HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hà Hồ quyết giữ bí mật về 'Cường đô la'
Old 03-21-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Hà Hồ quyết giữ bí mật về 'Cường đô la'

Rất nhiều người cho rằng chúng tôi sẽ đổ vỡ và tôi cũng không nói trước được điều gì. Tuy nhiên, Cường luôn dặn dò tôi: “Cố gắng sống thật tốt để không ân hận với nhau. Thứ hai là để con được sống trong tình thương của cả bố và mẹ. Thứ ba là để nhiều người thấy rằng họ đã sai”.




- Con mới hơn một tháng tuổi, chị đã lao vào âm nhạc, dường như quá sớm để làm việc?



Sau một thời gian tái tạo năng lượng, tôi thấy mình đã nạp được nhiều và muốn tỏa năng lượng đó ra. Đối với tôi, nhún nhảy với một bài hát càng làm cho tôi tràn năng lượng hơn.

- Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống nhung lụa với một thiên thần bé bỏng, chồng là đại gia, chị đã có tất cả. Tuy nhiên, có vẻ dư luận vẫn chưa tha cho cuộc sống của bộ đôi Cường – Hà?

Có thể, tôi rất tham vọng, thậm chí tham lam trong công việc. Thế nhưng với tình cảm, chẳng có ai tham vọng lấy một ông chồng giàu để khỏi phải làm gì, suốt ngày chỉ đi chỉnh sửa sắc đẹp. Nhìn những gì tôi làm, biết tính cách tôi, có thể khẳng định mục đích của tôi không phải là được sống trong căn nhà sang trọng, ở đó tài sản không phải của mình. Như thế, chẳng khác nào tôi là một con rối trong ngôi nhà đó. Vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì ở cạnh người không tương xứng với mình, nhiều tai tiếng như người ta đồn đại, làm cho cuộc sống của mình phức tạp hơn, nếu không vì hai chữ tình yêu.





- Thế nhưng người ta vẫn đồn thổi. Nói một lần không ai tin, hai lần và ba lần, mình cũng phải giật mình chứ. Dư luận nói nhiều về quá khứ của Cường. Với cuộc sống hiện tại, chồng chị có giống những gì đồn đại?

Quá khứ của Cường cũng từ mọi người nói ra. Có lần, tôi ngồi cạnh Cường và nhiều người khác. Họ hào hứng nói về Cường "Đô la", nhưng không hề biết Cường "Đô la" đang ngồi trước mặt (cười).

Tôi cũng là người bị nói nhiều trong quá khứ. Từ bản thân, tôi suy ra mình như thế nào, chỉ có mình hiểu. Tương tự, Cường như thế nào, chỉ có Cường biết. Còn đã là lời đồn thổi sẽ không bao giờ giữ được nguyên bản. Về Cường ư? Nếu nói ra, tôi nghĩ sẽ nhiều người mê anh ấy đấy. Tốt nhất là không nói để giữ lại cho riêng mình.

-Cởi bỏ lớp áo lấp lánh trên sân khấu, về ngôi nhà của mình, Hồ Ngọc Hà là người phụ nữ như thế nào?

Tôi nữ tính và biết chu toàn mọi việc trong gia đình, từ dọn dẹp nhà cửa đến sắm sửa đồ đạc phù hợp với căn nhà. Tôi cũng là người thích trang trí, bày biện, cắm hoa và chuẩn bị các món ăn ngon để thết đãi người thân, bạn bè. Tuy nhiên, nấu ăn lại không phải là sở thích của tôi. Đó cũng không phải là điều Cường cần.

Chúng tôi thường ra ngoài ăn sáng. Lâu lâu lại rủ nhau đi ăn nhà hàng và xem đó là một cách hẹn hò. Sau đấy, chúng tôi đi uống cà phê, mua sắm vật dụng cần thiết và xem phim. Tôi là người tự lên lịch cuộc hẹn với các thành viên trong gia đình. Riêng tôi với Cường, dù là bạn đời, nhưng chúng tôi vẫn duy trì thói quen của người đang yêu, đó là những cuộc hẹn hò. Dù là người phụ nữ đơn giản trong cuộc sống thường nhật, nhưng nội tâm của tôi lại rất phức tạp. tôi luôn đòi hỏi nhiều điều ở người bạn đời và đó cũng là cách thú vị để làm cho họ yêu mình hơn.





- Có lúc nào chị đòi hỏi những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường ngày mà Cường không đáp ứng được?



Thực ra tôi là người đòi hỏi rất nhiều về tình cảm. Lúc nào cũng muốn bạn đời phải ngọt ngào. Đàn ông đôi khi đơn giản lắm, sau những giờ làm việc, họ đi chơi thể thao và quên mất sự quan tâm. Thế nhưng, tôi vẫn cứ đòi hỏi, Cường luôn hiểu tôi cần gì và ít khi làm tôi buồn lòng.

- Hồ Ngọc Hà nổi tiếng bướng bỉnh. Với Cường, chị có giữ tính cách đó?



Hầu như không. Một người kia nói, người này im lặng hoặc ngược lại. Chưa bao giờ chúng tôi phải đôi co đến câu thứ ba. Tôi là một người nói lúc nào cũng phải có lý lẽ và chứng minh đàng hoàng. Chính vì điều đó nên người kia cũng chẳng biết nói gì, đành phải chấp nhận. Đương nhiên, cuộc sống cũng có lúc bốc đồng, nóng nảy, nhưng từ khi sinh con, tôi đã bớt nhiều. Chúng tôi là những người sống thật với bản thân để chẳng bao giờ phải ân hận.

- Khi chưa có con và đã có con, Cường có khác gì?

Tôi luôn tôn trọng sự thoải mái của chồng như lúc chưa có gia đình hay chưa có con. Thế nhưng, trách nhiệm làm cha, tự trái tim Cường mách bảo chứ tôi không thể mách bảo thay. Hơn ai hết, Cường sẽ là người hiểu được giá trị cuộc sống đích thực thế nào để nắm giữ. Đó là điều tôi hay tâm sự với Cường để anh ấy quyết định tất cả mọi thứ cho cuộc sống của mình.

Trước đây, Cường thường rủ người khác đi chơi, nhưng giờ có người năn nỉ, Cường cũng không đi. Hơn ba năm qua, Cường hiểu được giá trị sống là như thế nào. Tôi chỉ giúp Cường một chuyện là mua quần áo, mua tất cả những đồ lặt vặt để Cường không phải động tay, động chân vào những việc đó nữa mà dành trọn tâm trí cho công việc, cho tương lai của Cường và con. Tôi cũng có công việc, tương lai của tôi, Tuy nhiên, khi đã là bạn đời, làm cho nhau được gì thì làm.





- Chị là một điển hình của phụ nữ hiện đại: độc lập, có danh vọng và hạnh phúc. Chị có nghĩ, nếu phụ nữ cũng độc lập bằng chồng, sẽ giống như hai thanh nam châm cùng dấu đẩy nhau?



Tôi không nghĩ vậy. Khi yêu tôi, Cường yêu bản tính đó của tôi mà. Chúng tôi vẫn thế, yêu hết mình và làm việc hết mình để người kia biết được nửa còn lại của mình có vị trí trong xã hội. Đó còn là cách để mối quan hệ của chúng tôi bền chặt hơn.

Có thể tôi sẽ làm cho bạn đời yên tâm bằng cách ở nhà nuôi con, thế nhưng không có nghĩa sự yên tâm đó sẽ nuôi dưỡng tình yêu. Đôi khi lo sợ một chút, để biết giữ gìn hơn. Bản thân tôi cũng như Cường đều hiểu, để mất nhau rất dễ, giữ được nhau mới là điều khó. Rất nhiều người cho rằng chúng tôi sẽ đổ vỡ và tôi cũng không nói trước được điều gì. Tuy nhiên, Cường luôn dặn dò tôi: “Cố gắng sống thật tốt để không ân hận với nhau. Thứ hai là để con được sống trong tình thương của cả bố và mẹ. Thứ ba là để nhiều người thấy rằng họ đã sai”.



Theo Thế Giới Văn Hóa




tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	hahob.jpg
Views:	32
Size:	7.8 KB
ID:	271233  
Old 03-21-2011   #2
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Default

Hà Hồ: "Tôi và Cường vẫn… hẹn hò"

Bỏ lại phía sau những vũ điệu đắm say và bốc lửa trên sân khấu, Hà Hồ mở ra một góc riêng về cuộc sống của cô đằng sau những hào quang và đồn đại.


Làm mẹ được 7 tháng, cuộc sống của Hồ Ngọc Hà giờ đây là chốn bình yên đúng nghĩa. Mỗi buổi sáng, Hà dành hết thời gian cho con trai, vào ngày cuối tuần, Hà lên lịch các cuộc hẹn với những người thân.

Con mới hơn một tháng tuổi, Hà đã lao vào âm nhạc, có sớm quá không?

- Sau một thời gian tái tạo năng lượng, tôi thấy mình đã nạp được nhiều và muốn tỏa năng lượng đó ra. Đối với tôi, nhún nhảy với một bài hát càng làm cho tôi tràn đầy năng lượng hơn.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống nhung lụa với một thiên thần bé bỏng, chồng là đại gia, chị đã có tất cả. Tuy nhiên, có vẻ dư luận vẫn chưa tha cho cuộc sống của cặp đôi Cường – Hà?

- Có thể, tôi rất tham vọng, thậm chí tham lam trong công việc. Thế nhưng với tình cảm, chẳng có ai tham vọng lấy một ông chồng giàu để khỏi phải làm gì, suốt ngày chỉ đi chỉnh sửa sắc đẹp.

Nhìn những gì tôi làm, biết tính cách tôi, có thể, có thể khẳng định mục đích của tôi không phải là được sống trong căn nhà sang trọng, ở đó tài sản không phải của mình. Như thế, chẳng khác nào tôi là một con rối trong ngôi nhà đó.



Hồ Ngọc Hà

Vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì để ở cạnh một người không tương xứng với mình, nhiều tai tiếng như người ta đồn đại, làm cho cuộc sống của mình phức tạp hơn, nếu không vì hai chữ “Tình yêu”.

Thế nhưng người ta vẫn đồn thổi. Nói một lần không ai tin, hai lần và ba lần, mình cũng phải giật mình chứ. Với cuộc sống hiện tại, chồng chị có giống những gì đồn đại không?

- Như bạn biết, quá khứ của Cường cũng từ mọi người nói ra. Có lần, tôi ngồi cạnh Cường và nhiều người khác. Họ hào hứng nói về Cường đô-la, nhưng không hề biết Cường đô-la đang ngồi trước mặt (cười).

Tôi cũng là người bị nói nhiều trong quá khứ. Từ bản thân, tôi suy ra mình như thế nào, chỉ có mình hiểu. Tương tự, Cường như thế nào, chỉ có Cường biết. Còn đã là lời đồn thổi sẽ không bao giờ giữ được nguyên bản.

Về Cường ư? Nếu nói ra, tôi nghĩ sẽ nhiều người mê anh ấy đấy. Tốt nhất là không nói để giữ lại cho riêng mình.

Cởi bỏ áo lấp lánh trên sân khấu, về ngôi nhà của mình. Hồ Ngọc Hà là người phụ nữ như thế nào?

- Tôi nữ tính và biết chu toàn mọi việc trong gia đình, từ dọn dẹp nhà cửa đến sắm sửa đồ đạc phù hợp với căn nhà.



Tôi cũng là người thích trang trí, bày biện, cắm hoa và chuẩn bị các món ăn ngon để thết đãi người bản thân, bạn bè. Tuy nhiên, nấu ăn lại không phải là sở thích của tôi. Đó cũng không phải là điều Cường cần. Chúng tôi thường ra ngoài ăn sáng. Lâu lâu lại rủ nhau đi ăn nhà hàng và xem đó là một cách hẹn hò. Sau đấy, chúng tôi đi uống cà phê, mua sắm vật dụng cần thiết và xem phim.

Tôi là người tự lên lịch cuộc hẹn với các thành viên trong gia đình. Riêng tôi với Cường, dù đã là bạn đời, nhưng chúng tôi vẫn duy trì thói quen của người đang yêu, đó là những cuộc hẹn hò.

Dù là người phụ nữ đơn giản trong cuộc sống thường nhật, nhưng nội tâm của tôi lại phức tạp. Tôi luôn đòi hỏi nhiều điều ở người bạn đời và đó cũng là cách thú vị để làm cho họ yêu mình hơn.

Có lúc nào chị đòi hỏi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống ngày thường mà Cường không đáp ứng được?

- Thực ra tôi là người đòi hỏi rất nhiều về tình cảm. Lúc nào cũng muốn bạn đời phải ngọt ngào. Đàn ông đôi khi đơn giản lắm, sau những giờ làm việc, họ đi chơi thể thao và quên mất sự quan tâm.

Thế nhưng, tôi vẫn cứ đòi hỏi. Cường luôn hiểu tôi cần gì và ít khi làm tôi buồn lòng. Hồ Ngọc Hà nổi tiếng bướng bỉnh. Với chồng, chị có bướng không?

- Hầu như là không. Một là người kia nói, người này im lặng hoặc ngược lại. Chưa bao giờ chúng tôi phải đôi co đến câu thứ ba.

Tôi là một người nói lúc nào cũng phải có lý lẽ và phải chứng minh đàng hoàng. Chính vì điều đó nên người kia cũng chẳng biết nói gì, đành phải chấp nhận. Đương nhiên, cuộc sống cũng có lúc bốc đồng, nóng nảy, nhưng từ khi sinh con, tôi đã bớt nhiều.



Cặp đôi Cường - Hà trong đám cưới Lệ Quyên

Chúng tôi là những người sống thật với bản thân để chẳng bao giờ phải ân hận.

Khi chưa có con và đã có con, Cường có khác nhau nhiều không?

- Tôi luôn tôn trọng sự thoải mái của chồng như lúc chưa có gia đình hay chưa có con. Thế nhưng, trách nhiệm là cha, tự trái tim của Cường mách bảo chứ tôi không thể mách bảo thay.

Hơn ai hết, Cường sẽ là người hiểu được giá trị sống đích thực thế nào để nắm giữ. Đó là điều tôi hay tâm sự với Cường để anh ấy quyết định tất cả mọi thứ cho cuộc sống của mình.

Trước đây, Cường thường rủ người khác đi chơi, nhưng giờ có người năn nỉ, Cường cũng không đi. Hơn ba năm qua, Cường hiểu được giá trị sống là như thế nào.

Tôi chỉ giúp Cường một chuyện là mua quần áo, mua tất cả những đồ lặt vặt để Cường không phải động tay, động chân vào những việc đó nữa mà dành trọn tâm trí cho công việc, cho tương lai của Cường và con.

Tôi cũng có công việc, tương lai của tôi. Tuy nhiên, khi đã là bạn đời, làm cho nhau được gì thì làm.



Hồ Ngọc Hà là một điển hình của phụ nữ hiện đại: độc lập, có danh vọng và hạnh phúc. Chị có nghĩ, nếu phụ nữ cũng độc lập bằng chồng, sẽ giống như hai thanh lam chân cùng dấu đẩy nhau?

- Tôi không nghĩ vậy. Khi yêu tôi, Cường yêu bản tính đó của tôi mà. Chúng tôi vẫn thế, yêu hết mình và làm việc hết mình để người kia biết được nửa còn lại cũng có vị trí trong xã hội. Đó là cách để mối quan hệ của chúng tôi bền chặt hơn.

Có thể tôi sẽ làm cho bạn đời yên tâm bằng cách ở nhà nuôi con, thế nhưng không có nghĩa sự yên tâm đó sẽ nuôi dưỡng tình yêu. Đôi khi lo sợ một chút, để gìn giữ hơn. Bản thân tôi cũng như Cường đều hiểu, để mất nhau rất dễ, giữ được nhau mới là chuyện khó.

Rất nhiều người cho rằng rồi chúng tôi sẽ đổ vỡ và tôi cũng không nói trước được điều gì. Tuy nhiên, Cường luôn dặn dò tôi: “Cố gắng sống thật tốt để không ân hận với nhau. Thứ hai là để con được sống trong tình thương của cả bố và mẹ. Thứ ba là để nhiều người thấy rằng họ đã sai”.

Cảm ơn cuộc trò chuyện này, chúc Hồ Ngọc Hà đạt được những điều mong muốn.
theo afmily
tonny_thuong_is_offline  
Old 03-21-2011   #3
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Default

Hồ Ngọc Hà: "Nói về Cường nhiều người sẽ mê anh ấy..."

Trở lại với âm nhạc, “gái một con” Hồ Ngọc Hà vẫn đắm say và bốc lửa như trước khi làm mẹ. Câu chuyện của Hà Hồ với chúng tôi là góc mở về cuộc sống của cô đằng sau những hào quang và lời đồn đại.

Làm mẹ được bảy tháng, cuộc sống của Hồ Ngọc Hà giờ đây là chốn bình yên đúng nghĩa. Mỗi buổi sáng, Hà dành hết thời gian cho con trai mới bảy tháng tuổi. Vào ngày cuối tuần, Hà lên lịch các cuộc hẹn với những người thân.



Hồ Ngọc Hà và Nguyễn Quốc Cường

Con mới hơn một tháng tuổi, Hà đã lao vào âm nhạc, có sớm quá không?

Sau một thời gian tái tạo năng lượng, tôi thấy mình đã nạp được nhiều và muốn tỏa năng lượng đó ra. Đối với tôi, nhún nhảy với một bài hát càng làm cho tôi tràn đầy năng lượng hơn.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống nhung lụa với một thiên thần bé bỏng, chồng là đại gia, chị đã có tất cả. Tuy nhiên, có vẻ dư luận vẫn chưa tha cho cuộc sống của cặp đôi Cường – Hà?

Có thể, tôi rất tham vọng, thậm chí tham lam trong công việc. Thế nhưng với tình cảm, chẳng có ai tham vọng lấy một ông chồng giàu để khỏi phải làm gì, suốt ngày chỉ đi chỉnh sửa sắc đẹp.

Nhìn những gì tôi làm, biết tính cách tôi, có thể khẳng định mục đích của tôi không phải là được sống trong căn nhà sang trọng, ở đó tài sản không phải của mình. Như thế, chẳng khác nào tôi là một con rối trong ngôi nhà đó.

Vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì để ở cạnh một người không tương xứng với mình, nhiều tai tiếng như người ta đồn đại, làm cho cuộc sống của mình phức tạp hơn, nếu không vì hai chữ “Tình yêu”.

Thế nhưng người ta vẫn đồn thổi. Nói một lần không ai tin, hai lần và ba lần, mình cũng phải giật mình chứ. Với cuộc sống hiện tại, chồng chị có giống những gì đồn đại không?

Như bạn biết, quá khứ của Cường cũng từ mọi người nói ra. Có lần, tôi ngồi cạnh Cường và nhiều người khác. Họ hào hứng nói về Cường đô-la, nhưng không hề biết Cường đô-la đang ngồi trước mặt (cười).

Tôi cũng là người bị nói nhiều trong quá khứ. Từ bản thân, tôi suy ra mình như thế nào, chỉ có mình hiểu. Tương tự, Cường như thế nào, chỉ có Cường biết. Còn đã là lời đồn thổi sẽ không bao giờ giữ được nguyên bản.

Về Cường ư? Nếu nói ra, tôi nghĩ sẽ nhiều người mê anh ấy đấy. Tốt nhất là không nói để giữ lại cho riêng mình.



Hồ Ngọc Hà và Cường đô la hôn nhau tại đám cưới ca sĩ Lệ Quyên

Cởi bỏ áo lấp lánh trên sân khấu, về ngôi nhà của mình. Hồ Ngọc Hà là người phụ nữ như thế nào?

Tôi nữ tính và biết chu toàn mọi việc trong gia đình, từ dọn dẹp nhà cửa đến sắm sửa đồ đạc phù hợp với căn nhà.

Tôi cũng là người thích trang trí, bày biện, cắm hoa và chuẩn bị các món ăn ngon để thết đãi người bản thân, bạn bè. Tuy nhiên, nấu ăn lại không phải là sở thích của tôi. Đó cũng không phải là điều Cường cần.

Chúng tôi thường ra ngoài ăn sáng. Lâu lâu lại rủ nhau đi ăn nhà hàng và xem đó là một cách hẹn hò. Sau đấy, chúng tôi đi uống cà phê, mua sắm vật dụng cần thiết và xem phim.

Tôi là người tự lên lịch cuộc hẹn với các thành viên trong gia đình. Riêng tôi với Cường, dù đã là bạn đời, nhưng chúng tôi vẫn duy trì thói quen của người đang yêu, đó là những cuộc hẹn hò.

Dù là người phụ nữ đơn giản trong cuộc sống thường nhật, nhưng nội tâm của tôi lại phức tạp. Tôi luôn đòi hỏi nhiều điều ở người bạn đời và đó cũng là cách thú vị để làm cho họ yêu mình hơn.

Có lúc nào chị đòi hỏi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống ngày thường mà Cường không đáp ứng được?

Thực ra tôi là người đòi hỏi rất nhiều về tình cảm. Lúc nào cũng muốn bạn đời phải ngọt ngào. Đàn ông đôi khi đơn giản lắm, sau những giờ làm việc, họ đi chơi thể thao và quên mất sự quan tâm.

Thế nhưng, tôi vẫn cứ đòi hỏi. Cường luôn hiểu tôi cần gì và ít khi làm tôi buồn lòng.





Hồ Ngọc Hà nổi tiếng bướng bỉnh. Với chồng, chị có bướng không?

Hầu như là không. Một là người kia nói, người này im lặng hoặc ngược lại. Chưa bao giờ chúng tôi phải đôi co đến câu thứ ba.

Tôi là một người nói lúc nào cũng phải có lý lẽ và phải chứng minh đàng hoàng. Chính vì điều đó nên người kia cũng chẳng biết nói gì, đành phải chấp nhận. Đương nhiên, cuộc sống cũng có lúc bốc đồng, nóng nảy, nhưng từ khi sinh con, tôi đã bớt nhiều.

Chúng tôi là những người sống thật với bản thân để chẳng bao giờ phải ân hận.

Khi chưa có con và đã có con, Cường có khác nhau nhiều không?

Tôi luôn tôn trọng sự thoải mái của chồng như lúc chưa có gia đình hay chưa có con. Thế nhưng, trách nhiệm là cha, tự trái tim của Cường mách bảo chứ tôi không thể mách bảo thay.

Hơn ai hết, Cường sẽ là người hiểu được giá trị sống đích thực thế nào để nắm giữ. Đó là điều tôi hay tâm sự với Cường để anh ấy quyết định tất cả mọi thứ cho cuộc sống của mình.

Trước đây, Cường thường rủ người khác đi chơi, nhưng giờ có người năn nỉ, Cường cũng không đi. Hơn ba năm qua, Cường hiểu được giá trị sống là như thế nào.

Tôi chỉ giúp Cường một chuyện là mua quần áo, mua tất cả những đồ lặt vặt để Cường không phải động tay, động chân vào những việc đó nữa mà dành trọn tâm trí cho công việc, cho tương lai của Cường và con.

Tôi cũng có công việc, tương lai của tôi. Tuy nhiên, khi đã là bạn đời, làm cho nhau được gì thì làm.





Hồ Ngọc Hà là một điển hình của phụ nữ hiện đại: độc lập, có danh vọng và hạnh phúc. Chị có nghĩ, nếu phụ nữ cũng độc lập bằng chồng, sẽ giống như hai thanh nam châm cùng dấu đẩy nhau?

Tôi không nghĩ vậy. Khi yêu tôi, Cường yêu bản tính đó của tôi mà. Chúng tôi vẫn thế, yêu hết mình và làm việc hết mình để người kia biết được nửa còn lại cũng có vị trí trong xã hội. Đó là cách để mối quan hệ của chúng tôi bền chặt hơn.

Có thể tôi sẽ làm cho bạn đời yên tâm bằng cách ở nhà nuôi con, thế nhưng không có nghĩa sự yên tâm đó sẽ nuôi dưỡng tình yêu. Đôi khi lo sợ một chút, để gìn giữ hơn. Bản thân tôi cũng như Cường đều hiểu, để mất nhau rất dễ, giữ được nhau mới là chuyện khó.

Rất nhiều người cho rằng rồi chúng tôi sẽ đổ vỡ và tôi cũng không nói trước được điều gì. Tuy nhiên, Cường luôn dặn dò tôi: “Cố gắng sống thật tốt để không ân hận với nhau. Thứ hai là để con được sống trong tình thương của cả bố và mẹ. Thứ ba là để nhiều người thấy rằng họ đã sai”.

(Theo Tiếp Thị Gia Đình)
tonny_thuong_is_offline  
 
User Tag List


New York có thị trưởng Hồi giáo đầu tiên: Mamdani nhậm chức giữa biển người, Bernie Sanders tuyên thệ và tiếng hô “tax the rich!” Cuộc rượt đuổi lạnh gáy: Tàu dầu rỉ sét vẽ “cờ Nga” lên mạn tàu bị nghi chở dầu Iran tìm cách thoát lệnh tịch thu của Mỹ Chánh án Roberts nhắc người Mỹ: Tòa án phải độc lập, Hiến pháp là “điểm tựa” giữa bão đảng phái
Đêm Giao Thừa ở Mar-a-Lago: Trump xem vẽ “tóc họa” Chúa Jesus rồi đấu giá 2,75 triệu đô Bảy ngày chờ phép màu sau Giáng Sinh: thiếu nữ 19 tuổi ở Texas được tìm thấy đã qua đời, gia đình xin “hãy tôn trọng nỗi đau” Nhà Trắng đổi thái độ sau đánh giá của CIA về vụ drone ở Valdai
Từ ép sinh ít đến khuyến sinh nhiều: Trung Quốc loay hoay cứu tỷ lệ sinh giữa bão chi phí và thất vọng tuổi trẻ Washington sau một năm Trump trở lại: bộ máy liên bang bị đảo lộn như một công trường phá dỡ Obamacare đã hết hạn: Hàng triệu người Mỹ bước vào 2026 với cú sốc tiền bảo hiểm
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:18.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13346 seconds with 15 queries