Theo như nữ ca sĩ Ngọc Anh 3A mới đây chia sẻ rằng, tính theo dương lịch là tròn 4 năm ngày cố nhạc sĩ Phú Quang đi xa, khiến được nghệ sĩ Trinh Hương – con gái của nhạc sĩ Phú Quang dẫn nữ ca sĩ này lên thăm mộ nhạc sĩ ở Nghĩa trang Thiên Đức (Phú Thọ) vào sáng nay (8/12), như để thắp nén nhang cho chú để cảm giác chính lòng mình được ấm áp, để chính mình được tỏ lòng biết ơn tới âm nhạc của chú, để hứa với chú sẽ luôn làm tốt nhiệm vụ giữ gìn âm nhạc của chú.
Ca sĩ Ngọc Anh 3A đến thăm mộ mới xây của nhạc sĩ Phú Quang
Ca sĩ Ngọc Anh 3A chia sẻ: “Hôm nay 8/12, tính theo dương lịch là tròn 4 năm ngày nhạc sĩ Phú Quang đi xa. Mình cũng nhân dịp còn có mặt ở Hà Nội một tuần nữa nên tranh thủ cùng các em con chú lên thăm chú. Mình học tâm linh nên không đốt vàng mã gửi người mất, cũng không cúng bái xôi thịt nặng nề vì khi người đã mất rồi không còn hưởng đồ vật được nữa.

Đi cùng Ngọc Anh 3A đến thăm mộ nhạc sĩ Phú Quang là những người bạn, người thân trong gia đình. Ảnh: FBNV
Mình lên để thăm căn nhà mới của chú, thắp nén nhang cho chú để cảm giác chính lòng mình được ấm áp, để chính mình được tỏ lòng biết ơn tới âm nhạc của chú, để hứa với chú sẽ luôn làm tốt nhiệm vụ giữ gìn âm nhạc của chú.
Chắc chắn năm qua chú đã rất vui vì sự cố gắng của các con các cháu đã cùng đồng lòng mang hết tâm huyết để có những đêm nhạc xuyên Việt thật tuyệt vời gửi đến khán giả yêu mến âm nhạc của chú. Nhạc sĩ dù đã ra đi mãi mãi nhưng ý nghĩa trong âm nhạc Phú Quang sẽ còn vang mãi trong lòng người hâm mộ”.
Nhạc sĩ Phú Quang (tên đầy đủ là Nguyễn Phú Quang), sinh năm 1949, tại Phú Thọ. Ông qua đời vào hồi 8h45 ngày 8/12/2021 tại Bệnh viện Việt Xô sau gần 2 năm trị bệnh biến chứng tiểu đường, hưởng thọ 72 tuổi.

Ca sĩ Ngọc Anh 3A tựa đầu, ghế xuống sát mộ phần mới xây của nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: FBNV
Nhạc sĩ Phú Quang nổi tiếng với hàng loạt ca khúc trữ tình, đặc biệt là về Hà Nội như: Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa Thu, Im lặng đêm Hà Nội, Hà Nội ngày trở về… Trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của mình, Phú Quang có tới hơn 100 ca khúc. Âm nhạc của ông được nhiều thế hệ người Việt yêu mến bởi những giai điệu giàu chất thơ, thấm đượm nỗi buồn tinh tế, và sự đa tài trong nhiều thể loại âm nhạc.
Trong âm nhạc, có nhiều nữ ca sĩ hát rất thành công nhạc các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, nhưng có 3 người được yêu mến nhất đó là Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A và Minh Chuyên.
“Bống” Hồng Nhung thuộc thế hệ thứ hai hát thành công nhạc Phú Quang sau danh ca Lệ Thu. Cô cũng nhiều lần đảm nhận vị trí trung tâm trong những album của nhạc sĩ Điều giản dị.

Ngọc Anh 3A dâng lên mộ nhạc sĩ Phú Quang bức thư pháp. Ảnh: FBNV
Về sau, ca sĩ Ngọc Anh 3A xuất hiện và được cho là ca sĩ ruột của Phú Quang, nhất là sau khi cô thể hiện thành công Khúc mùa Thu, một số người đã đánh giá Ngọc Anh sinh ra để hát nhạc Phú Quang. Nhạc sĩ Phú Quang lúc sinh thời cũng từng nói cô là người hát nhạc của ông hay nhất và ông sẵn sàng đệm đàn cho cô hát.
Thời điểm nhạc sĩ Phú Quang qua đời, Ngọc Anh 3A đang ở Mỹ và không thể về Việt Nam để viếng người nhạc sĩ thân thiết. Ngày ông qua đời, chị viết trên trang cá nhân: “Rồi cuối cùng người cũng bỏ ta đi. Vớt vãi mãi còn câu ca ở lại. Tạm biệt chú thương yêu của cháu. Tạm biệt người nhạc sĩ tài hoa của những bản tình ca không bao giờ tắt! Hẹn kiếp sau cháu vẫn sẽ ngân mãi những nốt nhạc thiết tha này”.
Ca sĩ Minh Chuyên xuất hiện sau Ngọc Anh và nhận được nhiều sự ưu ái của Phú Quang. Ông tự mình giới thiệu cô trên sân khấu, dành cho cô nhiều lời ca ngợi “có cánh”. Những năm cuối đời, trong các chương trình âm nhạc của Phú Quang người ta thường thấy sự xuất hiện của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh trong vai trò người dẫn chuyện.

Ca sĩ Ngọc Anh 3A và chồng người Mỹ về thăm mộ nhạc sĩ Phú Quang năm 2022. Ảnh: FBNV
Về phía ca sĩ Ngọc Anh 3A, cô luôn dành tình cảm đặc biệt và sự ngưỡng mộ sâu sắc cho cố nhạc sĩ Phú Quang, xem ông như người dẫn đường. Cô xúc động khi thể hiện nhạc ông, nhớ lại những kỷ niệm đẹp và luôn mang trong mình sự trân trọng lớn lao đối với âm nhạc và con người nhạc sĩ tài hoa này.
Trước đó, vào năm 2022, ca sĩ Ngọc Anh 3A cùng chồng người Mỹ về nước vào dịp cuối năm đã đến thăm mộ nhạc sĩ Phú Quang trong ngày lễ chung thất của ông. Bên mộ phần của nam nhạc sĩ, Ngọc Anh 3A tâm sự rằng: “Ngày chú mất thì cháu không về được. Hôm nay, rất may mắn cháu có mặt ở Hà Nội, được gia đình đưa lên đây để thắp hương cho chú.
Từ khi chú mất, mỗi lần nghe nhạc của chú hoặc cháu hát nhạc của chú, cháu luôn luôn cầu nguyện rằng, nếu tiếp tục hát nhạc của chú cháu vẫn giữ được sự tinh tế, không dễ dãi khi làm các sản phẩm âm nhạc. Bởi cháu biết chú là người luôn cẩn thận, kỹ lưỡng trong chuyện ra những sản phẩm âm nhạc của chú. Cháu hứa sẽ tiếp tục như vậy. Mong chú sẽ luôn luôn dõi theo”.
Tại đây, Ngọc Anh 3A đã thể hiện ca khúc Điều giản dị tặng cố nhạc sĩ. Nữ ca sĩ không kìm được sự nghẹn ngào khi hát một đoạn ca khúc này.