Báo động "chân dài óc ngắn" lũng đoạn làng giải trí
Ngày càng nhiều chân dài làm công chúng "khó thở" với quá nhiều chuyện phiền lòng.
Chỉ trong vòng 2 tháng vừa qua, độc giả của các báo mạng liên tiếp bị "dội bom" bởi những cuộc thi sắc đẹp, người mẫu. Từ quy mô nhỏ đến lớn, tổ chức trong và ngoài nước, nhưng càng quan sát, tìm hiểu sâu những khía cạnh nhiều chiều các vấn đề vây quanh các cuộc thi, người ta mới rõ được giá trị thực sự của những danh hiệu thật và "ảo", và sức nặng của truyền thông dù có mạnh tới cỡ nào vẫn không thể che lấp hoặc làm giảm giá trị những danh hiệu thực sự.
Danh hiệu "ảo": Thấp từ giá trị đại diện đến văn hóa ứng xử
Tháng 7 và 8 là khởi điểm của những tranh luận gay gắt liên quan đến một cô người mẫu đồ lót. Tảng băng chìm của vụ tác động và bùng nổ về truyền thông này chính là dọn đường dư luận theo phương thức virus lan truyền (viral marketing) chú ý đến một cuộc thi Hoa hậu tại Mỹ mà cô người mẫu này cùng một số người mẫu Việt Nam được mời tham dự. Dù đạt giải hoa hậu, nhưng tới thời điểm này, định vị cấp cao (từ Người mẫu chuyển lên Hoa hậu) dành cho cô người mẫu là hoàn toàn thất bại.
Khi cuộc thi Hoa hậu tại Mỹ kết thúc, báo chí phanh phui toàn bộ điểm yếu và tính chất của một show trình diễn mà cuộc thi Hoa hậu chỉ là một thứ màu mè thu hút để bán vé, thì quả bóng mang tên Hoa hậu đã lập tức xì hơi. Cộng thêm với các lập trường, quan điểm khác nhau về giá trị, khả năng thực lực và cả đạo đức của người mẫu này trước đó, tới giờ, tất cả chỉ còn là một danh hiệu được treo lên nhưng không có ảnh hưởng tới công chúng. Thậm chí, một số cơ quan truyền thông đã cấm việc sử dụng từ "Hoa hậu" trước tên cô người mẫu trên. Bởi lẽ, sử dụng cụm từ này đánh đồng với việc công nhận uy tín từ cuộc thi "ao làng" cô tham gia và thừa nhận một danh hiệu từ một cuộc thi không giá trị.
Phạm Anh Thư tại cuộc thi Siêu mẫu Châu Á - Thái Bình Dương
Bên cạnh các cuộc thi nhan sắc, trong tuần qua, công chúng của sàn diễn catwalk lại thêm 2 lần được "mãn nhãn" trước những bài báo phê bình và công khai phanh phui những yếu tố về mặt chất lượng của cả thí sinh, công tác tổ chức các cuộc thi cả trong và ngoài nước.
Đầu tiên là sự bất ngờ của công chúng với Giải Á hậu của một thí sinh đại diện Việt Nam tham dự một cuộc thi người mẫu lần đầu tổ chức tại Thái Lan Được tổ chức và lấy tên khá "kêu" - Siêu mẫu Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng cuộc thi chỉ gói gọn trên một sân khấu không xứng tầm. Điều thú vị nhất của cuộc thi này là, dù tên gọi của cuộc thi đã gói gọn khu vực lựa chọn thí sinh, nhưng không hiểu vì lẽ gì mà các thí sinh từ Châu Âu cũng được "đặc cách" tham dự, thí sinh tham dự đại diện Việt Nam thậm chí còn không được cập nhật trên website chính thức cuộc thi. Hài hước hơn, công chúng Việt Nam "tá hỏa" khi nhìn hình ảnh thí sinh đại diện rồi đặt câu hỏi về... giới tính của thí sinh.
Nghiêm trọng nhất và bị phản đối dồn dập tới mức căng thẳng trong 2-3 ngày vừa qua là hành động thiếu văn hóa và vô tổ chức của thí sinh Minh Tú dự thi Siêu mẫu Việt Nam 2011. Từ vị trí của mình, khi được lựa chọn vào Top 12 thí sinh xuất sắc nhất, cô ngang nhiên hất tay của thí sinh đang đứng vị trí ở giữa sân khấu nhằm được đứng ở vị trí đẹp nhất dù vị trí của cô là ở ngoài cùng (do được nêu tên cuối cùng). Chưa hết, khi may mắn được lựa chọn vào Top 6, thêm một lần nữa, cô hồn nhiên không tuân thủ yêu cầu vị trí đứng của BTC, mà tiến thẳng ra giữa sân khấu, khiến một thí sinh nam đứng sai vị trí. Làm lệch đội hình của các thí sinh ra sân khấu, Minh Tú cũng "tô điểm" vị trí đứng của mình bằng động tác hất váy rất phản cảm. Hành động này như "trêu ngươi" BGK, và đặc biệt là người mẫu Thanh Hằng, được xem là vedette số 1 Việt Nam hiện nay - người đang ngồi thẳng với vị trí đứng của Minh Tú, và từng bỏ diễn trong một chương trình thời trang mà người thay thế cô chính là thí sinh Minh Tú vì sai lệch kịch bản.
Huỳnh Thị Kiều Trang (ngoài cùng) bị Minh Tú
(đầm xanh) chen lấy lấy vị trí đẹp
Clip một mình một kiểu trình diễn, chen lấn thí sinh khác của Minh Tú
Clip Minh Tú làm hỏng đội hình của Top 12
Không phải chỉ tới lúc công bố, thí sinh này mới có hành xử vô tổ chức. Ngay từ phần thi áo tắm, kiểu trình diễn kênh kiệu, một mình một kiểu đã được thể hiện rất rõ. Trình diễn với nhạc sôi động, tất cả các thí sinh đều bắt nhịp và vui vẻ khuấy động sân khấu khi kết thúc các phần trình diễn cá nhân thì chỉ riêng một mình Minh Tú, mặt lạnh tanh, tạo thế đứng "vững chắc", rồi sau đó ngúng nguẩy đi vào phía trong sân khấu.
"Lúc Tú chen vào vị trí giữa tôi và một thí sinh khác, lúc đó tôi hơi bất ngờ. Thế nhưng tôi đã kịp lấy lại bình tĩnh và tiếp tục tạo dáng. Tôi nghĩ rằng trong thời điểm đó, việc có đứng ở vị trí đẹp nhất trên sân khấu không còn quan trọng nữa. Tất cả các thí sinh đều đã phải thể hiện khả năng của mình thông qua các vòng thi như áo tắm, áo dài, dạ hội... được truyền hình trực tiếp trên TV, và trước mặt ban giám khảo. Vì thế tôi không nghĩ rằng cái vị trí trung tâm sân khấu lúc đó có thể làm được gì để thay đổi kết quả đã chấm từ phía ban giám khảo. Bên cạnh đó, bất cứ hành động nào của thí sinh trên sân khấu cũng sẽ được khán giả nhìn thấy ngay lập tức trên màn hình, nên tôi không quan tâm lắm về việc đó". - Huỳnh Thị Kiều Trang trả lời 2Sao
Thái độ của thí sinh gây ảnh hưởng không chỉ với với các thí sinh, BTC mà còn trực tiếp với khán giả truyền hình lập tức bị lên án trên các phương tiện truyền thông. Minh Tú gần như không còn phương án nào khác ngoài việc phải xin lỗi vì không thể lí giải cho những hành vi thiếu văn hóa của mình. Nhưng lời xin lỗi này có thực tâm hay không, sự hoàn thiện bản thân ở mức độ nào thì vẫn còn là một câu hỏi lớn. Bởi lẽ, với một thí sinh mới chỉ 20 tuổi (sinh năm 1991) mà đã có thái độ xem thường bạn thi, khán giả truyền hình là một điểm yếu rất nghiêm trọng trong nhận thức con người. Hành động này, khiến công chúng phải băn khoăn, trừ trường hợp "nổi máu" làm vedette, nếu không có những ảnh hưởng bên ngoài, một thí sinh không thể có những hành động ngang ngược tự do liên tiếp như vậy ngay trước mặt BTC, BGK.
Trong vài năm qua, Siêu mẫu Việt Nam là một cuộc thi mà lần tổ chức nào cũng để lại những dư âm hết sức tiêu cực. Không chỉ là những ngỡ ngàng với các giải thưởng cao nhất, rồi dư luận về tư cách lối sống của thí sinh, mà sự hạn chế, hoặc tắt ngấm hoạt động cá nhân của các thí sinh đạt giải đều không phản ánh đúng danh hiệu họ nhận ở mức độ cống hiến nghề nghiệp. Đây là phần bề nổi được biết đến và rõ nét, còn phía sau hậu trường, Siêu mẫu Việt Nam được xem là cuộc thi nổi tiếng về các thủ đoạn mà các thí sinh "dành" cho nhau, ngay cả khi họ cùng hoạt động trong một công ty.
"Vệt sáng" Vũ Hoàng My
Ngược lại với những cuộc thi kém chất lượng, trường hợp thì sinh siêu mẫu phải cạnh tranh không lành mạnh để tìm một chỗ đứng thì cô gái 22 tuổi Vũ Hoàng My đã làm nên được những điều kì diệu mà chưa một thí sinh nào từ Việt Nam làm được trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2011. Một bản lĩnh mạnh lẽ được xây dựng từ nền tảng vững từ tri thức, văn hóa, sức khỏe đã minh chứng cho sự tiến bộ rõ rệt của thí sinh Việt Nam khi đứng cạnh những đại diện nhan sắc từ nhiều quốc gia khác. Một thí sinh bước ra từ một cuộc thi đẳng cấp về cả chất lượng và uy tín - Hoa hậu Việt Nam.
Trước đây, khi mỗi người đẹp Việt tham dự các cuộc thi nhan sắc lớn, ngoài những thông tin cập nhật, điều khán giả hâm mộ luôn chờ đợi là những hình ảnh được cập nhật để theo dõi cụ thể diễn tiến của cuộc thi và sự thể hiện của thí sinh. Đây cũng là một trong những thước đo để dự đoán kết quả chung cuộc của nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới nhận định khả năng mỗi thi sinh.
Một phần hình ảnh Hoàng My tại Khu vực báo chí (Press Site)
của Tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ
Nếu như các người đẹp Việt Nam trước đây chủ yếu tự chụp và gửi hình về cho cơ quan quản lí, truyền thông các nước tổ chức không thật sự chú ý đến nhan sắc Việt Nam thì từ sau Hương Giang, Hoàng My là thí sinh đã có sự tiến bộ vượt bậc về việc phủ sóng hình ảnh từ Sao Paulo, Brazil. Là đơn vị truyền thông duy nhất tại Việt Nam được cấp quyền truy nhập khu vực báo chí (Press Site) của Tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ, trước đêm chung kết, theo tổng kết ghi nhận của 2Sao, Hoàng My là 1 trong 5 thí sinh có số lượng hình ảnh được cập nhật nhiều nhất (105 ảnh trong 3 tuần). Đã có thời điểm, lượng hình ảnh từ các hoạt động của Hoàng My nhiều gấp đôi Hoa hậu Venezuela, thí sinh được truyền thông thế giới hết sức lưu tâm và cuộc thi được tổ chức tại Nam Mỹ. Kể cả khi cập nhật hình ảnh đêm chung kết, dù Venezuela lọt Top 16, số lượng hình ảnh của Vanessa Goncalves cũng chỉ dừng ở số lượng 87.
Còn quá ít những người đẹp xứng đáng như Hoàng My
Sự nổi bật của Hoàng My tại Brazil đã được nhìn nhận không chỉ từ các cơ quan báo chí, mà những người đẹp Việt từng dự thi các cuộc thi lớn quốc tế cũng phải thừa nhận khi đánh giá về quá trình thi đấu của Hoàng My. Hơn ai hết, thông qua những hình ảnh, bằng sự nhạy cảm của mình, họ đều có được đánh giá riêng và rất thống nhất về sự nỗ lực vượt bậc của Hoàng My tại cuộc thi nhờ ý chí thi đấu rất fairplay và nỗ lực tới phút cuối cùng. Thành công này không thể không nhắc đến sự chuẩn bị thầm lặng và rất kĩ càng từ đơn vị nắm bản quyền khi dành cho Hoàng My, sự huấn luyện bài bản từ hình thể tới tinh thần trước khi đi thi đấu.
"Hoàng My đã cố gắng thể hiện rất tốt và thích nghi khá nhanh đối với một cuộc thi lớn. Một số các đại diện của những năm trước cũng rất nổi bật về mặt truyền thông, nhưng có lẽ Hoàng My đã nhận được rất nhiều sự yêu mến và ưu ái của truyền thông trong năm nay. Hoàng My trình diễn rất tốt, nhưng yếu điểm lớn nhất của My đó là hình thể hơi nhỏ khi diễn trên sân khấu. Hoàng My tự tin và nhanh với phần trả lời phỏng vấn, nhưng một chút yếu của My đó chính là giọng nói, mặc dù My đã cố gắng thay đổi gịọng nói của mình rất nhiều từ ngày Chung kết HHVN. Nhưng nhìn chung Hoàng My đã thành công với chính bản thân cô ấy với những thay đổi đáng kể mà cô ấy đã làm được" - Quản lí người mẫu Công ty Elite Việt Nam Bùi Thuý Hạnh nhận xét với 2Sao
Nhưng, có một thành công khác mà Hoàng My đã thực hiện và làm được, đó chính là thể hiện một vẻ đẹp có cá tính và nhân cách hiện đại giữa gần 90 thí sinh đến từ các quốc gia khác nhau. Nếu tại HHVN, Hoàng My thu hút bằng chiếc mũ rộng vành, thì tại Sao Paulo, báo chí chú ý đến Hoàng My vì là thí sinh luôn luôn mang theo máy ảnh để ghi lại những hình ảnh của cuộc thi.
Sự tự tin, chừng mực, bản lĩnh trong con người của Hoàng My đã được thể hiện rất tốt nhờ vốn ngoại ngữ rất khá trong mặt bằng các người đẹp từng tham dự của Việt Nam. Những phản ứng linh động, hòa đồng cùng cách nhìn nhận cuộc thi như một sân chơi để giúp Hoàng My luôn nổi bật bằng sự thoải mái, dù sau lưng Hoàng My, có không ít những áp lực từ phía người hâm mộ khao khát những danh hiệu của cuộc thi.
Những câu chuyện phía sau hậu trường của cuộc thi được kể lại rất đầy đủ sau mỗi ngày thi. Dù ngắn và chỉ ở tầm quan sát của một thí sinh, chưa thể phản ánh bao quát được về tất cả các mặt, bối cảnh cuộc thi, nhưng thấy được sự hòa đồng từ Hoàng My. Một cuộc thi được xem có mức độ cạnh tranh cao nhất trong tất cả các cuộc thi lớn được "vẽ" lại như một bức tranh hiền hòa cùng sự thân thiện và nhân ái.
Cần nhìn lại xuất phát điểm...
Chưa khi nào, trình độ, văn hóa, khả năng, chất lượng của các thí sinh dự thi các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu lại trở thành đề tài lớn như hiện nay. Sự bức xúc, thậm chí tức giận đã phản ánh những lo ngại có thật của công chúng với các danh hiệu đang hàng ngày "tung hỏa mù" trên mặt báo. Những hình ảnh không đẹp mắt của những cá nhân, cuộc thi kém chất lượng đang lấn át hoàn toàn những nỗ lực đúng nghĩa của rất ít những thí sinh thực sự có nỗ lực xứng đáng và ghi điểm trong mắt công chúng, người hâm mộ.
Dustin Nguyễn từng là Giám khảo chính thức đêm chung kết
cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 1991
Điều này cũng phản ánh một thiếu sót lớn của chúng ta trong việc đánh giá, quản lí việc cử người đẹp tới các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu, quốc tế, cũng như trong các cuộc thi trong nước thiếu những vòng kiểm tra sơ loại kĩ càng để hạn chế tuyệt đối thí sinh kém về trình độ văn hóa, trình độ, nhận thức. Bản thân Việt Nam đã có không ít lần tiếp cận tìm hiểu, thậm chí tổ chức các cuộc thi lớn để lấy kinh nghiệm và học hỏi về công tác quản lí. Tổ chức thành công các cuộc thi lớn thì không lẽ gì chúng ta không thể sàng lọc và lựa chọn được các thí sinh xứng đáng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã từng có mặt trong danh sách Ban giám khảo chính thức của các cuộc thi lớn của thế giới như Diễn viên Dustin Trí Nguyễn (Hoa hậu Hoàn Vũ), Người mẫu Bùi Thúy Hạnh, NTK Nguyễn Quỳnh Như (Hoa hậu Trái Đất), Nhà báo Nguyễn Công Khế (Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Trái Đất), nghĩa là chúng ta có những tiếp cận sát sườn với các tiêu chí đánh giá toàn diện của các cuộc thi lớn.
Vài ngày qua, 2 người mẫu Việt Nam (Trương Tùng Lan và Trương Nam Thành) sẽ tiếp tục lên đường dự thi là những thông tin cuối cùng khép lại một tháng với quá nhiều sự kiện thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Dù kết quả của họ ra sao thì ít nhất công chúng theo dõi cũng cảm thấy phần nào yên tâm từ uy tín của đơn vị cử các thí sinh dự thi. Và sẽ thực sự là một thảm họa không thể cứu vãn nổi cho cả đất nước nếu xuất hiện một đại diện Việt Nam ngang nhiên hùng hổ chen lấn giữa một cuộc thi sắc đẹp, người mẫu quốc tế nếu như chúng ta không thực sự lưu tâm đến vấn đề sàng lọc tư cách, đạo đức của mỗi thí sinh ngay từ khi họ có mặt tham dự các cuộc thi trong nước.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.