Không ít người đã phong cho khu vườn này là "đệ nhất kỳ quan"
Tọa lạc trong một khuôn viên rộng hơn 3000 m², Thành Công Kỳ Viên là khu vườn duy nhất của Thủ đô có tới hơn 200 cây cảnh "độc" và hiếm, có giá trị hàng tỷ đồng. Kể từ ngày ra mắt đến nay, vườn cây này đã thu hút tới hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Không ít người đã phong cho khu vườn này là "đệ nhất kỳ quan" và ông chủ của khu vườn là "ông trùm cây cảnh khủng".
Ông Nguyễn Trọng Thành bên tác phẩm "Hồn quê"
Tưới cây, lương tiền triệu
Xe vừa đến, đang loay hoay tìm chuông để bấm gọi người mở cửa thì bốn chú chó Phú Quốc to lớn, mặt mày gớm ghiếc từ đâu đột nhiên chạy đến sủa vang trời. Chờ khoảng 5 phút , một người đàn ông trung niên đầu đội nón lá, chân đi sục, tay đeo găng... ra mở cửa cho chúng tôi vào. Người đàn ông này cho biết anh là cháu họ của ông Nguyễn Trọng Thành (chủ nhân của khu vườn - PV), được ông Thành thuê chăm sóc và trông nom khu vườn này từ 5 tháng nay. Hàng ngày, công việc của anh là chăm bón, tỉa tót và tưới tắm cho vườn cây, hễ cây nào có dấu hiệu bất thường thì phải kịp thời báo cho chủ để ông tìm cách giải quyết. Mỗi tháng anh được trả lương 5 triệu đồng.
Một công nhân được thuê chăm sóc và quản lí cây hàng ngày.
Uống cạn cốc nụ vối, đang định đứng dậy vòng quanh khu vườn trong lúc chờ đợi ông chủ về thì một chiếc xe hơi bóng loáng lao nhanh vào nhà xe đặt trong khuôn viên khu vườn. Tôi không thể tin người đàn ông vừa bước xuống khỏi chiếc xe hơi có nước da ngăm đen, thân hình vạm vỡ như một lực điền trước mặt tôi lại là "ông trùm" của vườn cây khủng này. Chỉ khi ông cất giọng nói về vườn cây, về các loại cây cảnh một cách say sưa thì tôi mới thực sự tin.
Ông Thành kể về vườn cây bạc tỷ của mình bắt đầu từ cái tên "Thành Công Kỳ Viên". Đây là tên ông với tên cậu con trai ghép lại. Ông đặt tên như thế nhằm nhắc nhở cậu con trai duy nhất sau này sẽ kế nghiệp bố, giữ gìn và trân trọng khu vườn đặc biệt này.
Xuất thân là lính đặc công, từng có 4 năm bảo vệ biên giới tại Cao Bằng. Đến năm 1988, ông Thành ra quân, về làm việc tại một cơ quan thuộc quận Hai Bà Trưng công tác cho đến nay. Vốn năng động, nên từ những năm 90 của thế kỷ trước, chàng cựu lính đặc công đã "đá đấm" sang lĩnh vực bất động sản. Đam mê cây cảnh từ nhỏ nhưng phải 30 tuổi ông Thành mới thực sự bén duyên với thú chơi này.
Thời gian ấy, biết đoạn đầu đường Trần Khát Chân có một ngôi nhà với rất nhiều loại cây cảnh, mỗi lần đi làm về ông Thành lại tạt vào ngắm nghía. "Tôi mê đến độ nhiều hôm mải ngắm cây quên luôn cả giờ ăn cơm, vợ con ở nhà cứ nháo nhác đi tìm" - ông Thành nói. Được chủ nhân vườn cây truyền lửa đam mê cũng như những "triết lý" của thú chơi tao nhã, ông Thành "bập" vào cây cảnh không dứt ra được. Những ngày ấy dù chưa hẳn dư dả nhưng ông Thành vẫn sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng để mua những cây cảnh dạng phôi về tự mày mò tạo dáng, tạo thế.
Năm 1998, ông Thành dám bỏ ra 100 triệu đồng mua cùng lúc 1 cây sanh, 2 cây du của ông Hòa Bảo Hưng (em ông chủ tiệm may Bảo Hưng nổi tiếng ở phố Bạch Mai). Cũng từ đó, kiếm được đồng nào, ông Thành lại dốc vào cây. Thấy đẹp là mua, mua đủ chủng loại chứ không chuyên loại nào. Toàn bộ sân thượng của căn nhà 3 tầng trên đường Lò Đúc bị ông Thành biến thành một khu vườn với đủ các loại cây cảnh khác nhau. Cho đến lúc không còn chỗ để chứa cây ông lại phải mang cây đi gửi khắp nhà người quen. Hàng ngày, đi làm về là ông lại phóng xe đi đến từng nhà để chăm sóc, tỉa tót, uốn nắn... cho cây theo ý tưởng sáng tạo của mình.
"Chốn đào nguyên"
Không thể tính hết số tiền mà mình đã đầu tư vào khu vườn nhưng ông Thành khẳng định các tác phẩm cây cảnh trong khu vườn Thành Công Kỳ Viên của ông đều là những cây cảnh thuộc hàng hiếm ở Hà Nội. Chúng không chỉ có giá trị cao về tính nghệ thuật mà còn cao về mặt kinh tế.
Năm 2000, khi không còn chỗ để gửi cây, ông Thành quyết định phải tìm một vùng đất rộng để kiến tạo một khu vườn của riêng mình. Suy nghĩ khá nhiều, cuối cùng ông Thành quyết định quay trở lại Yên Sở - nơi ông sinh ra và lớn lên. Được ông bà, bố mẹ chia cho 100m2, ông Thành phải thuyết phục thêm người anh trai và một số người thân nhượng lại phần đất của họ để lấy diện tích kiến tạo khu vườn đã ấp ủ.
Để có được khu vườn như hiện nay ông Thành đã phải làm tới 3 giai đoạn. Năm 2001 bắt đầu khởi công xây dựng phần thô và làm ở phía bên phải. Đến năm 2003 thì đặt hòn non bộ ở vị trí lầu bát giác nhưng không thành công nên phải chuyển hòn non bộ ra vị trí trung tâm của khu vườn. Giai đoạn thứ 3 là xếp đặt hệ thống các cây cảnh đã hoàn thiện vào các vị trí thích ứng.
Hiện tại, Thành Công Kỳ Viên được trải rộng trong khuôn viên 3.000m² với hơn 200 tác phẩm cây thế hoàn thiện thuộc 40 chủng loại cây khác nhau. Ngoài ra, hơn 100 cây dạng phôi cũng đang trong quá trình nuôi dưỡng và tạo dáng. Nhờ số lượng cây phong phú và độc đáo, cùng với cách bày trí nghệ thuật mà khi bước vào khu vườn người ta có cảm giác như lạc vào một chốn đào nguyên.
Điểm nhấn của khu vườn là tiểu cảnh non bộ với một con rồng đá thiên tạo ngoảnh đầu nhìn sang khối đá hình rùa, cõng trên lưng ngọn núi hình phụ tử, thác nước chảy thẳng xuống hồ nhỏ, nơi có đàn cá tung tăng bơi lượn giữa những khóm hoa súng tím. Bao quanh quần thể núi đá là đồi tùng "Sơn hạ vân cẩm" với những ngọn thông vươn thẳng lên trời xanh... Để có được một tiểu cảnh hút hồn người đến và làm ngẩn ngơ người đi, ông Thành đã phải mất mấy năm trời tìm kiếm, loay hoay sắp đặt mấy lần mới được như ý. Giới chuyên môn đánh giá "Thành Công Kỳ Viên" hội tụ cả 4 yếu tố "mộc, thạch, ngư, cầm" (cây, đá, cá, chim), tất cả đều đạt tới sự kỳ mỹ.
Trong số các tác phẩm cây cảnh, ngoài tùng và sanh là hai loại cây chủ đạo thì còn có nhiều cây ăn quả. Đặc biệt có cây tùng la hán dáng "thanh tùng ngạo tuyết" (tùng xanh khinh tuyết) có tuổi đời hơn 300 năm, nguồn gốc Nhật Bản. Cây có thế trực, những tán xung quanh chẳng khác gì những áng mây đang vờn quanh một con rồng.
Cây tùng la hán có thế "thanh tùng ngạo tuyết" (tùng xanh khinh tuyết) tuổi đời hơn 300 năm, nguồn gốc Nhật Bản. Ảnh: HTL
Năm 2007, nghe tin mạn cầu Mai Lĩnh (Hà Đông) có người nhập về một cây tùng la hán "độc nhất vô nhị" ông Thành tìm đến xem. Đứng trước cổ thụ sừng sững, vỏ bong tróc hết, vè bạnh gân guốc, rêu mốc... Thành "đất" sởn cả gai ốc, tự nhủ phải mua bằng được. Sau năm lần bảy lượt đi lại, nói chuyện "tình cảm" ông chủ mới chịu nhượng lại và ông Thành đã phải bán ngôi nhà ở phố Lò Đúc để lấy tiền mua cây. Lúc mới mang về đã có người đánh tiếng hỏi mua, lãi trên bạc tỷ nhưng ông Thành không bán. Cây cảnh này giờ là một cây cảnh có tên tuổi trong giới chơi cây cảnh ở Hà Nội và cả nước.
"Hồn quê" - tác phẩm từng đoạt Huy chương vàng tại triển lãm do Hội Sinh vật cảnh Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào 2008 cũng là một "quái thụ" trong khu vườn bạc tỷ này. Ông Thành cho biết, ông mua cây sanh này năm 2004 với giá chỉ 4,3 triệu đồng. Lúc mới mua cây trụi lá, trông chẳng khác gì một khúc củi tươi. Vậy mà sau một thời gian kiên trì chăm sóc và tạo dáng, "khúc củi tươi" trở thành một cây cổ mang dáng hoành, tỏa bóng xuống mái đình, bến nước, con đò... gợi hình ảnh quê hương bình dị trong tâm hồn mỗi con người. Năm 2008, cây đã được trả giá 2,3 tỷ đồng nhưng ông Thành vẫn chưa bán.
Hà Tùng Long
GiadinhNet