Bảo Trúc: 'Cạo trọc vì muốn có vai diễn để đời'
Quyết định cạo trọc đầu và khỏa thân trong phim, nhưng điều khiến Bảo Trúc mong muốn không phải sẽ có nhiều tiền hay nổi tiếng hơn. Người mẫu trọc đầu hy vọng, đó sẽ là một vai diễn để đời cho nghiệp diễn và nghề người mẫu của cô.
- Vào nghề đã lâu, vì sao đến thời điểm này mọi người mới được thấy chị biểu diễn catwalk?
Gần đây mọi người thấy tôi - hình ảnh một người mẫu trọc đầu trên sàn catwalk - nên tưởng tôi mới vào nghề. Nhưng thực ra tôi làm mẫu từ năm 2004, khi còn đang học đại học kinh tế. Sau đó, thời gian đi học chiếm nhiều quá nên tôi tạm ngưng. Tốt nghiệp đại học, tôi quay trở lại sàn catwalk năm 2008. Đó cũng là khoảng thời gian tôi hoạt động với nghề nhiều nhất. Nhưng rồi mọi thứ bỗng ngắt quãng, đến năm 2011 tôi mới tiếp tục biểu diễn.
Trở lại sàn catwalk một thời gian, chị Xuân Lan gọi tôi và giới thiệu cho tôi có một vai diễn trong phim
Người mẫu. Lúc đầu tôi hơi run và lo lắng không dám đi casting vì bản thân tôi chưa diễn xuất bao giờ. Nhưng được sự động viên của chị Xuân Lan, tôi đi casting và được nhận vai.
- Trước đó chưa từng tham gia diễn xuất, vậy mà chị dám đảm trách một vai diễn nặng ký mà diễn viên Hàn Quốc Sung Sun Mi từng rất thành công. Chị thấy mình có quá liều?
Tôi thấy mình liều. Ngày đầu tiên đi casting, gặp đạo diễn Minh Chung, tôi không nghĩ mình được chọn. Sau một hồi nói chuyện, chú nói tôi hợp với vai diễn này. Khi được nhận vai diễn, tôi vừa vui mừng, vừa lo lắng vì không biết mình có thể đảm trách được một vai lớn thế không. Nhưng trong quá trình tham gia phim, được đạo diễn Minh Chung cũng như các anh chị trong đoàn phim chỉ dạy nên tôi tự tin hơn nhiều.
- Phim nước ngoài được chuyển hóa thuần Việt hầu hết chưa phim nào tạo được ấn tượng thực sự cho khán giả. Chị là một người mới nhưng lại vào vai một nhân vật quá nổi tiếng trước đó, chị có cảm thấy áp lực?
Thời gian đầu tiên, tôi luôn ở trạng thái căng thẳng vì không biết diễn xuất của mình có ổn không. Đây là một vai diễn được đạo diễn Minh Chung kỳ vọng, nên chú ấy chăm sóc nhân vật rất kỹ. Sự quan tâm của chú càng khiến tôi lo lắng hơn vì nếu lỡ mình làm không ổn, chú sẽ thất vọng, rồi cả chị Xuân Lan nữa. Chú Minh Chung động viên tôi, rằng vai diễn Yến Nhi của tôi không khác gì trong phim, tôi có cái gì cứ mang hết vào. Vì lẽ này, tôi đã tự tin diễn xuất bằng toàn bộ cảm xúc.
Thành công hay đón nhận của phim này hay không thì tôi chưa thể nói trước được vì vai diễn này tôi và đoàn phim đã cố gắng hết sức. Sự đánh giá chính xác nhất thì tôi nghĩ khi phim ra mắt khán giả sẽ là người cảm nhận rõ nét nhất.. Nhưng tôi cũng nghĩ khi khán giả xem phim này chắc hẳn họ cũng sẽ cảm động về cảnh tôi cạo trọc đầu. Khi cảnh đó diễn xuất cả đoàn phim nhìn tôi cạo trọc đầu mà cũng khóc theo, còn tôi thì lo lắng muốn ngất. Cho dù mình đã chuẩn bị rồi nhưng khi cảm nhận thực tế thì vẫn thấy khó chấp nhận.
- Vậy là trước khi đi quyết định tham gia phim, chị đã biết mình sẽ phải cạo trọc đầu, thậm chí phải diễn cảnh khỏa thân?
Phim Người mẫu nổi tiếng từ hơn 15 năm trước. Ngay từ khi còn nhỏ xíu tôi cũng đã được xem và luôn ấn tượng về vai diễn của Sung Sun Mi. Khi quyết định casting, nghĩ tới việc mình phải cạo trọc đầu, lúc đầu tôi băn khoăn lắm. Là phụ nữ nên tôi rất lo sợ điều này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Nhưng khi thấy kịch bản phim thu hút, tôi quyết định tham gia.
Còn việc khỏa thân trong phim, lúc này tôi cũng chưa thể tiết lộ. Nhưng nếu đoàn phim yêu cầu thì tôi chấp nhận. Hơn nữa nếu đó là sự hy sinh chân chính cho nghệ thuật thì điều đó cũng đáng để hy sinh. Đây cũng là điều tôi muốn gửi gắm tới các bạn người mẫu. Nghề nào cũng cần phải có sự đánh đổi, hy sinh, nhưng sự đánh đổi đó phải chân chính thì hãy làm.
- Lúc chị quyết định cạo trọc đầu để tham gia vai diễn này, có những ai phản đối chị?
Người đầu tiên là mẹ, đóng phim thì mẹ đồng ý, nhưng phải cạo trọc thì bà nhất quyết phản đối không cho tôi tham gia. Nhưng rồi tôi năn nỉ, và sau một hồi thuyết phục, bà cũng đồng ý dù khóc rất nhiều vì không muốn tôi cạo trọc đầu.
Thấy mẹ khóc tôi cũng buồn, nhưng vì quyết tâm phải tham gia nên tôi nén lòng. Cũng nhiều bạn bè nói tôi bị sao vậy mà lại cạo trọc, nhưng khi tôi giải thích, họ cũng phần nào ủng hộ tôi.
- Sức hút nào của vai diễn khiến chị phải mê mẩn và hy sinh quá nhiều như vậy?
Nhân vật trong phim rất đặc biệt, phải trải qua nhiều tâm trạng vui buồn, bi hài. Tôi cảm nhận vai diễn này giống một phần cuộc đời của tôi vậy. Nhiều lúc trở lại đời thường, tôi cũng không phân biệt được đâu là vai diễn Yến Nhi, đâu là Bảo Trúc đời thường. Vai diễn ám ảnh vào tôi. Có lẽ sau bộ phim, tôi phải đi đâu đó du lịch hoặc chơi xa một thời gian để quên đi cảm xúc.
![](http://media.xzone.vn:8083/Upload/241/Nam_2011/Thang_3/Ngay_24/IMG_9052-2_resize.jpg)
- Trước chị, người mẫu Ngọc Quyên được đo ni đóng giày cho vai Yến Nhi, nhưng vì lý do catse đoàn phim không thể đáp ứng được mà Ngọc Quyên đã từ chối vai. Còn chị, hy sinh nhiều như vậy sao chị không quan tâm tới catse?
Tôi cũng đã nghe về việc Ngọc Quyên không tham gia vai diễn này, còn lý do tại sao tôi không rõ. Nhưng tôi thấy những đòi hỏi của Ngọc Quyên cũng rất hợp lý. Về catse tôi không tiện nói, nhưng đoàn phim cũng không để tôi thua thiệt. Tất cả catse tôi được trả cũng giúp tôi mua được đồ diễn trong phim và dư dả sống.
Tôi đang đi kiếm tiền nên cũng cần có tiền chứ. Nhưng hơn hết, việc tôi chấp nhận vai diễn là vì muốn có sự kiện để đời cho sự nghiệp người mẫu của mình. Và vai diễn này tôi nghĩ là một quyết định đúng đắn, nên tôi không suy nghĩ nhiều.
- Từ một cô gái bình thường có mái tóc dài xinh đẹp, tự tin, nhưng giờ cạo trọc chị đã khác. Sự thay đổi lớn như vậy có làm ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của chị?
Sự thay đổi này làm cuộc sống tôi giống như bước sang một trang khác. Tôi cũng không hiểu sao chỉ một mái tóc nhỏ như vậy mà cuộc sống của tôi thay đổi lớn như thế. Hồi mới cạo trọc đầu, tôi thiếu tự tin đến nỗi không dám đi ra ngoài đường vì sợ người ta nhìn, nhưng dần dà quen rồi thấy mình cũng hợp. Nhiều người khen tôi đẹp và cá tính nên tôi cũng vui. Tôi cũng dự định sẽ để cái đầu trọc này đến khi phim công chiếu hết mới nuôi dài lại, vì tôi lưu giữ kỷ niệm.
Với vai diễn này, tôi đã tìm thấy sự đam mê đích thực cho cuộc sống của mình. Nhưng tôi đang băn khoăn, liệu cảm hứng này kéo dài được bao lâu nữa, vì sắp tới tôi có thể sẽ đi du học nước ngoài.
- Có điểm tựa giúp chị nổi tiếng hơn cả trên sàn catwalk lẫn nghề diễn, tại sao chị lại quyết định du học lúc này?
Đây là điều tôi băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều. Trước khi tham gia phim, tôi cũng đã muốn đi du học để nâng cao trình độ học thức. Tôi không quan trọng việc có nổi tiếng hay được làm veddett sàn diễn hay không, quan trọng là việc khán giả đặt tôi ở vị trí nào trong lòng họ, và tôi phải là người hoàn thiện mỗi ngày để được xứng đáng với tình yêu khán giả dành cho.
Cùng ngắm những bức hình đời thường đầy cá tính của Bảo Trúc:
Anh Sơn (Theo Showbiz.xzone.vn)
Photo: DL Duy
Stylist: Tân Đà Lạt
Make up: Huỳnh Lợi
Fashion: Frankytars 337/37 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP HCM
theo xzone