Chỉ vì một con chim sổ lồng không rõ lý do mà cháu Trần Ngọc Lễ (9 tuổi, ở thôn 8, xã Tế Tân, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) bị bố con ông Thú (ngụ cùng thôn) đánh đập dã man khiến cháu Lễ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Theo phản ánh từ phía gia đình chị Phạm Thị Quý (mẹ cháu Lễ) thì, ngày 28/7/2011, cháu Lễ cùng với bà ngoại có sang nhà ông Thú trả tiền thuê máy vò lúa, khi tới gần nhà ông Thú, cháu Lễ thấy chim đang treo ở phía trước sân, khi tới nơi thì con chim sổ lồng bay ra ngoài. Tới gần 20 giờ tối cùng ngày, khi cháu Lễ cùng ông bà và chị Qúy đang ở nhà thì ông Thú và tên Thùy (con trai ông Thú) đến đánh đập cháu Lễ và cho rằng cháu Lễ đã sang nhà ông Thú lấy trộm con chim bìm bịp mang về nhà cất giấu.
Thùy đã dùng gậy đánh cháu Lễ và bắt phải tìm ra bằng được con bìm bịp mà nhà Thùy đã bị mất. Thùy và một người bạn có tên là Nam đã bắt cháu Lễ ngồi lên xe máy rồi chở đi về nhà ông Thú.
Khi vừa về tới nhà, Thùy đã bế ngược cháu Lễ lên rồi ném mạnh xuống sân. Quá đau đớn, cháu Lễ chỉ biết van xin và nói rõ là không lấy trộm chim. Sau trận đòn chí mạng, cháu Lễ tiếp tục bị nhóm người trên bỏ vào bao tải rồi vác ra dìm xuống ao ở phía trước sân nhà ông Thú một lúc rồi đưa lên… đánh tiếp.
Lĩnh trọn màn tra tấn man rợ, cháu Lễ vẫn một mực cho rằng không lấy trộm chim nhà ông Thú, nhưng dường như những lời giải thích của cháu Lễ đều thành vô nghĩa. Bởi ngay sau đó, Thùy và Thương, Nam (bạn của Thuỳ) tháo bao tải để cho cháu Lễ bò ra ngoài, rồi tiếp tục đưa cháu lên xe, chở cháu Lễ ra phía đường tàu gần khu vực. Khi đến nơi, cả nhóm lại bắt cháu Lễ đưa xuống bãi tha ma thuộc địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3 để tra tấn. Sau những trận đòn thừa sống thiếu chết, đưa bé mới 9 tuổi đầu cũng chỉ biết nói hai từ “không biết” về sự việc con chim bị mất như thế nào. Khi cháu Lễ vừa nói thì Thùy, Thương và Nam đánh liên tiếp vào người cháu Lễ. Chưa dừng lại, bọn chúng còn vác cháu Lễ lên và ném xuống một khu lăng mộ của người dân vừa được xây cất khiến cháu Lễ bị gãy cả răng.
Cháu bé bị bẻ răng vì nghi án mất chim bìm bịp.
Khi cháu Lễ gần như kiệt sức thì cả bọn lại bắt cháu Lễ lên xe máy chở về cống đường tàu Đại Đa (cũng thuộc xã Tế Tân). Tại đây, em nhỏ tiếp tục bị đánh đập, bóp cổ rồi dìp cháu uống no nước.
Mãi đến 22 giờ đêm, gia đình vẫn không thấy cháu Lễ trở về, đã tá hoả đi tìm, đồng thời báo cáo sự việc trên lên Công an xã Tế Tân. Gia đình đã tìm thấy cháu Lễ đang ở nhà ông Thọ (người cùng thôn), trong tình trạng gần như đã kiệt sức sau màn tra tấn như “thời trung cổ”.
Phát hiện trên cơ thể đứa con có nhiều vết thâm, bầm tím, gãy một cái răng và phía sau gáy bị thâm quầng tụ máu. Gia đình đã đưa cháu tới bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống để cấp cứu và điều trị và trình báo sự việc tới cơ quan điều tra Công an huyện Nông Cống.
Tại bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống - trao đổi với phóng viên - bác sỹ Lê Văn Lược, Trưởng Khoa Liên chuyên khoa cho biết: “Cháu Lễ nhập viện trong tình trạng sức khoẻ có những diễn biến xấu. Cơ thể có nhiều vết thâm, bầm tím, trầy xước do bị đánh. Xác nhận ban đầu cho biết, cháu Lễ đã bị đánh gãy mất một răng số 22 ở hàm trên”.
Nơi cháu Lễ bị bọn chúng bóp cổ dìm xuống bùn.
Được biết, năm 2001 chị Phạm Thị Qúy (SN 1984), ở xã Tế Tân, huyện Nông Cống kết duyên cùng anh Trần Ngọc Phú, ở xã Trung Ý, cùng huyện Nông Cống. Đến năm 2002, hai người sinh ra cháu Lễ. Tuy nhiên, 2 năm sau thì anh Phú bỏ mẹ con đi chị Quý đi vào Nam làm ăn từ đó không về. Cũng trong thời gian đó thì chị Quý có mang bầu và sinh được một cô con gái nữa. Kể từ ngày đó, chị Quý cùng với hai con nhỏ đành phải bỏ về nhà mẹ đẻ gần 90 tuổi sống nhờ. Cuộc sống cơ cực nghèo khó không chịu buông tha cho chị khi cháu Lễ học chưa hết lớp 1 thì bị thần kinh và phải nghỉ học đã 2 năm qua.
Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Nông Cống tạm giữ hai đối tượng Thùy và Nam (một trong những đối tượng đánh đập cháu Lễ) để điều tra làm rõ sự việc.
Như Thanh - (Bài, ảnh)
Theo vnmedia