Ai Cập, 300 khách hoảng hồn vì máy bay bỗng bốc cháy.
- Hơn 100 người đã thiệt mạng, sau khi 2 chiếc tàu đâm vào nhau trên sông Tshuapa, đoạn chảy qua địa phận tỉnh Equateur, phía tây bắc Cộng hòa Dân chủ Congo vào đêm 28-7 (giờ địa phương).
Phát ngôn viên tỉnh Equateur cho biết, một chiếc tàu chở ít nhất 220 người đã bị tàu khác đâm phải. Khoảng 105 người đã bơi được vào bờ, trong khi những người khác vẫn còn mất tích trong lúc đêm tối. Đến thời điểm này số hành khách mất tích được cho là đã chết.
Sông Tshuapa nơi diễn ra vụ 2 tàu đâm nhau, làm hơn 100 người chết
Cộng hòa Dân chủ Congo có nhiều sông rộng lớn, thuộc khu vực Trung Phi. Người dân Congo thích đi tàu thuyền và xà lan, dù nhiều người không biết bơi.
Tuy nhiên tàu thuyền tại nước này thường ít được duy tu, bảo dưỡng; hay chở quá tải và buông lỏng các qui tắc an toàn giao thông đường thủy.
* Sáng 29-7, khoảng 300 hành khách hoảng hồn vội lao ra khỏi chiếc máy bay bị bốc cháy dữ dội của hãng hàng không Ai Cập, đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay Cairo. Vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 15 phút (giờ địa phương).
Các quan chức sân bay Cairo cho biết, ngọn lửa bắt nguồn từ buồng lái của máy bay và sau đó nhanh chóng lan rộng.
Trong quá trình chữa cháy, 2 nhân viên cứu hỏa đã bị ngộ độc khói nên phải nhập viện điều trị. Rất may, vụ việc không ảnh hưởng tới lộ trình bay của các chuyến bay khác.
Được biết, chiếc máy bay kể trên chở khách du lịch từ thủ đô Cairo (Ai Cập) đến TP Jeddah của Ả-Rập Saudi.
Đăng Minh (Theo AFP, China Daily)