Huy vác dao đi khắp làng đe dọa chém người, rồi về nhà khóa trái cửa chĩa súng kíp ra ngoài, nói: "Đứa nào bén mảng qua nhà tao bắn chết". Cảnh sát mất 3 tiếng mới khống chế được người này.
Khoảng 10h ngày 15/12, Phùng Quang Huy (38 tuổi, thôn Phương Mạc, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội) cầm súng ngồi trong căn nhà 3 tầng cố thủ, dọa bắn người.
Người thân của Huy cho biết, anh ta đang trong cơn ảo giác vì dùng ma túy "đá".

|
Phùng Quang Huy bị khống chế ngay trong phòng. Ảnh: Việt Hòa. |
Hàng chục công an xã và công an huyện Đan Phượng đã có mặt tại hiện trường. Hơn 2 tiếng sau khi thuyết phục không thành công, 5 cảnh sát hình sự mặc áo chống đạn đã trèo lên mái nhà, tiếp cận được căn phòng Huy đang cố thủ.
Một trinh sát vờ là người đến giao ma túy đá để đánh lạc hướng kẻ cầm súng, rồi đạp cửa để các đồng nghiệp lao vào khống chế...
Trong phòng, lực lượng chức năng thu một súng kíp, 2 dao tự chế cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy tổng hợp. Cảnh sát xác định quả lựu đạn Huy cầm trên tay, dọa ném vào cảnh sát chỉ là con quay gỗ bọc kín bằng vải.
Theo một điều tra viên, Huy từng hai lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Khi trở về địa phương, anh ta bảo kê các quán cà phê, massage trong vùng để lấy tiền mua ma túy.
Hiện Huy bị tạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng và tàng trữ vũ khí thô sơ.
Theo VNE