HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Lưu Trọng Ninh, Việt Trinh nhớ Đơn Dương
Old 12-08-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Đạo diễn phim ‘Canh bạc’ và ‘Người đẹp Tây Đô’ ngậm ngùi thương tiếc khi hồi tưởng lại những kỷ niệm về nam diễn viên tài hoa, bạc mệnh.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh

Trong số các nghệ sĩ của Việt Nam thì đạo diễn Lưu Trọng Ninh là người thân với Đơn Dương hơn cả. Anh từng có nhiều năm gắn bó với Đơn Dương trên phim trường và cả ngoài đời. Chia sẻ cảm xúc khi biết tin bạn đã ra đi, đạo diễn không giấu được cảm xúc đau buồn xen lẫn nỗi ngậm ngùi.



Đơn Dương từng đoạt giải Diễn viên xuất sắc tại LHP lần thứ 10 nhờ vai diễn trong phim "Canh bạc" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

“Cứ mỗi khi uống rượu vào là tôi lại nhớ Dương. Tôi và anh quen biết nhau từ năm 1990, đến nay cũng được 21 năm rồi. Nếu nói về phương diện tình cảm bạn bè thì Đơn Dương là người bạn số 1. Anh ấy đáng yêu, nhân hậu và ngây thơ lắm. Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm một lần hai thằng ngẫu hứng rủ nhau lên Ba Vì chơi, rất nhiều người nhận ra Đơn Dương và nồng nhiệt chào đón anh. Sau đó, Dương cất giọng hát tặng mọi người một bài tình ca buồn. Tiếng hát của anh tình cảm đến nỗi đã khiến cho 20 công nhân có mặt hôm ấy xúc động đến bật khóc.

Sau khi Đơn Dương ra nước ngoài định cư, anh từng kể với tôi có người chào mời cái giá 2 triệu đô la để anh bán câu chuyện về sự ra đi ấy nhưng anh đã từ chối. Bởi thực sự anh vẫn mong có ngày quay về quê hương. Trong mọi chuyện anh đều suy nghĩ rất hồn nhiên, ngây thơ. Anh là người thuộc tuýp cổ điển, chẳng biết suy nghĩ phức tạp trước sau. Tôi tin rằng anh không có chút ý niệm nào về chính trị cả, chỉ vì anh quá ngây thơ, suy nghĩ đơn giản nên đã vô tình mắc sai lầm. Thực sự, bản chất của anh vẫn là một người yêu nước.



Đạo diễn Lưu Trọng Ninh, người bạn thân trong cả nghề nghiệp và ngoài đời của Đơn Dương.

Trong khoảng thời gian 9 năm Đơn Dương sống ở Mỹ, cũng có lần tôi và anh được gặp lại nhau. Khi ấy, tôi có dịp qua đó làm việc, anh đón tôi ở sân bay Los Angeles. Hai thằng mừng mừng tủi tủi phút gặp lại nhau. Tôi có khuyên anh về nước nhưng tính anh nhút nhát, không hiểu biết nhiều về tình hình khi ấy nên tỏ ra sợ hãi không dám về. Nếu là tôi hay một người nào khác thì chắc chắn đã về rồi. Vì tôi biết quê hương luôn dang rộng vòng tay đón mọi người con tìm đường quay về. Tôi bảo anh nếu vẫn ngại thì qua theo đường Campuchia rồi đứng ở biên giới, anh em, bạn bè sẽ ra gặp mặt cho đỡ nhớ. Nhưng anh không dám...

Vài tháng trước anh còn khoe với tôi là đã mua vé để tháng 2 này về Việt Nam. Tôi cũng nhắm sẵn một vai cho anh trong phim nhựa mới của mình. Tôi đợi anh về sẽ làm đơn lên Bộ Văn hóa cho anh được đóng phim lại. Nghe tôi nói thế, anh rất vui và hào hứng. Hai anh em đã có bao dự định, kế hoạch tốt đẹp. Thế mà…

Nghe tin Dương qua đời, không chỉ tôi mà nhiều anh em, bạn bè nghệ sĩ đều rất ân hận và nuối tiếc vì có những lần qua Mỹ nhưng lại lỡ hẹn, không gặp được anh.



Đơn Dương với vai diễn trong "Mê Thảo thời vang bóng", bộ phim cuối cùng của anh đóng ở Việt Nam.

Trong nghề nghiệp thì sau Chánh Tín, giai đoạn từ năm 1990 đến 1998 tôi nghĩ không diễn viên nào qua được Đơn Dương về mặt diễn xuất. Những phim Dương đóng hầu hết thuộc dòng phim nghệ thuật và anh cũng luôn được các đạo diễn tin tưởng giao vai chính. Phải nói là Dương đam mê nghề diễn vô cùng. Lên trường quay anh diễn tự nhiên, diễn mà như không diễn, thậm chí có phần ‘nai tơ’ chứ không cần kỹ thuật cầu kỳ gì cả.

Chuyện đúng sai trong quá khứ của anh tôi xin phép không bàn tới nữa vì nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi chỉ mong có một lúc nào đó, mọi người sẽ nhìn nhận, đánh giá lại về con người Đơn Dương một cách chính xác hơn và ghi nhận những đóng góp đáng kể của anh cho nền điện ảnh Việt Nam. Thú thực, con người anh ấy ai chưa gặp thì thôi còn những ai đã gặp thì đều yêu mến, quý trọng”.

Diễn viên Việt Trinh

Mỹ nhân điện ảnh một thời cũng bàng hoàng khi nghe tin người anh Đơn Dương đã ra đi. Năm 1996, Việt Trinh và Đơn Dương có dịp diễn xuất chung trong phim truyền hình Người đẹp Tây Đô. Việt Trinh thủ vai Bạch Cúc còn Đơn Dương hóa thân thành trung úy Hoàng Thái - người đã dẫn dắt Bạch Cúc vào con đường hoạt động cách mạng. Chia sẻ kỷ niệm về Đơn Dương, Việt Trinh ngậm ngùi: “Tôi hâm mộ anh Đơn Dương từ những ngày còn chưa đi đóng phim. Khi xem bộ phim Bài ca đâu chỉ là nốt nhạc anh đóng cặp cùng ca sĩ Thanh Lan rất hay, tôi đã thầm ao ước có dịp được diễn xuất chung với anh.



Việt Trinh từng đóng chung với Đơn Dương trong "Người đẹp Tây Đô ".

Mãi cho đến bộ phim Người đẹp Tây Đô phần 2, tôi mới được gặp gỡ, làm việc cùng anh. Nét diễn tự nhiên và sự cần mẫn, chăm chỉ của anh trên phim trường khiến tôi càng cảm phục. Dù là diễn viên nổi tiếng, dày dặn kinh nghiệm nhưng không bao giờ anh ra trường quay khi chưa thuộc thoại. Anh còn nhiệt tình chỉ dạy, giúp đỡ đàn em cách thể hiện nhân vật của mình. Anh ấy là người rất yêu nghề, say mê nghiệp diễn nhưng tiếc là cuộc đời lại thử thách anh quá nhiều. Tôi từng thầm mong có ngày được gặp lại anh nhưng thật không ngờ anh còn quá trẻ mà lại ra đi sớm như vậy. Tôi rất buồn…”

Đạo diễn Việt Linh, người từng hợp tác với Đơn Dương trong hai phim Dấu ấn của quỷMê Thảo thời vang bóng - bộ phim cuối cùng Đơn Dương đóng ở Việt Nam cũng chia sẻ, chị quá đau lòng khi nghe tin anh đã ra đi. Bởi chị có nhiều kỷ niệm đẹp với nam diễn viên trong thời gian anh còn ở Việt Nam. Nghệ sĩ Chánh Tín, diễn viên Hồng Ánh cũng là đồng nghiệp thân thiết trong nghề với Đơn Dương. Hai nghệ sĩ đều vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của anh.


Hương Giang
theo ngoisao
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	viet-trinh.jpg
Views:	20
Size:	77.5 KB
ID:	340896  
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:24.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12915 seconds with 15 queries