“Tôi sợ rằng điều tồi tệ sẽ xảy ra cho con tôi. Xe cộ vẫn chạy qua, nhưng không có ai dừng lại để giúp đỡ”.
Một phụ nữ mang thai tên là Ana Belis Hernandez đă buộc phải tự sinh con một ḿnh trên lề đường sau khi bị tài xế của xe taxi đuổi cô ra khỏi xe khi đang trên đường đến bệnh viện.
Theo đó, Ana Belis Hernandez đă tự sinh con trên vỉa hè ở thủ đô Tegucigalpa (Honduras) v́ người lái xe taxi không muốn một mớ hỗn độn trong chiếc xe của ḿnh.
“Tôi lấy áo len của ḿnh vào bao bọc con tôi trong đó. Tôi sợ rằng như vậy chưa đủ nên đă phải sử dụng cả áo sơ mi để bọc đầu con tôi” - Cô Hernandez cho biết - “Tôi sợ rằng điều tồi tệ sẽ xảy ra cho con tôi. Xe cộ vẫn chạy qua, nhưng không có ai dừng lại để giúp đỡ”.
Một người qua đường sau đó đă gọi điện cho dịch vụ y tế để kiểm tra sức khỏe cho cô Hernandez và đứa trẻ, cắt dây rốn và đưa họ đến bệnh viện. Rất may, cả 2 đều khỏe mạnh.
Cảnh sát Honduras hiện đang t́m kiếm người lái taxi vô trách nhiệm đă bỏ rơi cô Hernandez.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.