Bữa cơm chay ấm ḷng

Bữa cơm chay rất đạm bạc nhưng đượm t́nh người
Đến khu du lịch Núi Bà Tây Ninh để viếng chùa, du khách có nhiều cách để lên chùa: đi cáp treo, đi máng trượt hoặc đi bộ. Tuy nhiên, giá vé để đi cáp treo hay máng trượt khá cao, được xem là rất xa xỉ đối với dân nghèo khi họ tới cúng chùa. Sau hơn một giờ cuốc bộ từ chân núi, du khách sẽ tới chùa và sẽ dừng chân lại nhà ăn của chùa để dùng bữa cơm chay. Chi phí để nhà chùa duy tŕ việc nấu cơm chay cho du khách ăn đều do bá gia bá tánh hùn phước. Mỗi người góp lại chút ít, nhân viên trong bếp th́ không ai làm việc có lương, họ chỉ làm công quả cho chùa mà thôi.

Du khách đến viếng chùa, dừng chân lại ăn chút cơm chay để hưởng lộc chùa.

Thùng tiền tùy hỷ để những người hảo tâm cùng nhau đóng góp.

Các cô trong bếp cũng là những người đi làm công quả cho nhà chùa..

Thức ăn được đậy kín trong những lồng bàn rất sạch sẽ.
Bài và ảnh: Phúc Thịnh
Viễn Đông