng kiểm tra ung thư tuyến tiền liệt cho Joe Biden vì chi phí quá cao do tuổi tác của ông. Nhằm bao biện rằng tình hình ung thư của ông Biden không được biết rõ chứ không phải do Nhà Trắng biết mà che giấu để dối Trời lừa dân.
Chi phí kiểm tra ung thư tuyến tiền liệt dao động từ 100-300 USD, dân Mỹ không trả nổi số tiền này để kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho Tổng thống ư? Phải bất nhân đến mức nào thì người ta mới mặc xác bệnh tình của ông Biden chỉ để tiết kiệm vài trăm đô. Sự sống chết của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thậm chí không đáng giá vài trăm đô hay sao?
Một lời bao biện vừa đần độn, vừa trơ trẽn. Chúng thực sự coi những người u mê ủng hộ cho Đảng Dân chủ là đồ não phẳng.
Thông tin bên lề: tranh vẽ của con trai Biden được bán giá 500 ngàn đô một bức khi ông bố còn làm Tổng thống. Chỉ cần bán 36 bức tranh là mua được cả Mar -A- Lago của ông Trump. Cụ tổ của bí kíp kiếm tiền không khó là đây chứ đâu, vậy mà chỉ vì vài trăm đô cả gia đình mặc xác cho ông bố chịu ung thư di căn đến xương mới phát hiện?!
Gia tộc này là vết nhơ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.