Cảnh sát Anh vừa bị buộc tội “phản ứng thái quá”, sau khi cử cả một chiếc trực thăng để săn đuổi một thiếu niên, chỉ vì cậu bé này đá bóng làm vỡ cửa kính của một ngôi nhà.
Theo Orange, cậu bé 15 tuổi đã làm vỡ tấm kính của một ngôi nhà khi đang đá bóng cùng bạn bè ở khu vườn phía sau của một quán rượu tại Chalgrove, gần Oxford (Anh). 30 phút sau, một chiếc trực thăng đã được hai cảnh sát tại hiện trường gọi đến để tham gia truy lùng đứa trẻ.
(Hình minh họa)
Vụ việc sau đó được cảnh sát ghi vào hồ sơ như là một vụ cố tình phá hoại tài sản, nhằm biện hộ cho việc sử dụng trực thăng để truy lùng đứa trẻ. Tuy nhiên, họ vẫn bị người dân cáo buộc phản ứng thái quá với vụ việc "cỏn con" này.
Người quản lí quán rượu Emma Arnold nói rằng cô rất kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc máy bay của cảnh sát. Arnold nói: “Đó rõ ràng là một cách phản ứng thái quá, vì đây chỉ là một vụ việc nhỏ khi những đứa trẻ không may đá quả bóng vào cửa kính của ngôi nhà. Tôi không thể tin họ đã cử hai cảnh sát và một chiếc trực thăng tới hiện trường”.
Trong khi đó, phát ngôn viên của cảnh sát vẫn cố biện minh bằng lời giải thích: “Cảnh sát Thames Valley sẽ không triển khai trực thăng với những vụ việc phạm tội nhẹ như cố tình phá hoại tài sản. Tuy nhiên, nếu máy bay đã ở trên bầu trời thì nó có thể hỗ trợ cho cảnh sát dưới mặt đất, như trong trường hợp này”.
Mới đây, cảnh sát ở Southampton (Anh) cũng bị chỉ trích vì đã huy động lực lượng vũ trang và trực thăng chỉ để vây bắt một con hổ đồ chơi.
Bình An
Theo Bưu Điện Việt Nam