Trong cuốn hồi ký sắp ra mắt của cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, bà cho biết "thật liều lĩnh" khi không thuyết phục Tổng thống Biden khi đó rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2024 sớm hơn.
Trong một đoạn trích của hồi ký “107 ngày”, Harris giải thích quan điểm của bà về mối quan hệ với cựu ứng cử viên phó tổng thống.
"Đó là sự duyên dáng, hay là sự liều lĩnh? Nghĩ lại, tôi nghĩ đó là sự liều lĩnh", Harris viết về quyết định không thuyết phục Biden rút lui sớm hơn, tờ New York Post đưa tin .
Biden đã rút lui khỏi cuộc đua tái tranh cử vào tháng 7 năm 2024, sau màn trình diễn tệ hại trong cuộc tranh luận với ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng trước. Màn trình diễn chững lại của ông đã phơi bày sự suy giảm nhận thức ở ứng cử viên 81 tuổi này, vốn được bảo vệ cẩn thận nhưng cuối cùng đã bị phát hiện.
“Mức độ rủi ro quá cao,” Harris, người đang cân nhắc việc tranh cử tổng thống lần nữa vào năm 2028, cũng viết. “Đây không phải là một lựa chọn nên để cho cái tôi hay tham vọng của một cá nhân quyết định. Nó đáng lẽ phải là một quyết định mang tính cá nhân hơn.”
Bà bảo vệ quyết định không nói bất cứ điều gì "trong suốt những tháng ngày càng hoảng loạn" về sức khỏe nhận thức của Biden như một dấu hiệu cho thấy bà là một "người trung thành".
Harris cũng cho biết bà không lên tiếng vì "địa vị nhạy cảm" của mình trong Nhà Trắng.
Bà viết rằng khi bà bị "tấn công ... về mọi thứ, từ tiếng cười, đến giọng điệu, người mà tôi từng hẹn hò khi ở độ tuổi 20, hoặc tuyên bố rằng tôi là 'nhân viên DEI được tuyển dụng', Nhà Trắng hiếm khi phản ứng lại bằng sơ yếu lý lịch thực tế của tôi."
“Họ có một đội ngũ truyền thông hùng hậu; họ có buổi họp báo với Karine Jean-Pierre mỗi ngày. Nhưng việc nhận được bất kỳ lời khen ngợi nào về công việc của tôi hay bất kỳ lời biện hộ nào trước những lời công kích sai sự thật gần như là không thể,” Harris nói. “Tệ hơn nữa, tôi thường nhận ra rằng đội ngũ của tổng thống đang đổ thêm dầu vào lửa cho những câu chuyện tiêu cực đang nổi lên xung quanh tôi.”
Bà cho rằng lý do một phần là vì các cuộc thăm dò cho thấy mức độ nổi tiếng của bà đang tiến gần hơn đến Biden.
“Suy nghĩ của họ là tổng bằng không: Nếu bà ấy tỏa sáng, ông ấy sẽ lu mờ. Không ai trong số họ hiểu rằng nếu tôi làm tốt, ông ấy cũng sẽ làm tốt. Vì vậy, xét đến những lo ngại về tuổi tác của ông ấy, thành công rõ ràng của tôi với tư cách là phó tổng thống của ông ấy là rất quan trọng”, Harris viết.
“Điều đó sẽ là minh chứng cho sự sáng suốt của ông ấy khi chọn tôi, và là lời trấn an rằng nếu có chuyện gì xảy ra, đất nước vẫn sẽ được bảo vệ. Thành công của tôi rất quan trọng đối với ông ấy. Đội của ông ấy đã không làm được điều đó.”
Bà cũng nói về quyết định không thuyết phục Biden bỏ cuộc rằng "người dân Mỹ đã từng chọn ông ấy trong cùng một cuộc đối đầu", và bà giữ im lặng về mối lo ngại của riêng mình vì "Cũng có thể ông ấy đã đúng về điều này".
“Và trong số tất cả những người ở Nhà Trắng, tôi là người ở vị thế tệ nhất để thuyết phục ông ấy rút lui. Tôi biết ông ấy sẽ bị coi là ích kỷ nếu tôi khuyên ông ấy không nên tranh cử. Ông ấy sẽ coi đó là tham vọng trắng trợn, có lẽ là sự bất trung độc hại, ngay cả khi thông điệp duy nhất của tôi là: Đừng để người kia chiến thắng.”
“'Đó là quyết định của Joe và Jill.' Tất cả chúng tôi đều nói như vậy, như một câu thần chú, như thể tất cả chúng tôi đều bị thôi miên vậy,” Harris viết.
Bà cũng cho biết bà sẽ can thiệp nếu bà nghĩ Biden đã mất khả năng hành động.
"Nhiều người muốn thêu dệt nên một câu chuyện về một âm mưu lớn nào đó tại Nhà Trắng nhằm che giấu sự yếu đuối của Joe Biden. Đây là sự thật mà tôi đã trải qua. Joe Biden là một người thông minh, giàu kinh nghiệm và có niềm tin sâu sắc, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ của một tổng thống. Ngay cả trong ngày tồi tệ nhất, ông ấy vẫn có kiến thức sâu rộng hơn, khả năng phán đoán tốt hơn, và giàu lòng trắc ẩn hơn nhiều so với Donald Trump khi ông ấy ở trạng thái tốt nhất", Harris viết.
Nhưng ở tuổi 81, Joe đã mệt mỏi. Đó là lúc tuổi tác của ông thể hiện rõ qua những vấp váp cả về thể chất lẫn lời nói. Tôi không nghĩ có gì ngạc nhiên khi thảm họa tranh luận xảy ra ngay sau hai chuyến đi liên tiếp đến châu Âu và một chuyến bay đến Bờ Tây để tham dự một sự kiện gây quỹ ở Hollywood.
“Tôi không tin đó là do bất lực. Nếu tôi tin vậy, tôi đã nói rồi. Dù tôi trung thành với Tổng thống Biden đến đâu, tôi cũng trung thành với đất nước mình hơn”, bà nói.