Nhân đọc bài Ngóc nghếch và Ngốch nghếch trên Blog Đông Ngàn Đỗ Đức (DNDD), mình nhớ lại trong một bài xã luận đăng trên báo Nhân Dân năm 1979, có câu viết: “nhân dân ta, ai còn lạ gì tên Hoàng Văn Hoan (HVH)... “, đọc đến đây là hoảng ngay; “tên” Hoan này thì nhân dân ta quen quá đi chứ. Lúc ấy ai chả biết hắn ngồi trong Bộ Chính Trị hằng bao nhiêu năm nay rồi.
Nhân dân ta nào có ai dám “lạ” với hắn chứ; HVH đường đường là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, Ủy viên Bộ chính trị, đi đến đâu thì tiền hô hậu ủng đến đấy, ai dám “lạ”? Tờ Nhân Dân thời bấy giờ đã mạt sát, bôi xấu thậm tệ ông HVH mà Blogger DNDD cho rằng, đó là sự ngốc nghếch về truyền thông của Đảng, một cái nhìn mà mình thấy có vẻ rất ư là hiện tượng.
Mình thì khác, mình cho rằng, đó là bản chất của người Cộng Sản (CS), một khi đã bất đồng quan điểm với Đảng, thì cho dù đồng chí có công lao đến đâu đi nữa, cũng là công… Chùa mà thôi. Hôm nay là đồng chí, ngày mai anh có thể sẽ trở thành “phản bội”. Cái “phản bội” này nặng tội hơn “phản động” và được đặt nằm trong “thế lực thù địch” ngay và bị xem như là cái gai trong mắt Đảng.
Trung Quốc xâm lược. bị đục bỏ/Nguồn ảnh: OntheNet
Một ví dụ cụ thể khác, hai ông Nguyễn Hộ và Tạ Bá Tòng, là hai vị lãnh đạo cao cấp, có tên tuổi lớn trong hàng ngũ cách mạng miền Nam, vào khoảng giữa thập niên 80, là những người đã thành lập CLB Cựu Kháng Chiến và phát hành tờ báo Truyền Thống Kháng Chiến ở Sài gòn. Nhưng họ, chính do có quan điểm khác với Hà Nội, vì thế, không cùng quan điểm chính thống của Đảng, nên đến năm 1988, cả hai ông bị những người, từng là đồng chí của mình, từng nằm gai nếm mật với nhau, bắt và giam lỏng cho đến nay. Bây giờ chẳng còn đồng chí nào thèm nhắc đến họ nữa, cho dù cả đời họ đã hy sinh cho cách mạng. Hễ cần “đánh” ai, Đảng lại đem “nhân dân ta, ai còn lạ gì ...” ra, như cái bình phong tha hồ mà “đập” đối thủ. Tội nghiệp cho nhân dân ta quá, chẳng được ăn cái giải (rút) gì, khi cần, Đảng cứ tự tiện lôi ra xài miễn phí!
Tình người CS là vậy, nó bạc bẽo. Mình kể ra như thế, bạn trách mình cứ đem chuyện xưa ra nói, thời nay đã khác? Không đâu, chỉ mới đây thôi, mời bạn, đọc chơi một đoạn trích trong thư của ông Nguyễn Văn Tuyến (86 tuổi đời, 64 tuổi Đảng), viết gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên trang Boxitvn (
http://www.boxitvn.net/bai/27183):
“Tôi viết thư này phản ánh với đồng chí việc làm trắng trợn của một số bộ phận thuộc Bộ Công an tại Hà Nội chiều ngày 3-7-2011. Sự việc cụ thể là: ông Trần Đức Quế đến Bưu điện tại Hồ Hoàn Kiếm bỏ hơn 40 phong thư gửi cho các đoàn đại biểu Quốc hội, mong góp ý kiến với phiên họp đầu tiên… Đó là những bức tâm thư xuất phát từ thực tiễn, rất tâm huyết, rất trách nhiệm... mong đóng góp ý kiến xây dựng đất nước, xây dựng Đảng. (...) Ai chỉ đạo Công an làm những việc ngăn chặn tệ hại như thế? Những việc ngăn chặn loại ấy có hợp Hiến và hợp pháp hay không? (...) Đã bắt giữ, áp giải ông Quế về trụ sở Công an... truy vấn từ 6 giờ chiều tới 11 giờ đêm ngày 3-7-2011 và suốt cả ngày 4-7-2011... với chúng tôi, lớp người gắn bó hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc mà còn bị đối xử như vậy thì trong xã hội, khắp nơi đã, đang diễn ra quá nhiều vụ việc nhân dân, những người thấp cổ bé họng bị áp chế tới mức nào!”
Có ngoa không?
Cũng may Bác Hồ mất sớm, chứ lúc hạ bệ ông HVH mà Bác còn sống, nếu ông Cụ mà lỡ lời bênh “tên” Hoan, thì mình cam đoan rằng nhân dân ta sẽ được nghe ngay câu nói “nhân dân ta, ai còn lạ gì tên Hồ Chí Minh ...”
(T) Công trạng Vua Quang Trung đã bị đục bỏ và nay là bia Tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung (P) Nguồn ảnh: phiendasau.multiply. com
Chắc hẳn bây giờ cả nước đang phải học tập theo gương của Bác Duẩn hay Bác Tố Hữu, hay hoặc bất kỳ Bác nào khác, mà Đảng ta thấy có giá trị lợi dụng (hay lợi nhuận) cao nhất, cho phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa hiện nay. Chắc bạn cho là mình đùa? Không đâu, mình tin rằng, khi đến ngày Bác Hồ “hết hạn sử dụng” thì Đảng ta cũng sẽ đưa Bác vào quên lãng ngay. Bằng chứng ư? Có ngay, lại xin mời bạn vào trang boxitvn (
http://www.boxitvn.net/bai/26355), đọc câu chuyện văn bia, để lấy lòng Trung Quốc, hai văn bia tuyên xưng công trạng của Vua Quang Trung nằm tại đền thờ Núi Quyết thuộc tỉnh Nghệ An đã bị đục bỏ, một trong hai văn bia này là thơ của Bác Hồ, tuyên dương Vua Quang Trung Nguyễn Huệ chống ngoại xâm!
Hôm nọ, mình ngồi cà phê vỉa hè Sài Gòn trên đường Tú Xương với nhóm bạn xưa, thời cùng nhau Chống Mĩ cứu nước, có tên trong đám, bố láo thật, dám đem thơ cụ Trần Tế Xương ra nhại:
Cái Đảng ngày nay đã hỏng rồi
Mười thằng theo Đảng chín thằng “hôi”.
Mười thằng theo Đảng chín thằng “hôi”./Nguồn ảnh: DCVOnline
Có đúng không?
Trần Hải
© DCVOnline