Bản thân tôi đang bị bế tắc trong chuyện tình cảm do người thứ ba gây nên.
Chồng tôi và cô giáo viên cùng trường lén lút quan hệ tình cảm với nhau, dù cả hai đều có gia đình.
Khi mọi người báo cho tôi biết là họ đang cặp bồ với nhau, tôi có hỏi nhưng cả hai người đều chối. Họ nói là giáo viên trong trường ghét nên nói xấu.
Nhưng sau khi tôi nói chuyện với hai người thì khoảng 3 tuần sau tôi nhận được tin nhắn của cô giáo kia vào điện thoại di động của chồng tôi với những lời yêu thương và chồng tôi cũng trả lời những lời nồng thắm dành tất cả cho cô ấy.
Tôi có nói chuyện và cả hai đều hứa là chấm dứt tình cảm không trong sáng.
Đến hôm nay thời gian là 9 tháng nhưng họ vẫn quan hệ ngày càng mặn nồng hơn. Họ lừa dối tôi hết lần này đến lần khác mà cả hai đều là đảng viên và có chức vụ. Vậy tôi phải làm gì?
Tuần vừa rồi tôi làm căng thì chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt với cô ấy. Liệu tôi có tin tưởng và tha thứ cho chồng tôi không?
Trần ....H
(
Báo giadinh.net.vn)