Các bạn blogger Việt “tuyên truyền” trên facebook sự khác nhau giữa cảnh sát giao thông và hiệp sĩ đường phố như sau:
1. Cảnh sát giao thông đầy huy chương trên áo, Hiệp sĩ đường phố nhiều bằng khen ở nhà.
2. Cảnh sát giao thông chạy xe phân khối lớn. Hiệp sĩ đường phố có khi chỉ đi xe đạp.
3. Hiệp sĩ đường phố rượt ai đó để lấy lại tiền. Cảnh sát giao thông rượt ai đó để lấy tiền.
4. Hiệp sĩ đường phố càng ngày càng gầy gò. Cảnh sát giao thông thì bụng càng ngày càng phệ.
5. Hiệp sĩ đường phố bảo vệ tính mạng và tài sản dân, Cảnh sát giao thông bảo vệ tín mạng và tài sản của mình.
6. Cảnh sát giao thông thỉnh thoảng bắt người vì luật, Hiệp sĩ đường phố luôn bắt người vì công lý.
7. Cảnh sát giao thông đứng ngoài sáng ngoắc xe rồi vào trong tối lấy tiền. Hiệp sĩ đường phố núp trong tối chờ tội phạm rồi mới ra ngoài sáng lấy lại tiền.