Mai Thanh Hải Blog - Trong đội hình hợp thành của các quân binh chủng bảo vệ quần đảo Trường Sa, có một lực lượng ít khi được nhắc đến, nhưng đặc biệt tinh nhuệ, chỉ được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt quan trọng, đó là những cán bộ chiến sĩ đặc công nước thuộc BTL Đặc công.
Những ngày biển động, sóng lớn trùm lên đảo, liếm ngang nhà giàn, kéo giằng tàu trực như chơi trò tung hứng... lính đặc công vốn quen với các bài huấn luyện chiến đấu trong đất liền, trên sông hồ, nhiều lắm cũng là trên các cửa sông - cửa biển, nay ra làm nhiệm vụ bảo vệ các đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, tàu - dàn khoan... cũng lăn lóc theo sóng to, gió cả. Nhiều lính trẻ bảo: "Thà lao xuống biển, bơi hàng mấy chục km còn hơn bị... say sóng trên tàu trực". Ấy thế nhưng, vẫn phải chịu đựng, quen dần và thích nghi để trở thành những chú hải cẩu, bơi lội khéo léo, ung dung giữa sóng to, gió lớn, mọi điều kiện thời tiết với vũ khí - trang thiết bị hiện đại, bảo vệ biển đảo của ta và tiêu diệt, đánh trả mọi đối tượng có ý đồ xâm lấn, không để bộ đội trên đảo, tàu, nhà giàn bị bất ngờ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phân đội Đặc công nước trên tàu trực
Sĩ quan trẻ
Rắn rỏi
Văn công dưới tàu công tác lên thăm phân đội Đặc công trên tàu trực
Cây đàn làm bạn
Ngượng nghịu
Đại úy Phân đội trưởng
Giường nằm dán toàn hình con gái
Rái cá đen trùi trũi
Trực chiến trên tàu
Cửa sổ và hành lang
Canh giữ nhà giàn
Sinh hoạt toàn phân đội
Huấn luyện dưới nước
Lặn sâu trong điều kiện thời tiết khó khăn