Tấm lòng của các nữ tu gốc Việt ở Houston
‘Khi gặp gian nan mới biết lòng người’, câu này rất đúng đối với các nữ tu dòng Dominican gốc Việt ở Houston.
Năm 2009 một trận hỏa hoạn bí mật thiêu hủy trường Mary Immaculate Preschool của họ. Dù đã có tới 5 cuộc điều tra vẫn không tìm ra nguyên nhân. Trường này được thành lập năm 1995 do các nữ tu gốc Việt dòng Dominican ở Houston xây dựng.
Ảnh minh họa
Năm 2008 họ bị mất Tu viện Mary Immaculate do bão Ike đánh vào. Họ đã can đảm xây dựng ngôi trường nói trên để dạy cho 1,500 em thuộc các gia đình có lợi tức thấp.
Vì trường là lợi tức duy nhất nên các nữ tu gốc Việt cố gắng tiếp tục. Sơ Agnes Nguyễn Kim Chi, Giám đốc trường, nói: “Chúng tôi muốn các cháu có chỗ tiếp tục học hành, chúng tôi tin là Chúa sẽ giúp chúng tôi”
Hiện nay các sơ làm việc tại một cơ sở thuê mướn nhưng trong tháng 11 năm nay, một trường rộng 18,000 square feet, trị giá 4 triệu đô la sẽ mở cửa đón 180 cháu đủ mọi sắc tộc đến học.
Các sơ đã thành lập một dòng mới có tên Dominican Sisters of Mary Immaculate Province và mở chiến dịch quyên vốn từ năm 2004, với tiền được bảo hiểm đền sau vụ cháy là chính yếu.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1978 khi có 9 sơ đầu tiên đến Houston, trong đó có 7 người vượt biên từ VN. Họ liền bắt tay vào việc chăm sóc 500 gia đình người Việt tị nạn và dạy giáo lý cho con em họ.
Các sơ gốc Việt làm việc chăm chỉ, can đảm, vừa mưu sinh, vừa giúp người và không quên cầu nguyện chung với nhau với một chủng viện sắp xây. Một số là cô giáo, một số là y tá và có 1 sơ là giáo sư tại đại học St.Thomas.
Trường Giang (nguồn Houston Chronicle)
Calitoday
|