Những ngày đầu đặt chân đến Mỹ, danh ca Hương Lan đã phải đối diện với bao khó khăn và nỗi cô đơn. Bà đã bật khóc khi nghe tiếng pháo nổ trong ngày Tết.
Mới đây, tại một chương trình, danh ca Hương Lan đã chia sẻ kỷ niệm không bao giờ quên khi lần đầu tiên đón Tết trên đất Mỹ. Nữ danh ca bày tỏ: "Thời gian trôi nhanh quá, mới năm nào tôi mới đặt chân đến Mỹ. Lúc đó, tôi còn mướn nhà ở trên Los Angeles, được mấy người bạn rủ về Bolsa ăn một nhà hàng mới mở để chào mừng tôi, tôi nhớ mãi.
Thời gian đầu qua Mỹ tôi toàn phải mướn nhà để ở. Trong 10 năm mà tôi chuyển mười mấy cái nhà, dọn nhà tới mười mấy lần.

Danh ca Hương Lan từng trải qua thời gian khó khăn khi mới đặt chân đến Mỹ. Ảnh: FBNV
Tôi qua tới Mỹ lạc lõng lắm, tiếng Anh không biết nhiều. Lúc đặt chân xuống sân bay, tôi cảm giác vô cùng bơ vơ, không thể nào nói được sự cô đơn trong con người tôi”.
Đối với một nghệ sĩ từng quen với ánh đèn sân khấu và sự yêu mến của khán giả, cảm giác một mình giữa không gian xa lạ là cú sốc tinh thần không nhỏ.
Tết năm đó, từ Los Angeles, danh ca Hương Lan được bạn bè mời xuống quận Cam để cùng đón xuân.
"Từ Los Angeles, tôi được bạn bè rủ xuống quận Cam để chơi và đón Tết. Người Việt ở đây đông nên ăn Tết với nhau vui hơn chỗ tôi sống”.
Không khí Tết ở nơi cộng đồng người Việt sinh sống đông đúc đã giúp tôi vơi bớt phần nào nỗi buồn. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếng pháo vang lên lại khiến danh ca Hương Lan bật khóc nức nở.
Nữ danh ca kể: "Pháo vừa nổ lên là tôi bật khóc, khóc nức nở như có chuyện gì đang xảy ra. Ai cũng xúm lại hỏi tôi có chuyện gì vậy nhưng tôi không có chuyện gì hết, chỉ là tôi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ cái Tết ở Việt Nam”.
Cùng chung nỗi niềm ấy, ca sĩ Lưu Việt Hùng cũng chia sẻ kỷ niệm xúc động về mùa xuân đầu tiên ở Mỹ. Anh tâm sự: "Mùa xuân đầu tiên qua Mỹ ăn Tết tôi cũng bật khóc vì được ngửi mùi pháo. Tôi đi chùa ngửi mùi pháo thơm quá rồi cứ hít hà vì nhớ về tuổi thơ. Sau nhiều năm tôi mới được ngửi lại mùi pháo, đưa cho tôi nhiều kỷ niệm thời xưa. Ngày tôi còn nhỏ, cứ giao thừa là mọi người đốt pháo, vui lắm nên tôi cứ nhớ mãi mùi pháo đó, như một kỷ niệm tuổi thơ không thể phai mờ".
Hôn nhân lận đận của danh ca Hương Lan
Danh ca Hương Lan là một nghệ sĩ kỳ cựu của âm nhạc Việt Nam, nổi tiếng nhất với dòng nhạc quê hương, bolero và dân ca Nam Bộ. Nữ danh ca nổi tiếng từ sớm nhưng đã gây nhiều nuối tiếc khi được cha là nghệ sĩ cải lương Hữu Phước bảo lãnh sang Pháp (cha Hương Lan đã có quốc tịch Pháp từ trước) vào năm 1978.
Những tưởng ở trời Tây, cuộc sống của Hương Lan và chồng- nghệ sĩ Chí Tâm sẽ suôn sẻ hơn nhưng vì không có môi trường biểu diễn như ở trong nước nên cả hai trải qua cuộc sống khá chật vật khi còn trẻ tại đây.
Tại Pháp, để mưu sinh, Hương Lan phải làm nhiều công việc khác nhau. Dù mới sinh hạ người con trai thứ 2 nhưng hàng ngày, bà phải đáp xe lửa lên Paris để cuốn chả giò thuê và làm việc đó ròng rã suốt 8 tiếng/ngày. Được một thời gian, bà chuyển qua làm cho một hãng kẹo. Việc đi hát chỉ hoạt động theo từng mùa trong năm như: lễ Phục Sinh hay Giáng Sinh, Tết Dương lịch… Không đủ sống, danh ca Hương Lan lại phải xoay qua làm thu ngân cho một siêu thị tại Paris.
Không chỉ cuộc sống khó khăn, đời sống hôn nhân của Hương Lan - Chí Tâm cũng bắt đầu rạn nứt. Hai năm sau khi đến Pháp, cặp vợ chồng nghệ sĩ đi đến đổ vỡ vào năm 1980. Họ có với nhau 2 người con trai, đều sống cùng mẹ. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ cho nhau những cảm tình tốt đẹp. Sau này, nhìn nhận lại cuộc hôn nhân đó, danh ca Hương Lan tâm sự rằng sự đổ vỡ đó đến từ sự thiếu chín chắn của cả hai trong lứa tuổi còn trẻ.
Sau đổ vỡ hôn nhân, danh ca Hương Lan bắt đầu đi hát nhiều hơn. Năm 1984, bà xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình Paris By Night và trở nên nổi tiếng với hàng loạt nhạc phẩm như của nhạc sĩ Hoàng Giác. Rồi tiếp đó là những nhạc phẩm tình ca quê hương như: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Em đi trên cỏ non, Chiếc áo bà ba, Điệu buồn phương Nam…
Năm 1985, Hương Lan đưa hai con sang Mỹ định cư. Tại đây, bà gặp người đàn ông của đời mình là kỹ sư Đặng Quốc Toản trong buổi tiệc mừng sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương. Họ chính thức thành hôn vào tháng 12 năm 1988.
Đối với Hương Lan, đây là người đàn ông rộng lượng và hiểu biết với vốn kiến thức rộng lớn. Dù không thích âm nhạc nhưng về cuộc sống, ông là người được Hương Lan coi như điểm tựa của cuộc đời mình, nhất là mỗi khi bà gặp khó khăn, bất trắc trong cuộc sống.
Vietbf @ Sưu tầm