HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Người giàu nhất Hàn Quốc năm 2011: “Hãy thay đổi tất cả, trừ vợ và con bạn”
Old 03-18-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Chính tính cách quyết liệt và tầm nhìn xa trông rộng của Lee Kun-hee đã mang đến cho Hàn Quốc tên tuổi Samsung hàng đầu thế giới.



Ông Lee Kun-hee (sinh ngày 09/01/1942) hiện đang giữ chức chủ tịch tập đoàn Samsung. Ông đã từ chức vào ngày 21/04/2008 sau bị buộc tội trốn thuế và bội tín nhưng đã trở lại giữ chức chủ tịch tập đoàn vào ngày 24/03/2010.


Ông học ngành kinh tế tại đại học Waseda ở Tokyo – Nhật và sau đó theo học bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) tại đại học George Washington University ở Mỹ vào năm 1966 tuy nhiên chưa bao giờ lấy bằng. Ông nói được tiếng Hàn Quốc, Anh và Nhật. Ông là con trai thứ 3 của người sáng lập tập đoàn Samsung – ông Lee Byung-chull.

Ông là người giàu nhất Hàn Quốc theo tính toán của Forbes trong suốt các năm 2009, 2010 và 2011. Năm 2009, tài sản của ông được tính toán ở mức 3,9 tỷ USD. Đến năm 2011, tài sản của ông đã lên tới 8,6 tỷ USD.

Trong khủng hoảng tài chính lịch sử vừa qua, ông và một tỷ phú khác là 2 người duy nhất giàu lên trong khủng hoảng. Ông giàu lên thực ra bởi các thanh tra viên phát hiện được một khối lượng lớn tài sản ngầm ông không khai báo.

“Nếu phản đối, hãy bước qua xác tôi”

Sự kiện chưa từng có trong lịch sử tập đoàn Samsung diễn ra tại nhà máy Gumi năm 1995. 2.000 công nhân đã phải tập trung vào sân nhà máy và tự tay cầm búa đập đi sản phẩm do họ làm ra bởi trước đó, một số sản phẩm điện thoại di động mà ông Lee mang tặng cho khách đã trục trặc.

Năm 1999, khi quyết định thuê giám đốc tiếp thị người Mỹ gốc Hàn chịu sự phản đối của toàn bộ tập đoàn Samsung với lý do: “Không ai hiểu người Hàn bằng người Hàn” ông nói: “Ai muốn phản đối hãy bước qua xác tôi”.

Trong một bài phỏng vấn, ông Lee thể hiện rõ sự tự hào rằng Samsung đã hút được trí tuệ tốt nhất tại Hàn Quốc thế nhưng tuyên bố mục tiêu của tập đoàn là thu hút nhân tài trên toàn thế giới để đảm bảo Samsung luôn đứng đầu.

Tuy nhiên, thay cho tuyển nhân sự ngoại, ông Lee đưa các con của ông vào nắm vị trí chủ chốt tại Samsung.

Năm 2010, anh Lee Jae-yong, con trai của ông, lên giữ chức chủ tịch công ty điện tử Samsung Electronics.

Cô Lee Boo-jin, con gái ông Lee, lên làm chủ tịch kiêm CEO của khách sạn Shilla, chuỗi khách sạn xa xỉ. Ngoài ra cô còn làm chủ tịch công viên giải trí phức hợp Samsung Everland.

Một con gái khác của ông, cô Lee Yoon-hyung đã tự tử vào năm 2005 khi ông ngăn cản cô không được kết hôn với bạn trai người Hàn Quốc. Ông không đến dự đám tang của cô.

Các an hem của ông và một số con của họ hiện đang làm giám đốc điều hành của một số tập đoàn kinh doanh tại Hàn Quốc.

Một trong những chị gái của ông Lee đã kết hôn với Koo Ja-hak, anh trai của cựu sáng lập tập đoàn LG và chính ông này cũng từng làm chủ tịch công ty sản xuất sản phẩm bán dẫn của LG. Ông Koo Ja-hak đang điều hành một trong những công ty dịch vụ thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc.

Một chị gái khác của ông Lee, bà Lee Myung Hee, hiện đang làm chủ tịch tập đoàn bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc Shinsegae Group.

Tuyên bố nổi tiếng của chủ tịch tập đoàn Samsung

Người ta nhớ đến Lee Kun-hee với tuyên bố nổi tiếng nhất: “Hãy thay đổi tất cả, trừ vợ và con bạn.” Tuy nhiên còn rất nhiều câu nói đáng nhớ khác của ông mà cho đến nay nhiều người Hàn Quốc vẫn luôn ghi nhớ.

“Một thiên tài có thể giúp hàng triệu người có ăn. Trong kỷ nguyên sắp tới khi sự sáng tạo sẽ mang lại động lực quan trọng nhất của thành công trong kinh doanh, chúng ta cần phải tuyển dụng người giỏi nhất. Giá trị kinh tế của một thiên tài lớn hơn 1 tỷ USD.”

“Thế giới kinh doanh đã thay đổi chóng mặt. Ngày càng khó để dự đoán điều gì sẽ đến trong tương lai, ngành nào thịnh, ngành nào suy hay cơ hội nào sẽ đến. Thế nhưng nếu bạn tuyển được người giỏi nhất, bạn sẽ giải quyết được bất kỳ vấn đề nào trong tương lai.”

“Thật khó để hiểu được đa khía cạnh của một vấn đề hay tình huống khi quá nhiều thứ cùng xảy ra. Vì thế tôi yêu cầu nhân viên của mình phải suy nghĩ đa chiều. Cách nghĩ này giúp người ta nhìn thấy mọi mặt của một vấn đề và phản ứng khôn ngoan hơn.”

“Việc sa thải một CEO bởi anh ta không kiếm được nhiều tiền cho công ty đơn giản là quyết định sai lầm. Tôi đã chứng kiến một số trường hợp mà CEO từng kém trong lĩnh vực này nhưng lại giỏi trong lĩnh vực khác. Tập đoàn Nhật vì vậy cạnh tranh thành công với các tập đoàn Mỹ.”


Bảng xếp hạng 10 người giàu nhất Hàn Quốc năm 2011 (Thứ tự trên thế giới/tên/tổng tài sản/tuổi/ngành kinh doanh/quốc tịch) Nguồn:Forbes

73 năm hình thành và phát triển của Samsung – tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới

Năm 1938, công ty Samsung được thành lập. Ban đầu công ty chuyên kinh doanh trái cây và cá khô. Năm 1960, công ty điện tử Samsung ra đời, kinh doanh chủ yếu hàng điện tử, hóa dầu và đóng tàu. Năm 1983, Samsung sản xuất chip, tuy nhiên chưa tạo được tên tuổi trong lĩnh vực này.

Năm 1994, Samsung bắt đầu bước vào cuộc cách mạng về thiết kế với khoản tiền đầu tư ban đầu khoảng 126 triệu USD. Các sản phẩm Samsung sản xuất được yêu cầu phải mang đậm dấu ấn văn hóa Hàn Quốc.

Đến năm 1995, Samsung thành lập phòng thí nghiệm giúp các chuyên gia thỏa sức nghiên cứu và học hỏi ý tưởng của trường cao đẳng nghệ thuật Padadena – Mỹ. Số lượng các chuyên gia thiết kế được tăng gấp đôi.

Nhân viên thiết kế tại Samsung còn được đi thăm quan nhiều công trình vĩ đại tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Đức, Pháp…Mỗi năm, Samsung tăng thêm từ 20 đến 30% tiền cho hoạt động thiết kế.

Ông tuyên bố muốn kiến tạo tương lai chứ không phải đối phó khi mọi chuyện đã xảy ra.

Từ đầu thập kỷ 1990, ông cảnh báo về một cuộc khủng hoảng kinh tế vào cuối thập niên. Trong lúc này công việc kinh doanh của Samsung vẫn tăng trưởng tốt.

Khi khủng hoảng tài chính kinh tế xảy ra vào năm 1997, Samsung đã “đi trước đón đầu”. Samsung đã sa thải 24.000 lao động và chuyển sản xuất sang nhóm nước có chi phí lao động thấp như Malaysia, Mehicô, Trung Quốc…

Cuộc cách mạng lần 2 trong sản xuất và kinh doanh của Samsung bắt đầu vào năm 1998. Năm 1999, cả tập đoàn Samsung đã phản đối ông khi ông thuê chuyên gia tiếp thị người Mỹ gốc Hàn Quốc Eric Kim để tiếp thị hình ảnh của Samsung ra toàn thế giới.

Samsung đồng thời cũng đầu tư mạnh để sản xuất chip điện tử, màn hình tinh thể lỏng và nhiều sản phẩm kỹ thuật số khác.

Bê bối tại Samsung năm 2008

Năm 2008, ông bị tình nghi dính líu đến vụ các quan chức Samsung lập quỹ đen, và lập giao kèo cho con cháu ông Lee cổ phần lớn hơn trong Samsung. Ông được xóa tội bội tín, nhưng bị kết án trốn thuế, và lĩnh án tù treo ba năm và phải đóng khoản phạt 109 triệu USD.

Cuối tháng 12/2009, Tổng thống Hàn Quốc miễn xá cho ông Lee Kun-Hee và chỉ định ông vào Ủy ban Olympic quốc tế để giúp Hàn Quốc trong chiến dịch trở thành nước chủ nhà Thế vận hội mùa đông 2018.

Cụ thể, ngày 14/01/2008, nhà và văn phòng của ông Lee đã bị cảnh sát Hàn Quốc khám xét bởi lý do nghi ngờ tập đoàn Samsung dùng tiền hối lộ một số công tố viên, luật sư và chính trị gia cấp cao tại Hàn Quốc.

Sau lần thẩm vấn thứ 2 bởi các công tố viên Hàn Quốc vào ngày 11/04/2008, các phóng viên đưa tin ông Lee nói: “Tôi chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm đạo đức và pháp lý.” Điều này không giống với tuyên bố trước đó của ông khi ông phủ nhận sự liên quan của mình đến những lời cáo buộc. Khi đó người ta tin ông chuẩn bị từ chức.

21/04/2008, ông chính thức từ chức và tuyên bố: “Chúng tôi, kể cả tôi, đã gây ra nhiều rắc rối cho đất nước Hàn Quốc. Tôi hoàn toàn xin lỗi về điều đó và tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi việc, kể cả phương diện pháp lý và đạo đức.”

Ngày 16/07/2008, New York Times đưa tin Tòa án tối cao Hàn Quốc xử ông có tội gian lận tài chính. Ông bị xử án tù 7 năm và nộp phạt 347 triệu USD, sau đó, án tù cho ông giảm còn 3 năm và ông nộp phạt 109 triệu USD.

Nhờ vụ gian lận bị phanh phui, những khoản tài sản ngầm trong Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Samsung và Samsung Electronics được công bố, đưa ông lên vị trí giàu nhất Hàn Quốc năm 2009.

Đầu thập niên 1990, tin rằng tập đoàn Samsung đã quá tập trung vào sản xuất quá nhiều hàng giá rẻ và không cạnh tranh tốt về chất lượng, ông nói: “Hãy thay đổi mọi thứ, trừ vợ và con bạn.”

Ông đã mang đến thành công cho Samsung. Tập đoàn điện tử Samsung Electronics hiện trong nhóm tập đoàn hàng đầu thế giới chuyên sản xuất sản phẩm bán dẫn và các sản phẩm điện tử.

Ngọc Diệp
Theo cafef
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	LeeKunHee.jpg
Views:	20
Size:	29.5 KB
ID:	270478  
 
User Tag List


Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:11.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11253 seconds with 15 queries