05-02-2011
|
#1
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Chân Dung Đời Sống VN: Ngó cái chơi
Chân Dung Đời Sống VN:
Ngó cái chơi

Phiên tòa lưu động. Không có yếu tố phản động
thì được tới coi thoải mái! – ảnh: Phạm Oải/Viễn Đông
Đời sống ở thành phố này có lúc lãng xẹt, lãng xẹt như chuyện tôi vừa bị nạt trong buổi sáng hôm qua.
Tôi đang chạy xe trên đường thì thấy một cái rạp lớn dựng trên vỉa hè, mọi người lao xao xúm quanh, các ông công an và dân phòng tuần tra cẩn mật.
Tò mò quá! Cái gì vậy ta?
Ngừng xe, ngó cái chơi coi nào!
À, thì ra là phiên tòa xử lưu động một vụ án hình sự.
Kịp chộp vội được mấy tấm, rồi bị anh công an nạt và mời đi chỗ khác chơi, may mà ảnh hổng mời về phường thì rách việc. Thôi nghen, mình đâu có muốn ngồi vào bất cứ cái ghế nào trong cái rạp đó, kẹt lắm!
Mời bà con cùng ngó cái chơi cho biết.

Tuy nhiên, dẹp cái máy hình giùm cái đi cha nội!
Xử công khai cũng hổng được chụp hình!
ảnh: Phạm Oải/Viễn Đông

Dựng rạp vội quá nên hổng kịp treo hình Bác, thiệt là ẩu!
ảnh: Phạm Oải/Viễn Đông

Nóng quá mà phải mặc com-lê, cà-vạt thiệt là khổ!
Đề nghị các bị cáo thành khẩn nhận tội lẹ lên
để mọi người còn dzìa nhậu cữ trưa!
Phạm Oải/Viễn Đông
|
|
|