HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Best News - Tin Tức Hay > Tin hay Hoa Kỳ


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default "Lỡ" đã nhận tội, một người gốc Việt khi đến trình diện ICE, đã bị bắt chờ cho trục xuất

Trại tạm giam Otay Mesa Detention Center, San Diego, nơi mà ông Chương Đồng đang bị giam giữ. (Ảnh minh họa)

Ông Chương Đồng, cư dân San Diego, vừa bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt giữ khi đến trình diện cơ quan này như thường lệ hôm thứ Tư, 13 tháng Tám, chỉ vì ông đã từng "lỡ nhận tội trong một vụ ăn cắp theo lời khuyên của luật sư cách đây gần 40 năm".

Theo đài truyền hình NBC 7 ở San Diego hôm 19 tháng Tám, ông Chương bị ICE bắt trong lúc đang chờ khiếu nại vụ "lỡ nhận tội", vì theo ông Adam Klugman, luật sư hiện tại của ông Chương, vụ nhận tội này đã "sai ngay từ đầu".(?)

Ông Chương đã đến Mỹ năm 1981 lúc 12 tuổi, sau đó được cấp thẻ xanh (thường trú nhân). Trong hồ sơ tòa, ông Chương khai rằng, ông bị gia đình đối xử không tốt, nên đã bỏ học lúc đang học lớp Chín và bắt đầu giao du với những "người xấu".

Năm 1989, ông đã ăn cắp hai cái loa và nhận tội ăn cướp theo lời khuyên của một luật sư để không phải bị đưa ra tòa xét xử, cũng như sẽ được giảm án, theo lời ông kể lại.

Sau đó, ông đã bị kết án về tội ăn trộm, sau đó do vi phạm lệnh quản chế của tòa án, và bị tuyên án tù, nơi mà ông nói đã làm thay đổi cuộc đời ông.

Vì bị kết án, ông Chương Đồng bị tòa án di trú ra lệnh cho trục xuất năm 1999. Tuy nhiên, ông vẫn cư ngụ ở Mỹ sau khi được trả lại tự do, nhưng bị buộc phải đến trình diện thường xuyên với ICE.

Thỏa thuận giữa Mỹ-VN về vấn đề trục xuất

Năm 2008, Việt Nam và Hoa Kỳ có đạt một sự thỏa thuận chính thức bao gồm không được trục xuất những người Việt chưa có quốc tịch Mỹ nhưng có phạm tội hình sự và đến Mỹ trước ngày 12/7/1995, ngày mà Hoa Kỳ và Việt Nam chính thức cho thiết lập bang giao.

Tuy nhiên, đến năm 2017, chính quyền Tổng thống Donald Trump bất chấp sự thỏa thuận này, đe dọa sẽ trừng phạt chính quyền Việt Nam, và bắt đầu cho trục xuất một số người đến Mỹ trước năm 1995 đã từng phạm pháp.

Vào tháng 2/2018, vụ kiện "Trinh vs Homan" thành công, chính quyền Mỹ cho ngưng trục xuất những người này.

Nhưng cho đến năm 2020, chính phủ hai nước có đạt được một thỏa thuận mới, đã hủy bỏ điều khoản bảo vệ những người Việt này, có tiền án tiền sự, không bị trục xuất.

Làm lại cuộc đời

"Anh ấy đã trở thành một con người mới, khác hoàn toàn. Một người mới hoàn toàn", bà Christy Huỳnh, vợ ông Chương hơn 20 năm qua, có nói với NBC 7 ở San Diego. Bà và cả hai người con của hai vợ chồng đều là công dân Mỹ.

Trong thư gửi cho tòa, bà Christy Huỳnh viết rằng, khi gặp ông Chương lần đầu năm 2001, sau khi ông được thả, bà mới biết ra, ông này chưa bao giờ đi nhà hàng hoặc đi xem phim.
"Tôi đã thấy được điều mà không ai thấy, một người tuy lạc lối nhưng nay tử tế và lịch thiệp, một người cần được một ai đó tin tưởng", bà Christy Huỳnh viết. "Tôi rất vui là tôi đã không bỏ rơi anh ấy".

Trong nhiều thập niên qua, ông Chương Đồng đã làm việc trong ngành xây dựng và kiểm tra các bệnh viện và cơ sở y tế. Có nhiều lá thư do chính các đồng nghiệp và chủ nhân của ông viết khen ngợi ông khi ông này nộp đơn khiếu nại, xin tòa xử lại vụ ông đã "lỡ nhận tội" trước đây.

Hồi năm 2017, luật sư Adam Klugman cho biết, luật lệ của California cho phép một người đã từng bị kết án, xin tòa án cho xử lại (Motion to Vacate) nếu chứng minh được bị cáo không hiểu rằng việc nhận tội đó gây ra hậu quả có liên quan đến quyền di trú.

"Đây là vấn đề xét xử công bằng, khi mà việc nhận tội bị sai một cách căn bản (?), và ông Chương không hề biết làm như vậy sẽ có hậu quả không tốt sau này", ông Klugman đã nói với NBC 7 ở San Diego.

"Nếu lúc đó có sự giải thích về khái niệm bị trục xuất bằng tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của ông Chương, ông vẫn không hiểu đó là gì", ông Klugman nói tiếp. "Sau gần 40 năm, bây giờ ông phải gánh chịu hậu quả, một điều không may cho ông vì bây giờ con người ông đã thay đổi".

Tuân thủ quy định đi trình diện theo luật

Bà Christy Huỳnh kể rằng bà và chồng đến văn phòng ICE để ông này trình diện hôm thứ Tư tuần qua. Bà nói, thông thường, thủ tục đến trình diện này chỉ mất có 15 phút. Tuy nhiên, khi điên thoại không nhận ra thông tin của ông Chương, bà bắt đầu thấy lo ngại, nhưng chồng bà quyết định chờ gặp nhân viên ICE để trình diện, và nói với bà: "Anh không muốn phải đi trốn".

Sau khi đợi gần 2 giờ đồng hồ, bà Christy kể lại, một nhân viên ICE dẫn chồng bà vào một phòng khác, sau đó trở ra và nói chuyện với bà.

Bà kể lại trong nước mắt: "Nhân viên ICE hỏi tôi có phải là vợ ông Chương không, tôi nói phải. Rồi ông ấy nói tôi hãy vào nói chuyện lần cuối với chồng tôi. Tôi tìm cách giải thích với ông ấy là chồng tôi đang chờ được tái xét xử cho vụ 'lỡ’'nhận tội trước đây, nhưng ông ấy không bận tâm".

"Một nhân viên khác cười khúc khích, nghĩ rằng đây là chuyện đùa. Đối với họ, đây có vẻ như là hành động làm tan nát gia đình người khác, một cái gì đó mà họ cảm thấy đáng cười", bà Christy Huỳnh kể lại tiếp với NBC 7 ở San Diego.

Trong một bản tuyên bố, ông Patrick Divver, giám đốc phụ trách trục xuất của ICE ở San Diego, cho biếti: "Ông Chương Đồng là một di dân bất hợp pháp từ Việt Nam và là một tội phạm tiếp tục phạm tội, bị án đến 5 năm trong nhà tù về nhiều tội hình sự như ăn cắp, ăn trộm nhiều lần, và ăn cắp với số lượng lớn. Hơn nữa, ông Chương đã bị tòa án ra lệnh trục xuất từ hơn 25 năm nay vì rõ ràng ông đã chọn không tôn trọng lệnh bị trục xuất này".

"Cá nhân nào đã phạm tội hình sự nhiều lần và không tuân thủ lệnh trục xuất do tòa di trú đưa ra sẽ không được phép ở lại Mỹ. Ông Chương Đồng sẽ tiếp tục bị ICE giam giữ cho đến khi ông bị trục xuất", bản tuyên bố của ông Divver còn cho biết tiếp. "ICE San Diego quyết tâm bảo vệ cộng đồng bằng cách bảo đảm là những tội phạm nguy hiểm như ông Chương Đồng sẽ bị trục xuất".

Ông Chương hiện đang bị giam tại trại tạm giam Otay Mesa Detention Center, San Diego. Về chuyện ông xin được tái xét xử, theo NBC 7 ở San Diego, ông Chương sẽ ra Tòa Thượng Thẩm California ở San Diego vào ngày 26 tháng Tám này.

Tùy ở chính quyền liên bang

Theo ông Klugman, ngay cả khi ông Chương được xóa án, điều đó không có nghĩa là ICE sẽ tự động thả ông về nhà.

"ICE sẽ phải yêu cầu chính phủ liên bang tái xét vụ cho trục xuất ông, nhưng việc này còn tùy vào chính phủ Hoa Kỳ", ông Klugman nói. "Đây là điều mà chính phủ Mỹ không bị bắt buộc phải cho thực hiện. Cái này là tùy thuộc quyết định của chính quyền, có nghĩa là tùy họ có cho mở lại phiên tòa trục xuất ông Chương hay không".

"Họ có thể đã cho trục xuất ông từ năm 1999 cho đến nay",ông Klugman nói. "Vấn đề là liệu chính phủ liên bang có làm đúng theo luật pháp và cho phép mở phiên tòa di trú tái xét xử ông Chương trước khi trục xuất ông và chia rẻ gia đình ông?"

Bà Christy Huỳnh nói với NBC 7 ở San Diego là cả hai vợ chồng bà tìm cách điều chỉnh tình trạng di trú của ông Chương trong hơn 15 năm qua, và bỏ ra "rất nhiều tiền" để mướn luật sư, nhưng phía chính phủ không bao giờ trả lời.

"Tôi chỉ yêu cầu ICE cho chồng tôi một cơ hội. Hãy thả anh ấy ra để anh ấy đấu tranh pháp lý nhằm xóa án trục xuất", bà Christy Huỳnh nói, và thêm rằng ông Chương bị bệnh phổi kinh niên (COPD) và bà lo ngại cho sức khỏe của ông ở trong tù. "Bởi vì tình trạng sức khỏe của anh ấy, tôi không biết anh có chịu nổi lối sống trong nhà tù hay không"

Cả bà Christy Huỳnh và luật sư Alan Klugman đều nói rằng, họ không biết chính phủ liên bang sẽ làm gì đối với ông Chương, ông sẽ bị giam giữ trong bao lâu, hoặc bao giờ thì ông sẽ bị cho trục xuất.

Ông Chương là lao động chính của gia đình, theo NBC 7 ở San Diego.
"Tôi cố gắng hết sức để làm việc mỗi ngày trong lúc phải lo vụ này. Tôi biết các con tôi cần tôi. Nếu tôi gục xuống, không ai trả tiền các chi phí bởi vì chúng tôi phải chi tiêu rất nhiều", bà Christy Huỳnh nói. "Mỗi khi chỉ còn một mình, tôi chỉ biết khóc".

Ông Chương Đồng chưa bao giờ trở về Việt Nam kể từ khi vượt biên hồi năm 1981, vợ ông cho biết.
"Cả cuộc đời, tôi và gia đình đều ở đây", ông Chương Đồng viết trong đơn xin tòa tái xét bản án "lỡ" nhận tội. "Hoa Kỳ là quê hương duy nhất của tôi".
Dịch trang: EnglishEnglish DeutschDeutsch FrançaisFrançais EspañolEspañol ItalianoItaliano PortuguêsPortuguês
NorskNorsk NederlandsNederlands DanskDansk SuomiSuomi PolskiPolski ČeštinaČeština РусскийРусский
日本語日本語 한국어한국어 中文(简体)中文(简体) 中文(繁體)中文(繁體) MagyarMagyar TürkçeTürkçe
العربيةالعربية ไทยไทย LatinaLatina हिन्दीहिन्दी Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia Bahasa MelayuBahasa Melayu
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

Phim Bộ
Dịch trang: English | Deutsch |
Français | Español | Italiano |
Português | Norsk | Nederlands |
Dansk | Suomi | Polski |
Čeština | Русский | 日本語 |
한국어 | 中文(简体) | 中文(繁體) |
Magyar | Türkçe | العربية |



S9g*
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Release: 08-22-2025
Reputation: 10594


Profile:
Join Date: Sep 2024
Posts: 1,130
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Chuong-Dong-1280x822.jpg
Views:	0
Size:	146.0 KB
ID:	2564270  
S9g*_is_offline
Thanks: 449
Thanked 290 Times in 205 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 26 Post(s)
Rep Power: 3
S9g* Reputation Uy Tín Level 6
S9g* Reputation Uy Tín Level 6S9g* Reputation Uy Tín Level 6S9g* Reputation Uy Tín Level 6S9g* Reputation Uy Tín Level 6S9g* Reputation Uy Tín Level 6S9g* Reputation Uy Tín Level 6
The Following 2 Users Say Thank You to S9g* For This Useful Post:
Gibbs (08-23-2025), sihao (08-22-2025)
Dịch trang: EnglishEnglish DeutschDeutsch FrançaisFrançais EspañolEspañol ItalianoItaliano PortuguêsPortuguês
NorskNorsk NederlandsNederlands DanskDansk SuomiSuomi PolskiPolski ČeštinaČeština РусскийРусский
日本語日本語 한국어한국어 中文(简体)中文(简体) 中文(繁體)中文(繁體) MagyarMagyar TürkçeTürkçe
العربيةالعربية ไทยไทย LatinaLatina हिन्दीहिन्दी Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia Bahasa MelayuBahasa Melayu
Old 08-22-2025   #2
sihao
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Jun 2013
Posts: 3,614
Thanks: 3,420
Thanked 1,152 Times in 1,062 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 17
sihao Reputation Uy Tín Level 7sihao Reputation Uy Tín Level 7
sihao Reputation Uy Tín Level 7sihao Reputation Uy Tín Level 7sihao Reputation Uy Tín Level 7sihao Reputation Uy Tín Level 7sihao Reputation Uy Tín Level 7sihao Reputation Uy Tín Level 7sihao Reputation Uy Tín Level 7sihao Reputation Uy Tín Level 7sihao Reputation Uy Tín Level 7sihao Reputation Uy Tín Level 7sihao Reputation Uy Tín Level 7sihao Reputation Uy Tín Level 7sihao Reputation Uy Tín Level 7
Default

thanks
sihao_is_offline   Reply With Quote
Old 08-22-2025   #3
S9g*
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Sep 2024
Posts: 1,130
Thanks: 449
Thanked 290 Times in 205 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 26 Post(s)
Rep Power: 3
S9g* Reputation Uy Tín Level 6
S9g* Reputation Uy Tín Level 6S9g* Reputation Uy Tín Level 6S9g* Reputation Uy Tín Level 6S9g* Reputation Uy Tín Level 6S9g* Reputation Uy Tín Level 6S9g* Reputation Uy Tín Level 6
Default

Một người vượt biên sang Mỹ, thay vì sống đàng hoàng, ăn học tử tế nhưng lại bỏ học, chạy theo bọn xấu đi ăn cắp, ăn trộm để rồi phải bị ngồi tù đến 5 năm mà lại cho rằng "đã lỡ dại nhận tội" ư?? Một cái tựa đề thật lố bịch và trơ trẻn!
Có cơ hội đổi đời nhưng do quá dốt nát nên không biết luật lệ ra sao, cứ tưởng rằng quá khứ phạm tội sẽ được xí xóa để tự mình làm lại cuộc đời mới?? Thật là đáng thương và ấu trỉ! Cho dù chỉ bị án 1 ngày tù nhưng ở nước Mỹ này sẽ không dễ cho xóa án đâu cho dù có thuê mướn luật sư tài giỏi cở nào cũng chỉ đút tiền vào túi tham của đám người tự xưng là "luật sư" này mà thôi!!
Cho nên trước khi làm chuyện gì, sống ở trên đời này mà không chịu học làm người tử tế (chớ chưa nói là người tốt) thì hậu quả đã được an bài và định sẳn rồi. Bây giờ đã hơn 50 tuổi, dính vào cơn hoạn nạn này thì đừng nên tự bào chữa mà cho rằng "do mình lỡ dại nghe theo lời xúi của luật sư để bị dính án trong lý lịch tư pháp cho đến hôm nay".
Chưa phải là công dân Mỹ thì dưới thời Trump 2.0 này thì khó lòng qua khỏi cơn bi ai này vì bản án bị trục xuất này sẽ khó lòng cho xóa được! Hãy bằng lòng với số phận của mình đi và đừng nên trách bất cứ một ai cả mà phải tự trách bản thân mình đã bỏ lỡ cơ hội đổi đời hiếm có và may mắn này.
S9g*_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to S9g* For This Useful Post:
Gibbs (08-23-2025)
Reply

User Tag List


New York có thị trưởng Hồi giáo đầu tiên: Mamdani nhậm chức giữa biển người, Bernie Sanders tuyên thệ và tiếng hô “tax the rich!” Cuộc rượt đuổi lạnh gáy: Tàu dầu rỉ sét vẽ “cờ Nga” lên mạn tàu bị nghi chở dầu Iran tìm cách thoát lệnh tịch thu của Mỹ Chánh án Roberts nhắc người Mỹ: Tòa án phải độc lập, Hiến pháp là “điểm tựa” giữa bão đảng phái
Đêm Giao Thừa ở Mar-a-Lago: Trump xem vẽ “tóc họa” Chúa Jesus rồi đấu giá 2,75 triệu đô Bảy ngày chờ phép màu sau Giáng Sinh: thiếu nữ 19 tuổi ở Texas được tìm thấy đã qua đời, gia đình xin “hãy tôn trọng nỗi đau” Nhà Trắng đổi thái độ sau đánh giá của CIA về vụ drone ở Valdai
Từ ép sinh ít đến khuyến sinh nhiều: Trung Quốc loay hoay cứu tỷ lệ sinh giữa bão chi phí và thất vọng tuổi trẻ Washington sau một năm Trump trở lại: bộ máy liên bang bị đảo lộn như một công trường phá dỡ Obamacare đã hết hạn: Hàng triệu người Mỹ bước vào 2026 với cú sốc tiền bảo hiểm
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 11:31.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13968 seconds with 15 queries