- Một chỉ huy cao cấp của lực lượng Vệ binh cách mạng Iran ngày 11.12 tuyên bố sẽ không trả lại “quái vật Kadahar” - máy bay do thám không người lái của Mỹ bị Iran bắn rơi hôm 4/12.
Hình ảnh chiếc máy bay không người lái của Mỹ bị Iran thu giữ (ảnh: EPA)
Theo đó, lực lượng Vệ binh cách mạng Iran tuyên bố họ nhất quyết không trả lại cho Mỹ chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ. Theo lời Phó Chỉ huy lực lượng Vệ binh cách mạng Iran tướng Hoseini Salami, hành động của chiếc máy bay do thám trên đã vi phạm không phận Iran một cách trắng trợn, ông coi nó là một hành động thù địch. Hôm nay, trên đài truyền hình Iran, tướng Salami cũng đã tuyên bố, Iran sẽ đáp trả Mỹ bằng một hành động tương xứng. Theo dữ liệu của quân đội Iran, chiếc máy bay không người lái hiện đại của Mỹ đã bị bắn hạ cách biên giới Afghanistan 225km 1 tuần trước đây.
Truyền hình Iran ngày 08/12 đã phát đoạn băng ghi hình giới chức quân đội Iran kiểm tra cái được cho là máy bay không người lái RQ-170 Sentinel. Video này cho thấy các quan chức Iran đang khám xét chiếc máy bay tàng hình RQ-170 Sentinel dường như không bị hề hấn gì.Giới chức Hoa Kỳ thừa nhận rằng chiếc máy bay không người lái này bị mất tích và nói nó bị hỏng hóc.
Mỹ lo ngại Iran sẽ ăn cắp công nghệ tàng hình của mình nằm trong chiếc máy bay không người lái này (ảnh: USNavy)
Tuy nhiên, các quan chức Iran nói rằng quân của họ đã chiếm được chiếc máy bay bằng phương pháp điện tử và điều khiển nó hạ cánh xuống mặt đất. Phóng viên chuyên các vấn đề an ninh của BBC Frank Gardner nói tình trạng không bị sứt mẻ của chiếc Sentinel khiến tuyên bố trên có lẽ là sự thực. Vụ việc này đã khiến các quan chức Lầu Năm Góc nói rằng họ quan ngại về khả năng Iran có thể lấy được thông tin về công nghệ tàng hình. Theo tin của hãng truyền hình NBC, CIA đã sử dụng chiếc máy bay không người lái để thu thập thông tin về các cơ sở hạt nhân của Iran.
Phú nguyễn
(theo tiếng nói nước Nga)