HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Kim Hiền: 90% hôn nhân mới do con trai quyết định
Old 05-19-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Sau đổ vỡ, Kim Hiền có vẻ dè dặt, thận trọng hơn khi nói về tình yêu.

Sau một lần đổ vỡ, Kim Hiền có vẻ dè dặt, thận trọng hơn khi nói về tình yêu mặc dù cô không giấu nổi ánh mắt biết “cười” và giọng nói trìu mến khi kể về người ấy.

Với “người đàn bà trẻ con” này: Tất cả những gì chị đang cố tạo dựng đều vì con trai. Hôn nhân mới của chị vì thế mà chị cũng sẽ…phó mặc cho con trai Sonic quyết định khi cháu ý thức được việc này. Ngoài việc bày tỏ về tình yêu mới, Kim Hiền cũng nói lên những cảm xúc rất thật về “Bước nhảy hoàn vũ” và khi phải dừng chân ở vòng loại thứ 4.



Đêm thi đầu, tôi rất bức xúc với Ban giám khảo

Chị cảm thấy thế nào khi phải dừng chân cuộc chơi “Bước nhảy hoàn vũ” ở đêm diễn thứ 4?

- Thật lòng tôi không thấy buồn bởi nếu không dừng ở vòng này thì cũng sẽ dừng ở vòng sau thôi. Dừng trước hay sau không quan trọng vì tôi quan niệm đây chỉ là một cuộc chơi. Điều khiến tôi cảm thấy vui nhất đó là khi dừng cuộc chơi đã có rất nhiều khán giả tiếc nuối cho mình.

Khi xem lại những bài biểu diễn của mình trong các vòng thi, tôi cảm thấy rất hài lòng vì mình đã cố gắng hết sức để thể hiện tốt từng tiết mục.

Cho dù Ban giám khảo có chấm như thế nào đi nữa thì khán giả vẫn là những vị giám khảo công tâm, yêu thương tôi nhất. Do đó, tôi thấy mình đã rất thành công, ít ra về mặt tinh thần.

Nghĩa là chị thấy giám khảo hơi khắt khe đối với mình?

- Khi thấy điểm số ban giám khảo, tôi đã biết mình sẽ rời khỏi cuộc chơi rồi, không cần đợi đến khi công bố kết quả bình chọn từ phía khán giả. Nhưng không hiểu tại sao, trong đêm vừa qua tôi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.

Vui hơn vì đêm hôm đó khi vừa diễn xong thì bạn bè trên sân khấu và những người thân theo dõi truyền hình đã gọi điện, nhắn tin rất nhiều cho tôi, nói rằng: Tôi không đáng như vậy, thế này, thế kia... Điều này khiến tôi dấy lên một suy nghĩ: “Ồ, hóa ra trong cuộc chơi này mình đã làm được một điều gì đó cho khán giả”.

Có thể “Bước nhảy hoàn vũ” không thực sự ấn tượng nhưng khi nhắc đến nó người ta nghĩ đến cái tên Kim Hiền từng tham gia, vậy là vui lắm rồi.

Ở những lần thi đầu, khi đối diện với những nhận xét khắt khe của Ban giám khảo cuộc thi, chị có thấy áp lực?

- Ngay từ đầu tôi xác định đây chỉ là một cuộc chơi nên tôi không đặt nặng những lời nhận xét của Ban giám khảo. Tôi biết mình không biết cách ghi điểm trong mắt Ban giám khảo nhưng tôi lại được lòng khán giả rất nhiều.

Tất nhiên, những lời khen bao giờ cũng khiến mình phấn khích hơn, còn lời chê đôi khi không làm tôi cảm thấy bị áp lực nhưng lại khiến tôi khá buồn.

Được biết khi mắc bệnh thủy đậu, chị đã có ý định bỏ cuộc giữa chừng?

- Không, có ý định bỏ cuộc là ở đêm đầu tiên, đêm nhảy điệu Chachacha. Bởi tôi thấy mình có quá nhiều bức xúc đối với Ban giám khảo. Đó là đêm đầu tiên, tôi lại là người diễn đầu tiên nhưng Ban giám khảo chấm “không nương tay” với tôi.

Trong khi đó, ở đêm thứ hai anh Nguyên Vũ cũng diễn đầu tiên nhưng có phần lại được “nương tay”. Có lẽ họ đã rút kinh nghiệm từ tôi nên sau này Ban giám khảo đã “nhẹ nhàng” hơn. Nhưng như đêm thứ tư vừa rồi, Ban giám khảo chấm như vậy thì tôi “ok”.

Chị có gặp nhiều khó khăn không khi bị thủy đậu?



- Trước khi phát bệnh tôi phải trải qua nhiều cơn sốt, sau đó mới phát ban. Thời điểm cơ thể tôi nổi ban là thời điểm tôi tập luyện chuẩn bị cho đêm diễn, vì mặc áo hở nhiều quá nên sau buổi tập, người tôi đỏ ửng lên, ban mọc khắp nơi.

Khó khăn nhất là khi trang điểm cho khuôn mặt trước giờ diễn. Vì ban nổi nhiều quá nên rất khó đánh phấn, sợ bị vỡ nước. Người trang điểm đã phải chăm chút cho khuôn mặt của tôi, đánh phấn rất dày. May cho tôi là “mặt phải dày” khi hóa thân thành một cô gái trong vũ trường...



Kim Hiền tại cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ".

Chị có những cảm nhận gì về người bạn nhảy Daniel Nikolov?

- Tôi thấy mình may mắn khi có được một người bạn nhảy tuyệt vời như Daniel Nikolov. Mặc dù chúng tôi giao tiếp với nhau bằng hai thứ tiếng khác nhau nhưng Daniel Nikolov lại rất hiểu ý tôi. Nhiều cái tôi nói bằng tiếng Việt mà Daniel Nikolov hiểu cứ như anh ấy là người Việt vậy.

Cảm động nhất là khi Daniel Nikolov nói với tôi “bạn đừng buồn vì đây chỉ là một cuộc chơi”. Nhưng tôi nói “mình đâu có buồn, mình rất hạnh phúc đấy chứ. Mình rất muốn giữ tình bạn này cho đến khi hai đứa không còn có thể nhảy được nữa (cười)”. Và Daniel Nikolov gật đầu đồng ý.

Giờ thì chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên qua Facebook. Trước đây, tôi không biết nhiều về khiêu vũ và điệu nhảy Quickstep lại càng không. Vậy mà chỉ có hai ngày để hoàn thành một bài Quickstep thì mình cũng đã làm được một điều gì đó rồi.

Bởi nhảy điệu Quickstep khó lắm, khi hoàn thành xong bài diễn đó tôi cũng không hiểu sao mình đã làm được như vậy. Bài diễn này được đánh giá rất cao, điều đó chứng tỏ bạn diễn của tôi dù bị đau chân nhưng vẫn cố gắng hết sức.

Sau cuộc thi này tôi nhận ra rằng mình cũng có khả năng khiêu vũ nhưng do chưa được ai “khai phá” thôi!

Hôn nhân mới 90% sẽ do con trai tôi quyết định

Một người đàn ông hơn chị 5 tuổi, thường mang đến cho chị những cảm xúc gì đặc biệt khi yêu? - Một cảm giác nhẹ nhàng, luôn muốn chia sẻ mọi chuyện và thích được người ta tư vấn. Còn ngoài cuộc sống, đó là một người mạnh mẽ, chín chắn và sống rất tình cảm.

Thời gian gần đây, thấy chị nhón chân sang lãnh địa ca hát rồi mở shop thời trang, tích cực làm từ hiện và tham gia “Bước nhảy hoàn vũ”. Chị làm được nhiều thứ thế là nhờ sức mạnh của tình yêu mới?

- Tôi luôn dè dặt trong chuyện tình yêu bởi tôi đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Tâm trạng tôi giống như con chim đã từng bị thương, sợ cành cây cong! Sau cú sốc ấy tôi dường như không còn tin vào tình yêu như xưa nữa.

Thời gian gần đây cũng có nhiều chàng trai đến, nhưng tôi vẫn chưa suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Nếu may mắn có được tình yêu mới, chắc chắn tôi sẽ cố gắng giữ hạnh phúc đó cho riêng mình, không để nó tuột khỏi tầm tay nữa.

Tất nhiên, tôi không phủ nhận cuộc sống không có tình yêu thì rất vô nghĩa. Tình yêu như một liều thuốc diệu kỳ, nó giúp con người đứng dậy rất mau sau cú ngã. Tôi hạnh phúc và may mắn khi gặp được người bạn hiện tại nhưng tôi không dám khẳng định đó là tình yêu.

Tuy nhiên, chính người bạn ấy đã là một chỗ dựa, động lực giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống mà tôi tưởng đã đánh mất. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, nếu người bạn ấy xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời tôi, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác nhiều rồi.



Nghĩ lại quãng thời gian chị chia tay chồng cũ, không có tình yêu… chị có cảm thấy khủng khiếp lắm không?

- Cũng may bên cạnh tôi lúc đó còn có Sonic nên tôi đã không suy nghĩ nhiều. Và vì có con nên tôi đã không vồ vập đi tìm tình yêu ngay mà xem như nó là một duyên nợ, nếu có nó sẽ đến, không có thì mình cũng sẽ chấp nhận.

Bây giờ cũng thế, tôi đang tập trung cho con vì cháu sắp bước vào lớp 1, rất nhiều thứ phải lo. Bên cạnh đó là kinh doanh, làm nghệ thuật. Tôi mong, một ngày nào đó, khán giả sẽ mở lòng đón nhận người mới của tôi như đón nhận tôi vậy.

Nhiều người thắc mắc, trong suốt cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” diễn ra ở Hà Nội không hề thấy người ấy xuất hiện để cổ vũ cho chị?



- Nhưng ngược lại người ấy theo dõi từng bước đi của tôi, lo lắng cho tôi nhiều trong từng đêm diễn. Thực ra, anh ấy cũng rất muốn đi cùng tôi nhưng do bận quá nhiều việc nên không thể đi được.

Mà thực sự thì giữa tôi và người ấy hiện tại vẫn chỉ thân thiết hơn bạn bè một chút thôi chứ chưa có gì hơn cả. Khi nào thực sự chín muồi, chắc chắn tôi sẽ chia sẻ.



Kim Hiền và con trai.

Tôi không dám nghĩ đến một tương lai quá xa xôi

Nhưng thời gian gần đây, chị và người ta chẳng những xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện giải trí đó thôi?

- Sao ai đi với tôi người ta cũng nghĩ đó là bạn trai mới của tôi nhỉ? Sao cứ đi với nhau thì phải là người yêu mà không phải là bạn? Thi thoảng chúng tôi vẫn cùng đi với nhau đến một số sự kiện vì cả hai đều là khách mời của sự kiện ấy.

Chị nói, chị luôn đón nhận tình yêu nhưng cũng chuẩn bị cho sự ra đi của nó bất cứ lúc nào. Vậy tình yêu chiếm bao nhiêu phần trăm trong cuộc sống hiện tại của chị?

- Tôi cũng không rõ nữa. Bây giờ tôi chỉ biết hàng ngày, hàng giờ tôi được sống đẹp, sống vui thôi. Tôi không dám nghĩ đến một tương lai quá xa xôi. Thời gian của tôi bây giờ phần lớn dành cho con và công việc. Còn chuyện kết hôn của tôi sau này (nếu có) 90% cũng do con tôi quyết định.

Vậy thì người đàn ông như thế nào mới thỏa mãn được mong ước của chị ở thời điểm này?

- Bây giờ tôi chỉ cần một người đàn ông biết chia sẻ, biết lắng nghe, có thể là chỗ dựa an toàn cho mẹ con tôi trong bước đường đời. Tôi không cần người ta phải lãng mạn, phải ga lăng, phải màu mè... như trước đây nữa.

Quan trọng hơn hết, người đàn ông nào muốn chiếm được trái tim tôi thì trước hết phải chiếm được tình cảm của con trai tôi đã. Họ đến với tôi mà phớt lờ Sonic thì đừng mong tôi mở lòng để đón nhận.

Người bạn của chị chắc cũng được lòng con trai chị nên hai người mới gắn bó được với nhau cho đến bây giờ?

- Mới chỉ khoảng 10% thôi. Nhưng được cái, người ấy rất thương Sonic. Bé cũng thường xuyên đi chơi cùng chúng tôi. Nếu như sau này tôi có lập gia đình, tôi cũng sẽ nói với cháu rằng đó là một người tốt, một người rất thương mẹ. Lúc đó chắc chắn con tôi sẽ hiểu.

- Cảm ơn Kim Hiền về cuộc trò chuyện!

Vượt qua cú sốc Nữ diễn viên Kim Hiền bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim truyền hình dài tập Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Là cô gái có ngoại hình dễ thương, nói chuyện cuốn hút và cách diễn xuất thông minh nên Kim Hiền nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả và trở nên nổi tiếng.

Kim Hiền đã quen và yêu DJ Phong, một DJ khá nổi tiếng tại Sài Gòn. Hai người về chung sống khi chưa có lễ cưới chính thức, thậm chí mới chỉ có đăng ký kết hôn (theo lời nói của Kim Hiền) và có con chung là bé Sonic kháu khỉnh. Ngày 24/1/2010, sau hơn 5 năm chung sống hạnh phúc, Kim Hiền và DJ Phong đã quyết định tổ chức lễ cưới chính thức tại nhà thờ. Trong lễ cưới, cả Kim Hiền và bạn gái thân Tăng Thanh Hà đều rơi lệ. Tuy nhiên, lễ cưới kết thúc chưa được bao lâu, khi những bức hình cưới chưa kịp nguội những ngọt ngào, lãng mạn, cuộc hôn nhân của vợ chồng nữ diễn viên Kim Hiền đã tan vỡ. Hiện tại, Kim Hiền sống cùng con trai và bận rộn với hàng loạt các dự án phim ảnh, âm nhạc và kinh doanh của mình.

Sau cuộc chia tay đầy bất ngờ với DJ Phong qua cuộc hôn nhân kéo dài 2 tháng, Kim Hiền vẫn sống một mình và dồn hết tình thương cho cậu con trai Sonic. Trái với suy nghĩ của nhiều người, cô diễn viên có "nụ cười toả sáng" đã không còn lo nghĩ về chuyện cũ và ngày càng tươi trẻ hơn, thoải mái hơn với cuộc sống mới. Đôi mắt tinh anh, biết nói, cặp môi mỏng hay cười, vóc dáng xinh xắn, cô diễn viên mang tên "Hiền" này lại chuyên trị những vai diễn lí lắc, có phần đanh đá nhưng rất đáng yêu. Thời gian gần đây, Hiền không chỉ tích cực tham gia đóng phim mà còn... chăm chỉ đi hát.

Bên cạnh việc chăm sóc con trai, mở shop thời trang, đóng phim, đi hát... Kim Hiền đang dành nhiều sự quan tâm của mình cho một người đàn ông. Theo thông tin cô tiết lộ trên một tờ báo: Đó là một doanh nhân, hơn Kim Hiền 5 tuổi. Hiền chia sẻ: "Anh ấy hiểu rất rõ về những con đường tôi đã và đang đi. Tôi từng nói rằng, nếu tôi gặp anh ấy sớm thì tôi sẽ không phải khổ trong tình yêu, hôn nhân". Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Kim Hiền chưa muốn công khai "người bí mật" của mình, bởi theo cô: "Tôi luôn đón nhận tình yêu đến, nhưng cũng chuẩn bị cho sự ra đi, dù lúc này tôi rất hạnh phúc". Khi cuộc hôn nhân với DJ Phong tan vỡ, Kim Hiền từng có lần chia sẻ: "Không ai tin được những gì vừa xảy ra. Bản thân tôi cũng không thể tin được. Đến bây giờ tôi vẫn thấy sốc. Tôi thực sự bị sốc trước sự thật tàn khốc này... Tôi đã yêu chân thành và đã làm tất cả những gì có thể cho tình yêu của mình. Kim Hiền chia sẻ: Tôi giờ đã khác, chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều: Tôi đã từng phát biểu "Phong có thể cho tôi đồng xu cuối cùng" mà không lường trước ngày mai.

Dù đã một lần thất bại trong tình yêu và không còn niềm tin hoàn toàn vào tương lai của tình yêu nữa song cô gái này luôn tự nhủ phải sống cho trọn vẹn cho tình yêu của ngày hôm nay. Kim Hiền bộc bạch: "Tôi đang rất trân quý tình yêu hiện tại, quý từng phút giây hạnh phúc bên nhau. Người đàn ông hiện tại luôn cho tôi cảm giác hạnh phúc, đả thông tư tưởng, giúp tôi biết đối diện với sự thật, cuộc sống. Đến bây giờ, tôi mới hiểu giá trị tình yêu chân thật là thế nào".Kiều Trang (tổng hợp)

Theo Gia đình
woaini1982_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List


Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13200 seconds with 15 queries