Chú an ninh này rất hòa nhã. Chắc chú thấy mình cũng quen mà không biết gặp ở đâu
Chẳng hiểu ai đó dí vào tay chú ấy tờ biểu tình No China. Chú lại đưa cho mình vì thấy mình chưa có biểu ngữ.
Mình bảo: “Thôi chú cầm lấy cháu chụp cho chú 1 kiểu ảnh”
Chú nói: “Thôi, mày chụp làm gì…”
Mình đáp lại: “Phản đối Trung Quốc thể hiện lòng yêu nước mà chú!”
Thế là chú vui vẻ. Mình chộp được bức ảnh chú ấy thật vui. Chú ưỡn ngực cao đầy tự hào!
Vì thấy 24/7 chú mới xuất hiện nên mình hỏi: “Chú ở quận Hoàn Kiếm à?”
Chú trả lời: “Không, chú trên Thành Phố”
Thế thì ngon, lần sau có sao cứ bảo cháu của chú là OK, hehehe… Chú tên Sơn, mình thấy chú chỉ đạo cả tên sếp hạng khủng mọi khi. Cỡ chú này ít cũng Thượng tá

… hông biết nữa

Hôm nay mình đi giao lưu là chính, nói chuyện với đủ mọi thành phần già trẻ gái trai.
Đang phét lác đủ chuyện thì thấy 2 ông này chắc là đôi bạn, mình quay ra chộp cho 2 ổng cái ảnh làm kỷ niệm.
Cái ông đeo kính nhìn quen quá, chắc ổng nổi tiếng nhờ mấy cú đạp vào mặt lịch sử của mấy chú “đày tớ nhân dân” không giống chú Sơn của mình

Anh này là 1 anh công nhân tình cờ thấy đoàn biểu tình và nhảy vào hô khẩu hiệu rất hăng say. Tiếc là máy hết pin nên không thêm được kiểu ảnh chính diện

Cái bác này nhìn cứ như cặp tình nhân đang hẹn hò bên bờ hồ
Nhìn cái bóng thôi mình cũng nhận ra bác ấy là 1 nhân sĩ khá nổi tiếng. Lần sau khuyến mãi cho bác ấy cái biểu ngữ để biết là bác ấy đang đi biểu tình.

Nhân tố mới: thiếu nữ rất trẻ đẹp đang nói chuyện với blogger Gốc Sậy

Nhân tố mới: em đang là sinh viên, gốc Hải Phòng, em nói với mình là khoa của em học các thầy giáo cũng đi biểu tình. Một dấu hiệu tích cực, hoan hô

Một thiếu nữ nữa đang chụp JB. Nguyễn Hữu Vinh

Mình gọi anh Gió nói: ” Anh ơi chụp cho em, với này 1 kiểu”. Chụp xong anh Gió bảo “xinh nhất đoàn còn gì…”
Mình hỏi chuyện và xin em email để gửi hình, tiếc là em không dùng facebook để nhét vô G100

Sau biểu tình mình tranh thủ đi giải khát giao lưu nên về xem phone thấy nhiều tin nhắn rối rít lên cả

Biểu ngữ này xuất hiện lần đầu, tuy không có gì đặc sắc nhưng nó “gợi” cho mình nhớ về Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Cái xe này chuyên chở Hồng Vệ Binh để rình rập trấn áp người yêu nước. 2 hình nhân trên này cũng HVB luôn, định làm mấy tấm hình về cho bà con nhận diện mà sợ lộ. Hehe… nhưng mà có clip rồi cũng hổng sợ, lúc khác xẻ hình ra để thông báo cho cho nhân dân sau vậy.

Đám “cựu tù″ ngày 17/7 lịch sử gặp lại nhau đang chụp hình kỷ niệm nhân dịp… thành viên nhỏ nhất bọn hôm nay tái xuất.

Nhà văn Vi Thùy Linh… sau mấy cuộc tuần hành giờ đây việc xuống đường ngày CN là niềm vui của nhiều người.
TTXVA