Miếng đất đã bán nhưng bà Lành lại tiếp tục bán cho một người khác nữa. Người phụ nữ tham lam này nức nở xin tòa giảm nhẹ hình phạt vì đó chỉ là hành vi “vay tiền” chứ không lừa đảo.
Ngày 12/10, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Dương Thúy Lành (51 tuổi, trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người đàn bà này khóc nức nở xin được nhẹ tội để kiếm tiền trả nợ.
Bị cáo tuổi trung niên, ăn mặc thời trang tới phòng xử án. Đây không phải lần đầu phải ra trước vành móng ngựa nên nhìn bị cáo khá bình tĩnh.
Bị hại của bà Lành trong vụ án lần này là anh Nguyễn Văn Bình (32 tuổi), trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Anh Bình quen biết với bà Lành khi người phụ nữ này đang bị tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, ngày 16/1/2008, Lành bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Được hưởng án treo, Lành nói với anh Bình muốn bán mảnh đất gần 200m2 tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai để lấy tiền làm ăn. Giữa tháng 10/2008, anh Bình và Lành cùng đến văn phòng luật sư để ký hợp đồng mua bán đất, đặt cọc số tiền 500 triệu đồng. Theo thỏa thuận, đến 15/4/2009, hai bên sẽ hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng.
Thế nhưng, sau khi nhận khoản tiền 500 triệu, bà Lành không hề đả động đến việc làm các thủ tục giao quyền sử dụng mảnh đất cho anh Bình. Hết hạn hợp đồng, bà Lành nại ra nhiều lý do bố mẹ ốm... nên chưa hoàn tất chuyển nhượng. Anh Bình đã nhiều lần giục bà này làm thủ tục theo đúng hợp đồng và sẽ đưa nốt hơn 1,85 tỷ đồng nhưng vẫn không được.
Nghi ngờ hành vi của bà Lành, anh Bình đã tìm hiểu và biết mảnh đất 196m2 mà mình mua đã thuộc về một phụ nữ khác. Nạn nhân đã trình báo cơ quan điều tra.
Trước vành móng ngựa, bà Lành thanh minh rằng, trên thực tế số tiền anh Bình đưa chỉ là 300 triệu đồng và là tiền mà Bình bảo vay giúp cho bị cáo. Thế nhưng, khi được hỏi tại sao trên giấy tờ lại là con số 500 triệu đồng thì bị cáo không trả lời được.
Về mảnh đất mà bị cáo Lành lừa anh Bình, do là con gái lớn nên bà Lành được bố mẹ cho đứng tên quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, vì đã vay gần 600 triệu đồng của một phụ nữ nên đã phải bán mảnh đất cho chủ nợ.
Trong tài liệu của cơ quan chức năng, trước khi bị đưa ra xét xử lần này, ngày 20/6 vừa qua, bà Lành bị TAND quận Hoàng Mai xử 30 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cộng với bản án chưa được xóa trước đó, người đàn bà này phải chịu chung hình phạt là 5 năm 17 ngày.
Thế nhưng, vì bị cáo chưa hề khắc phục hậu quả cho bị hại, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mà là tái phạm tội nhiều lần. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cộng với bản án trước đó, bà Lành phải chấp hành 17 năm 17 ngày tù giam.
nhật mai
Theo Bưu Điện Việt Nam