|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
|
(Phim 24h) - Bộ phim “Ổ bánh mì tình yêu” do Trịnh Nguyên Sướng và Lâm Y Thần đảm nhận vai chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lựa chọn này giữa những con người trẻ tuổi.
Nội dung phim:
Một túp lều tranh – Hai trái tim vàng
Thiện Mỹ (Lâm Y Thần thể hiện) là một cô gái hiền lành, luôn lạc quan yêu đời. Hàng ngày cô phải cực khổ đi làm kiếm tiền nuôi những người trong gia đình và cả cậu bạn trai đang học cao học ở Hàng Châu. Khi cậu bạn trai Cảnh Dụng (Ngô Kiện Phi) sắp tốt nghiệp, Thiện Mỹ đã quyết định kết hôn với anh mặc cho gia đình và bạn bè phản đối kịch liệt. Thế nhưng trong thời gian đi học, Cảnh Dụng gặp một cô gái khác là Hiểu Ba. Biết Hiểu Ba đang mắc bệnh nan y, Thiện Mỹ lẳng lặng chấp nhận ra đi, chúc phúc cho hai người.
Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng trong phim "Ổ bánh mì tình yêu"
Thiện Mỹ về Đài Loan nhưng không dám về nhà và liên lạc với bạn bè. Cô phải thuê một nhà trọ chẳng những cũ kỹ mà còn phải sống chung với người khác đó là Lan Khắc. Lan Khắc (Trịnh Nguyên Sướng đóng) là một anh chàng quần áo bảnh bao, dáng vẻ như công tử con nhà giàu nhưng thực sự nghèo rớt mồng tơi, cuộc đời của anh chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Nhưng bản chất của Lan là một người tốt, có trách nhiệm với việc mình làm và với người mình yêu thương.
Anh chàng này luôn gây phiền toái, đấu khẩu, khiến Thiện Mỹ nhức cả đầu. Hai người khác nhau hoàn toàn nhưng có một điểm chung là đều đang khổ vì tiền. Từ chỗ xem Thiện Mỹ như cái gai trong mắt, dần dần Lan Khắc lại nảy sinh tình cảm với cô, anh không dám thổ lộ mà chỉ âm thầm giúp đỡ Thiện Mỹ và cô cũng bắt đầu có tình cảm với anh.
Sau nhiều lần khắc khẩu khi ở chung, cả hai bắt đầu nhận ra tình cảm của nhau
Đứng giữa hai sự lựa chọn
Đúng lúc đó, chàng trai thứ hai xuất hiện xen bước vào cuộc đời Thiện Mỹ. Đó là Ân Hạo (Trương Duệ Gia đóng) - chàng trai khôi ngô tuấn tú, lịch thiệp mà Thiện Mỹ đã gặp trên đường từ Hàng Châu về Đài Loan. Ân Hạo vốn là trẻ mồ côi, được một người giàu có nhận về nuôi dưỡng. Sau này anh được thừa kế gia sản của bố nuôi. Ân Hạo gặp lại Thiện Mỹ khi chuyện làm ăn của anh không được như ý. Cô đã luôn động viên Ân Hạo, giúp anh tìm lại nhiệt huyết cuộc sống. Anh cũng đem lòng yêu Thiện Mỹ và cố gắng chiếm được trái tim cô.
Trước Ân Hạo, Lan Khắc nghĩ rằng anh không thể mang lại hạnh phúc cho Thiện Mỹ nên tìm cách để cô tự rời xa anh. Anh che giấu tình cảm bằng cách giả vờ qua lại với tình yêu cũ. Thiện Mỹ giận dỗi chấp nhận lời cầu hôn của Ân Hạo. Nhìn hôn lễ được cử hành trang trọng nhưng Thiện Mỹ thấy trong lòng mình đầy bất an. Ân Hạo hết lòng yêu Thiện Mỹ và gia đình giàu có, nhưng trái tim cô lại không thực sự hướng về anh. Lúc này Thiện Mỹ đứng trước hai sự lựa chọn, một là đến với người mình yêu nhưng phải đối mặt với sự nghèo khổ, túng thiếu, hai là trở thành cô dâu được sống trong nhung lụa nhưng lại không hề có được tình yêu đích thực.
Nhân vật của Lâm Y Thần đứng giữa hai sự lựa chọn: Giàu có hay tình yêu?
“Ổ bánh mì tình yêu” thành công không thua kém “Thơ ngây”
Sau khi giành được tình cảm của khán giả qua hai phần của bộ phim “Thơ ngây”, cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” của xứ Đài – Lâm Y Thân và Trịnh Nguyên Sướng lại một lần nữa tái hợp với nhau trong bộ phim có nội dung hoàn toàn khác biệt so với hai tác phẩm trước đây, khi bộ phim này hoàn toàn là một câu chuyện mới toanh được biên kịch chấp bút chứ không hề dựng lại dựa theo nguyên tác truyện tranh như “Thơ ngây”.
Khi “Ổ bánh mì tình yêu” lần đầu tiên được phát sóng tại Đài Loan, Trịnh Nguyên Sướng và Lâm Y Thần đã chứng tỏ sức hút của mình không hề nhỏ khi giúp bộ phim trở thành một trong ba tác phẩm đạt được tỉ suất bạn xem đài cao nhất trong năm.
Trịnh Nguyên Sướng và Lâm Y Thần là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh xứ Đài
Đối với Trịnh Nguyên Sướng, đây được xem là vai diễn phá cách nhất của anh từ trước đến nay: “Xưa nay, hình tượng của tôi trên phim luôn được đóng khung với những dạng vai công tử nhà giàu, đẹp trai lại đào hoa, lúc nào cũng có các cô theo đuổi, thế nhưng trong ‘Ổ bánh mì tình yêu’ thì nhân vật Lan Khắc của tôi lại hoàn toàn trái ngược, anh ta là một người rất bình thường và nghèo khó trong xã hội ngày nay, làm việc gì cũng không ra trò trống nhưng lại có tính hay mơ mộng, ích kỷ và mê tiền cực độ. Mặc dù tính cách của Lan Khắc có rất nhiều nhược điểm nhưng tận sâu trong con người của anh ta là một chàng trai rất tốt bụng và hay giúp đỡ người khác.”
Riêng với Lâm Y Thần, vai diễn Tăng Thiện Mỹ trong phim này của cô nàng có phần đơn giản hơn, xuất thân là một cô gái nghèo ngây thơ, nhẹ dạ và rất chăm chỉ làm việc, nhưng sau khi đối mặt với những đổ vỡ trong tình yêu, Thiện Mỹ bổng trở nên thay đổi và quay ngoắt thành một người hoàn toàn khác, rất mê tiền và lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến tiền. Nhưng vì gặp phải những tình huống trớ trêu, cô nàng buộc phải chấp nhận sống chung với anh chàng nghèo kiết xác do Trịnh Nguyên Sướng thủ diễn.
Cả 3 lần hợp tác trong phim của cặp đôi này đều thành công vang dội
5 năm nữa mới lại tái hợp
Sau khi liên tiếp thắng lớn với 3 bộ phim trở thành người yêu của nhau trên phim, để khán giả không cảm thấy nhàm chán nên cặp đôi đẹp nhất màn ảnh xứ Đài này đã quyết định, sau “Ổ bánh mì tình yêu”, phải mất ít nhất 5 năm nữa mới lại tái hợp cùng nhau: “Lúc đó chúng tôi đã trưởng thành hơn và cũng là kỷ niệm 10 năm hợp tác với nhau kể từ phim ‘Thơ ngây’, như vậy sự tái hợp mới thực sự trở nên đáng nhớ và ý nghĩa.”
Bộ phim tình cảm, thần tượng Đài Loan - “Ổ bánh mì tình yêu” dài 20 tập, do Trịnh Nguyên Sướng và Lâm Y Thần đảm nhận vai chính sẽ lên sóng Yeah1TV vào lúc 18h hàng ngày bắt đầu từ 25/4.
|