Long An: Ăn cháo cóc, 1 người chết, 4 nguy kịch
Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An sáng 28/10,xác nhận 1 trong 5 người đưa vào bệnh viện cấp cứu đã tử vong do ngộ độc cháo cóc.
Trước đó, trưa 27/10, ông Trần Văn Sáu (56 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh- Long An) nấu cháo thịt cóc cho cả gia đình cùng ăn.
Sau khi ăn hết nồi cháo, ông Sáu cùng vợ là Trương Thị Huỳnh (54 tuổi) và các* cháu Trần Minh Phú (2 tuổi), Thạch Trần Tiểu My (3 tuổi), Trần Diễn (1 tuổi) nôn ói dữ dội. Hàng xóm phát hiện đã đưa cả 5 người đi bệnh viện cấp cứu. Do ăn nhiều hơn nên ông Sáu đã không qua khỏi.
Theo khám nghiệm bước đầu, trong quá trình sơ chế, ông Sáu đã làm không kỹ, để chất độc còn sót lại trong thịt cóc và dính trứng cóc nên xảy ra hậu quả đáng tiếc nêu trên.
Trước đó, ngày 4/7, tại xã Kon Đào, huyện Đăk Tô- Kom Tum, cũng đã xảy ra một vụ* ngộ độc cóc tương tự làm 1 người chết.
Được biết,* vào thời điểm trên,* Y Lượng và Y Thuỷ (cùng 13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS xã Kon Đào) lên rẫy bắt cóc làm thịt nấu ăn. Sau đó, Y Lượng bị nôn mửa, chóng mặt, đau bụng và tử vong tại chỗ. Riêng Y Thủy, do gia đình không thấy em trở về nhà nên lên rẫy và phát hiện em bị ngộ độc, đã kịp thời đưa đi cấp cứu.
Bắc Lưu (Tổng hợp)
Theo Khoa học đời sống online
|