- Khi tiến hành làm thủ tục xuất viện, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, chị Trần Thị Hồng Cẩm (22 tuổi), ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi mới tá hỏa khi thấy nhân viên khoa sản-Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao đứa con trai, thay vì đứa con gái mà mình đã sinh trước đó.
Qua tìm hiểu được biết, vào khoảng 2h30 ngày 7/12, chị Cẩm đã sinh được một bé gái. Vào thời điểm trên thì chị Đinh Thị Gái (20 tuổi), người thiểu số H’re, quê ở xã Sơn Nham, huyện miền núi Sơn Hà, cũng hạ sinh một bé trai.
Chị Gái và đứa con đã được đổi lại.
Tuy nhiên khi tiến hành làm các thủ tục cho chị Cẩm để xuất viện, giấy ra viện ghi là trai. Sau giây phút ngỡ ngàng, gia đình chị Cẩm yêu cầu kiểm tra lại. Theo đó nhân viên của khoa này mới phát hiện ra sự nhầm lẫn trên và tiến hành đổi lại con.
Tuy nhiên cho rằng đứa bé gái là con của mình, nên chị Gái và gia đình không đồng ý. Mặc dù đã làm các xét nghiệm, rồi tiến hành đối chiếu kết quả siêu âm trước đó và xác định chính xác bé gái là của chị Cẩm, thế nhưng phải mất nhiều giờ sau thì chị Gái mới đồng ý đổi và nhận lại đứa con trai của mình.
Đến chiều cùng ngày, chị Cẩm đã hoàn tất các thủ tục và đưa con mình để trở về nhà.
H.V.T
theo bee