Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân Hà Thành đă tập trung xếp thành hàng dài trước cửa hiệu bán bánh chưng để chờ đến lượt mua bánh về thờ Tết.
Sáng 28 tết, rất nhiều người dân Hà Nội quanh khu vực Quận Hoàn Kiếm đă đổ xô đến cửa hàng Quốc Hương, số 9 Hàng Bông để mua bánh chưng tết. Bởi lẽ, quán bánh chưng này là một địa điểm nổi tiếng ở đât Hà Thành từ mấy chục năm nay.
Ngay từ 7h sáng khi quán bắt đầu mở cửa, khách hàng đă đến mua rất đông và xếp thành một hàng dài trước cửa quán.
Chị Nguyễn Hương, một khách hàng lâu năm ở đây cho biết: “Năm nào cũng vậy cứ khoảng 28, 29 tết lại ra đây mua. Bánh chưng th́ rất nhiều chỗ bán, nhưng mua bánh ở đây “chuẩn” nhất và yên tâm hơn”.
Cửa hàng không nhận bánh đặt, ai đến mua cũng đều phải xếp hàng, đến trước mua trước, riêng bánh gị chỉ bán mỗi người một chiếc v́ số lượng có hạn, c̣n bánh chưng th́ muốn mua bao nhiêu cũng được.
Bà Chấn (chủ cửa hàng Quốc Hương) cho biết: “Cứ đến ngày tết là cửa hàng bán không kịp, bởi người dân đến mua rất đông. Nhiều khách hàng yêu cầu đặt bánh, nhưng cửa hàng không nhận, mà chỉ tăng số lượng bánh vào dịp tết, để phục vụ bà con”.
Một chiếc bánh chưng có giá 50.000 đồng một chiếc và chỉ có một loại duy nhất. Gị chả tùy theo loại có giá từ 120-130.000 đồng /kg.
H́nh ảnh ghi lại cảnh người dân chen chân mua bánh:

Theo Bưu Điện Việt Nam