Anh chàng “số đỏ” này chỉ cần tung một số clip hát nhép lên mạng bỗng trở thành hiện tượng và được phong “vua” hát nhép. Nhưng đằng sau những nhí nhố, ồn ào đó là một Don Nguyễn đa cảm, hay tủi thân và cũng nhiều suy nghĩ.
- Single DVD “Cậu ấm” vừa phát hành của anh đã tránh được từ “thảm họa” mà nhiều người không thích vẫn quy chụp Don Nguyễn vào vị trí này. Anh nói sao?
- Thật ra "thảm họa" hay không đối với Don không quan trọng, mục đích cuối cùng mình làm ra mỗi sản phẩm vẫn là đem niểm vui đến khán giả. Dĩ nhiên sẽ có người thích và có người không thích. Nhưng cũng kỳ lạ lắm, người thích thì để trong bụng, họ ít khi biểu lộ ra ngoài còn người không thích thì suốt ngày chỉ ngồi canh mình xem có trò gì mới để "chặt chém". 2 ca khúc trong single mới của Don mong rằng sẽ là cơn gió lạ từ trước đến nay những gì mình làm.
- Theo anh vì sao họ lại nghĩ đến anh như một thảm họa, đó là “Ông xã em number 1” hay “Vợ chồng xì tin”?
- Chắc có lẽ những gì tôi làm trong clip không ai dám làm nên bị quy chụp cho là "thảm họa". Với tôi, đó là sự giải trí lành mạnh, không bạo động, không ăn cắp ăn trộm, không sexy, không đánh lộn chém giết thì "thảm họa" cái chỗ nào?
- Nhưng rõ ràng những ca khúc đó cũng giúp anh nổi tiếng hơn đấy chứ?
- Tôi không dám nhắc đến hai chữ "nổi tiếng" nữa đâu. Vừa rồi tôi có tâm sự trên một bài báo có một câu "ước gì tôi đừng nổi tiếng..." , thế là mọi người la lên "nó đã là gì mà nổi tiếng...". Khổ lắm, mọi người phải đặt câu nói đó trong cái ngữ cảnh toàn bộ cuộc nói chuyện thì mới hiểu được tại sao tôi nói vậy. Dù sao cũng là một bài học, tôi sẽ rút kinh nghiệm.
- Anh được biết đến với những clip hát nhép trên mạng Internet, điều gì khiến Don Nguyễn lúc đó thực hiện những clip hát nhép đó?
- Đơn giản chỉ là làm cho vui.
- Từ việc làm cho vui, sau đó là con đường vào showbiz, điều đó đối với anh có phải là giấc mơ?
- Một số người vẫn thường nói như vậy với tôi, một giấc mơ mà nhiều người muốn có. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt của nó, được điều này thì mất điều kia. Mọi người thường thì chỉ nhìn thấy nhưng cái "được" của nghệ sĩ, chứ đâu ai tìm hiểu những cái "mất" của họ. Nói nôm na như một bậc đàn anh đã tâm sự với tôi, làm nghệ sĩ là để trả nợ đời.
- Vậy giấc mơ đó đối với anh nó đã đi được bao nhiêu quãng đường mà anh đã đề ra?
- Cũng may là tôi không bao giờ vạch ra kế hoạch cho mình là phải đi đến đâu, đạt được những gì nên cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không cảm thấy buồn hay nuối tiếc. Tất cả chỉ gói gọn vào một chữ "duyên", duyên còn thì Don Nguyễn còn, duyên hết thì mình sẽ tìm kiếm cơ hội trong một lĩnh vực khác, buôn bán chẳng hạn.
- Nghe nói tham vọng của Don Nguyễn vẫn là đứng trên một sân khấu lớn với những đàn anh đàn chị? Như vậy anh có quá quan trọng vấn đề đó không vì được biết ca sĩ giờ chỉ cần nổi tiếng bằng nhiều cách và kiếm tiền thôi?[/i]
- Không, tôi chẳng bao giờ dám tham vọng những điều gì mà mình không chắc chắn, chẳng khác nào tự mình làm hại mình. Nếu có cơ may đó thì đó là một niềm vinh dự lớn đối với tôi vì dù sao được đứng với các anh chị là thần tượng của mình cũng thích hơn. Còn nếu nói muốn nổi tiếng bằng nhiều cách thì cái cách "vô tình" của tôi trước giờ cũng được chứ sao, đâu nhất thiết phải tạo scandal. Ai nói ca sĩ kiếm được nhiều tiền thì nên suy xét lại, ngày xưa tôi làm một việc bình thường ở Mỹ còn có dư tiền để dành, còn bây giờ thì tôi làm nhiều nhưng hết cũng nhiều.
- Nhưng nếu cứ đi theo hát nhép và hát những ca khúc bị liệt vào dòng “thảm họa” thì e rằng sẽ khó khăn cho anh trong việc tiếp cận sân khấu lớn?
- Tôi đã dừng việc "hát nhép" lâu rồi, còn những ca khúc được cho là nhí nha nhí nhố khó có thể biểu diễn được trên các sân khấu chính thống cũng là một sự trăn trở với tôi. Tôi có ước mơ và đang thực hiện ước mơ đó.
- Phải chăng single DVD “Cậu ấm – Vẽ một nụ cười” cũng là chiến lược thay đổi hình ảnh của anh?
- Cũng có thể là như vậy, nhưng tôi không dám thay đổi xoành xoạch, phải xem phản ứng khán giả thế nào. Đây là 2 ca khúc có thể nói là đàng hoàng nhất của mình nhưng vẫn giữ được chất của Don Nguyễn.
- Nhưng dư luận đang cho rằng ca khúc “Cậu ấm” giống với ca khúc của Thái Lan nổi tiếng một thời, nhóm China Dolls?
- Không thể nào, tôi tin tưởng tuyệt đối nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.
- Vậy anh có sợ sự việc này ảnh hưởng đến album vừa phát hành?
- Album tôi vừa phát hành đón nhận nhiều phản hồi rất tốt từ các fan và một số người khó tính trước giờ không thích tôi. Tôi luôn mong cho mình được bình an, đừng có chuyện gì xảy ra không tốt nữa, nhưng nếu đã là hạn thì có tránh cũng tránh không khỏi. Phải tìm cách đón nhận một cách nhẹ nhàng để vượt qua.
Mời bạn thưởng thức ca khúc mới của Don Nguyễn - Cậu Ấm:
Theo Zing