Vụ một phụ nữ chết với nhiều uẩn khúc: Nạn nhân từng viết đơn kêu cứu - VietBF
 
 
 

HOME

24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Online

Clips

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2006-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 06-22-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Default Vụ một phụ nữ chết với nhiều uẩn khúc: Nạn nhân từng viết đơn kêu cứu

Trong khoảng thời gian từ 12/3 đến 22/4/2011, chị Nguyễn Thị Khá (nạn nhân đã tử vong với nhiều uẩn khúc tại thôn La Chữ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà hôm 19/6) đã từng kêu cứu bị các đối tượng lạ đe dọa, thậm chí hành hung ngay trong nhà.

Trong quá trình điều tra về cái chết có nhiều uẩn khúc của chị Khá, lực lượng chức năng trở lại với lá đơn cầu cứu được phụ nữ này viết gửi Công an tỉnh TT-Huế, huyện Hương Trà, xã Hương Chữ vào ngày 26/4/2011.




Đơn cầu cứu của chị Nguyễn Thị Khá gửi cơ quan chức năng xin giúp đỡ vào ngày 26/4.

Trong đơn, chị Khá trình bày: “Từ ngày 12/3 đến nay (26/4), gia đình tôi luôn xảy ra nhiều vụ việc nguy hiểm đến mạng sống của tôi

-Vụ thứ nhất: Vào khoảng 4h-4h30 sáng ngày 12/3 có một thanh niên mang khẩu trang đến quán tôi và hỏi: có bán thuốc không? Tôi vừa trả lời hết thuốc rồi thì liền lúc đó nó lấy mảnh ngói xi măng ném thẳng vào người tôi rồi bỏ chạy ra hướng chợ.

-Vụ thứ hai: Vào khoảng 5h sáng ngày 13/3 cũng thanh niên đó mang khẩu trang đến quán tôi và hỏi: có café không? Tôi trả lời chưa nấu, liền lúc đó nó ném đá vào người tôi và bỏ chạy ra hướng chợ...

-Vụ thứ ba: Vào khoảng 9h sáng ngày 14/3 cũng thanh niên đó đến quán tôi. Lần này cũng mang khẩu trang như những lần trước và hỏi: có bún không? Tôi trả lời hết rồi, liền lúc đó nó ném thẳng vào mặt tôi một bì nước nhầy và ớt rồi chạy ra hướng miếu ông, phóng xe chạy

-Vụ thứ tư: Vào khoảng 15h ngày 15/3, lúc tôi đang ở trong nhà, có người kêu hỏi: có café không? Tôi trả lời đợi cho một chút tôi đem ra liền. Lúc đó nó ném chai vào quán tôi rồi bỏ chạy. Do tôi đang ở trong nhà nên tôi không biết nó chạy đi hướng nào”.

Tháng 4/2011, chị Khá cho biết đã bị hành hung nghiêm trọng ngay tại nhà. Cụ thể:

“-Vụ thứ năm: vào lúc 3h10 ngày 11/4 tôi dậy nấu bún để bán. Đang chuẩn bị đồ đạc thì đến khoảng 4h kém, tôi mở cửa sau của quán thì có 2 thanh niên ập đến mang mặc nạ và áo mưa kín đầu và trói tay tôi lại, ghì đầu tôi vào tường quán bắt tôi uống thuốc. Tôi vùng vằng, bao thuốc văng ra. Chúng đến tắt điện và khống chế tôi, nhét khăn vào miệng và chụp đầu tôi đập vào bàn bida và lấy nhẫn và đôi bông tai của tôi. Và nó nói rằng “mi phải ra khỏi nhà nếu không tau sẽ giết chết”. Khi nói xong nó rút khăn trong miệng tôi ra và bắt tôi phải hứa. Tôi quá sợ và tôi trả lời tôi sẽ ra khỏi nhà. Rồi tiếp tục chúng đánh đập tôi rồi ném tôi vào bên hông bàn bida. Lúc đó vừa sợ vừa đau, tôi nằm thiếp đi và chúng nó tẩu thoát”.



Căn nhà chị Khá sống với chồng nhiều năm nay

-Vụ thứ sáu: Vào lúc 20h kém 15 ngày 19/4, trong lúc tôi đang rửa chén bát, khi rửa xong tôi bưng đến bể cạn gần đó để gác lên thì phía bóng tối ở ngoài đường hôm đó trời có mưa, nó dùng chai thủy tinh ném vào rồi bỏ chạy.

-Vụ thứ bảy: vào lúc 5h kém ngày 21/4, tôi đang ngồi cạnh bàn bida chuẩn bị đồ đạt bán bún thì phía sau quán tôi - tức hướng của nhà bà chị, chúng nó lại tiếp tục ném chai vào tôi rồi bỏ chạy lên hướng xóm quẹo và rú xe máy phóng chạy.

-Vụ thứ tám: Vào khoảng hơn 8h ngày 22/4 - khi bán xong tôi vào nhà thì ở ngoài quán có người đến quán tôi ném nước màu nhờn và chai thủy tinh vào quán tôi rồi tẩu thoát - lúc đó tôi đang ở trong nhà và không thấy bọn chúng chạy về hướng nào cả”.

Cũng trong lá đơn này, chị Khá tỏ rõ nỗi lo lắng bị những kẻ lạ mặt và côn đồ giết hại. Trong khoảng thời gian liên tiếp bị đe dọa, sau mỗi lần vụ việc xảy ra, chị Khá đều báo cáo với ban công an xã Hương Chữ. Công an xã này đã đến lập biên bản và thu giữ tang vật. Từ đó đến ngày chị viết đơn cầu cứu (26/4) cũng như đến ngày chị chết (19/6), công an vẫn chưa điều tra ra 8 vụ đe dọa, hành hung nói trên.

Hôm nay (22/6), xác chị Khá đã được khâm liệm, chờ ngày đi mai táng. Hiện gia đình chị Khá vẫn đang trông chờ thông tin kết luận từ phía cơ quan điều tra Công an tỉnh TT-Huế.

Đại Dương
theo dantri
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2264_5b7a5.JPG
Views:	11
Size:	108.0 KB
ID:	295726
Old 06-22-2011   #2
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Chia buồn với gia đình chị. Chị chết oan ức vì tin công an việt cộng se giúp đỡ chị khi chị trình báo nhưng bọn công an nó nghĩ đâu có đớp được cái gì trong chuyện của chị nên chúng nó đâu làm gì. Bây giờ chị ra đi rồi thì bọn chúng cuũngkhông làm gì nữa đâu, mạng người vô tội đối với bọn còn đảng còn mình như chúng đâu khác gì con sâu cái kiến. Chị chết oan ức về vặn cổ bọn khốn nạn đó để được siêu thoát.
nguoidan_is_offline  
 
User Tag List


Phim Bộ Videos PC4

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 10:43.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05567 seconds with 14 queries