Một băng đảng mafia xả súng vào người đi đường làm chết một tuyển thủ Mexico.
Hãng Reuters vào ngày hôm qua đưa đi, cựu tuyển thủ bóng đá, Ignacio Flores đã qua đời ở tuổi 58 sau khi bị trúng nhiều phát đạn tại khu vực gần Cuernavaca bang Morelos, Mexico.
Ignacio Flores Ocaranza là thành viên trong đội hình tuyển Mexico tại World Cup 1978 trên đất Argentina. Anh đồng thời cũng là huyền thoại của CLB nổi tiếng đất nước Trung Mỹ, Cruz Azul.
|
Ignacio Flores đã bị mafia sát hại |
Vào đêm thứ Tư vừa qua, Ignacio Flores đang cùng 3 thành viên khác trong gia đình trên đường đi du lịch. Khi lái xe đi qua khu vực nói trên, chiếc xe tải của anh bất ngờ bị trúng đạn. Liên tiếp nhiều phát đạn hướng về phía gia đình của cựu cầu thủ 58 tuổi làm anh này chết tại chỗ trong khi hai người lớn khác bị thương nặng. Riêng cháu bé ngồi trong xe không bị thương nhưng hiện cũng đang được điều trị trong bệnh viên do tổn thương thần kinh.
Được biết, khu vực và gia đình cựu tuyển thủ này đi qua là điểm nóng về tội phạm ma túy của Mexico trong nhiều năm qua. Các nhà chức trách địa phương cho biết, nơi này thường xuyên diễn ra các vụ đấu súng giữa các băng đảng ma túy. Chúng liên tục nổ súng bất chấp người đi đường và đã từng làm nhiều dân thường thiệt mang.
Trên trang Twitter chính thức của CLB Cruz Azul cũng đã đăng tin chia buồn cùng gia đình nạn nhân: “Vĩnh biệt Ignacio Flores Ocaranza, một người thầy, người bạn và người cha vĩ đại”.
Từ năm 2006 tới nay, tại Mexico đã xảy ra nhiều vụ bạo lực liên quan tới ma túy làm 42.000 người thiệt mạng.
Theo BongDaSo.com