NAIROBI, Kenya (AP) - Lực lượng quân đội Mỹ đổ bộ vào Somalia để thu hồi xác chết hoặc người bị thương, sau khi dùng máy bay không người lái tấn công một nhóm phiến quân, bộ trưởng quốc phòng Somalia cho hay hôm Thứ Sáu.
300 lính Uganda thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Phi Châu đổ bộ xuống Mogadishu, Somalia hôm Thứ Sáu. (Hình: AP/Farah Abdi Warsameh)
Hoạt động này của Hoa Kỳ ít nhất là lần thứ hai sau khi đánh vào một mục tiêu ở Somalia, mặc dù Mỹ không có lực lượng nào đồn trú tại quốc gia này, sau vụ “Black Hawk Down,” khiến 18 quân nhân Mỹ bị giết năm 1993.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Abdulhakim Mohamoud Haji Faqi kêu gọi Mỹ tiến hành thêm các cuộc không kích chống lại phiến quân có liên hệ với al-Qaeda; tuy nhiên ông xác nhận Somalia không hề được báo trước về cuộc tấn công hôm 23 tháng 6 gần thị trấn duyên hải Kismayo ở miền Nam.
Ông Faqi nói: “Nhưng chúng tôi không hề than phiền. Tuyệt nhiên là không. Hoan nghênh nữa là khác. Chúng tôi hiểu Hoa Kỳ cần phải hành động nhanh chóng về tình báo. Chúng tôi thúc giục Mỹ tiếp tục oanh kích al-Shabab vì họ thường xuyên tấn công chúng tôi, và nhờ vậy chúng tôi mới có thể đánh bại được al-Shabab.”
Hoa Kỳ không ngừng khuyến cáo, mối đe dọa từ nhóm dân quân al-Shabab ở Somalia ngày càng mỗi gia tăng, hơn nữa nhóm này cũng đang thắt chặt thêm liên hệ với nhóm al-Qaeda có căn cứ tại Yemen, trong Bán Ðảo Ả Rập.
Lãnh đạo mới Ngũ Giác Ðài, ông Leon Panettta trình bày với các nhà lập pháp hồi tháng rồi rằng, trong khi cấp lãnh đạo của al-Qaeda ở Pakistan đang có sự thay đổi tận gốc rễ, sau vụ bin Laden bị hạ sát, Hoa Kỳ cần bảo đảm nhóm này sẽ không dời sang Somalia.
Căn cứ duy nhất của Hoa Kỳ ở Phi Châu nằm ở quốc gia tí hon Djibouti, nằm ở biên giới phía Bắc của Somalia. Mỹ cũng có thể mở cuộc hành quân từ các tàu chiến ở trong Vịnh Aden và Ấn Ðộ Dương.
Năm 2009, trực thăng Mỹ rượt theo một đoàn xe có chở Saleh Ali Saleh Nabhan, thành viên al-Qaeda đang bị truy nã và hạ sát y. Lần đó biệt kích Mỹ đổ bộ xuống đất và lấy đi hai xác chết.
Bộ Trưởng Faqi nói, cuộc tấn công hôm 23 tháng 6 được thực hiện bằng máy bay không người lái, và người Mỹ sau đó mang đi các dân quân bị chết hoặc bị thương. Cư dân ở Kismayo báo cáo có nghe tiếng trực thăng bay trên đầu vào đêm có cuộc tấn công.
(T.P/nguoi-viet)