01-06-2011
|
#1
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Bé 3 tuổi một mình cạnh xác mẹ suốt lễ Giáng sinh
Bé 3 tuổi một mình cạnh xác mẹ suốt lễ Giáng sinh
Một bé trai 3 tuổi đã trải qua suốt kỳ nghỉ lễ Giáng sinh một mình ngồi cạnh bên xác chết của mẹ, với hy vọng mẹ sẽ "thức dậy" vì bé tưởng rằng mẹ mình "đang ngủ".
Câu chuyện thương tâm này xảy ra tại thành phố Loison-sous-Lens, thuộc vùng Pas de Calais ở phía bắc nước Pháp, nơi người mẹ - Emilie Decroix, 28 tuổi - đã bất ngờ tử vong vì chứng phình mạch, khi một chỗ phình to trong thành động mạch gần não bộ thình lình vỡ ra.
 | Thành phố Loison-sous-Lens (vùng Pas de Calais ở phía bắc nước Pháp), nơi người mẹ - Emilie Decroix được phát hiện đã tử vong nhiều ngày tại nhà riêng, và bên cạnh, cháu bé 3 tuổi đang ngồi chờ mẹ "thức dậy". Ảnh Daily Mail |
Các bạn đồng nghiệp ở thành phố Lens gần đó đã nghĩ rằng có lẽ người mẹ đơn thân kể trên đang nghỉ ốm khi họ không gặp Emilie suốt thời gian này.
Theo nguồn tin của cảnh sát, Emilie sống một mình với đứa con trai bé bỏng và rõ ràng là bé chẳng hề ý thức được là mẹ mình đã chết và vẫn ngồi chờ mẹ "thức dậy". Không ai biết được bé đã ăn uống thế nào trong suốt những ngày ấy.
"Emilie đã không liên lạc với bất kỳ ai kể từ trước ngày lễ Giáng sinh, cho thấy cô ấy có lẽ đã chết trước thời gian này" phát ngôn viên cảnh sát cho biết. "Cha cô ấy đã nói chuyện trên điện thoại với con trai cô và được trả lời đơn giản rằng cô ấy đang ngủ".
Emilie sống trong ngôi nhà của mình đã hơn một năm, nhưng luôn là một phụ nữ "lặng lẽ và lao động cần cù", ít giao tiếp với mọi người. Hàng xóm thường nhìn thấy cô rời nhà lúc sáng sớm và thả con trai xuống nhà trẻ trong vùng trước khi đến chỗ làm. Vì thế hầu hết mọi người cho rằng cô đã đi đâu đó nghỉ lễ khi không thấy cô xuất hiện trong thời gian lễ Giáng sinh.
Cuối cùng, vào ngày cuối năm khi chuẩn bị chào đón năm mới, ông ngoại của bé quyết định ghé qua nhà và ông phát hiện bên cạnh thi thể của con gái, cháu trai 3 tuổi của ông đang ngồi chờ lặng lẽ.
"Nguyên nhân tử vong đã nhanh chóng được xác định, nhưng thời gian tử vong chính xác thì chưa biết. Không ai biết chính xác Emilie chết khi nào, nhưng có lẽ là trước ngày Giáng sinh", cảnh sát cho biết thêm.
Được biết, đứa bé hiện đang được ông bà ngoại chăm sóc. Bé không bị tổn hại về thể chất nhưng có lẽ phải chịu đựng nhiều vấn đề về tâm lý do cú sốc này.
Thanh Hồng (Theo Daily Mail)
|
|
|