Nhạc sĩ 'Buồn ơi chào mi' chia sẻ, vào năm 2000, ông bị khủng hoảng, thấy mình không có 'đất dụng võ' nên đã muốn bỏ lại tất cả.
Trong buổi gặp gỡ báo giới Hà Nội về đêm nhạc
Nguyễn Ánh 9 - Nửa thế kỷ âm nhạc, nhạc sĩ của nhiều ca khúc trữ tình bùi ngùi kể lại giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Là danh cầm nổi tiếng thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, Nguyễn Ánh 9 từng đệm đàn cho rất nhiều diva ca nhạc miền Nam lúc bấy giờ như Thái Thanh, Khánh Ly... và mới đây là Ánh Tuyết.
Ông sống bình dị, lặng lẽ và dường như trút hết tâm sự, ước mơ, ám ảnh của bản thân vào âm nhạc, và trên những phím dương cầm đã trở nên quen thuộc với đôi bàn tay tài hoa của ông từ thời niên thiếu. Năm 2000, ông rơi vào tình trạng khủng hoảng khi các sân khấu Sài Gòn nở rộ trào lưu nhạc điện tử. Người nhạc công như ông mất dần "đất dụng võ". "Tôi làm gì có 'cửa' làm ăn khi họ không còn muốn nghe tiếng đàn dương cầm của mình nữa. Vì vậy mà tôi quyết định bỏ nghề, không đi diễn nữa", Nguyễn Ánh 9 kể lại.
Nhưng chỉ một năm sau đó, khi có dịp cùng ca sĩ Ánh Tuyết ra biểu diễn ở Hà Nội, những tràng vỗ tay của khán giả thủ đô đã khiến ông cảm động: "Tôi biết mình đã sai và có tội với công chúng. Âm nhạc là cả cuộc sống của tôi và chính người Hà Nội đã giúp tôi lấy lại cảm xúc, sức mạnh để tôi không từ bỏ niềm đam mê lớn nhất đời mình".
50 năm hoạt động trong nghề, gia tài các sáng tác của Nguyễn Ánh 9 không đồ sộ, nhưng tác phẩm nào của ông cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong công chúng nhiều thế hệ.
Để tri ân tình cảm của khán giả thủ đô, nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai Nguyễn Ánh 9 - đã đích thân tổ chức đêm nhạc cho cha vào ngày 29/12 tại nhà hát Âu Cơ. Đây cũng là món quà tinh thần mà Nguyễn Quang muốn tặng cho cha nhân ngày sinh nhật lần thứ 72 (nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sinh ngày 1/1/1940), đồng thời cũng đánh dấu chặng đường 50 năm hoạt động nghệ thuật của ông. Chương trình không hoành tráng, lộng lẫy mà rất giản dị, nhẹ nhàng như chính âm nhạc Nguyễn Ánh 9, thấm từ từ vào lòng người nghe.
Trong đêm nhạc, khán giả không chỉ được thưởng thức lại những sáng tác nổi tiếng như:
Cô đơn, Buồn ơi chào mi, Ai đưa em về, Tình khúc chiều mưa, Một lần cuối cho em, Tình yêu đến trong giã từ, Trọn kiếp đơn côi... mà còn lắng nghe tiếng đàn piano của Nguyễn Ánh 9. Ông sẽ trực tiếp đệm đàn cho các ca sĩ hát cùng dàn nhạc và có tiết mục song tấu piano với con trai - nhạc sĩ Nguyễn Quang - và ca sĩ Thùy Dung. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ánh 9 có một sân khấu của riêng mình để khoe tiếng đàn của ông.
Hai cha con nhạc sĩ Nguyễn Quang - Nguyễn Ánh 9.
"Tôi từng nghe Thùy Dung đàn piano, được chiêm ngưỡng sắc đẹp và cả giọng hát ngọt ngào của cô ấy qua tivi. Còn gì tuyệt vời hơn hình ảnh người phụ nữ vừa đàn vừa hát say sưa như vậy. Đêm nhạc sắp tới, tôi chỉ xin ké tiếng đàn của mình vào giọng hát của Thùy Dung để làm cho ca khúc thêm thăng hoa mà thôi" - Nguyễn Ánh 9 chia sẻ tình cảm mà ông dành cho nữ ca sĩ Hà Nội.
Đáp lại lời khen ngợi ấy, Thùy Dung bùi ngùi nói: "Cháu cũng rất hâm mộ tiếng đàn của bác. Là người chơi nhạc, cháu hiểu sự khó khăn của người nhạc công khi đệm đàn cho ca sĩ hát. Vậy mà bác điêu luyện đến mức đón từng câu, từng hơi thở của ca sĩ. Lần này, cháu sẽ cố gắng tập luyện vì sợ không đáp ứng được ước mong của bác".
Ngoài Thùy Dung, đêm nghệ thuật
Nguyễn Ánh 9 - Nửa thế kỷ âm nhạc còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ khác như Mỹ Linh, Tấn Minh, Bông Mai, NSƯT Đức Long (Hà Nội), Ánh Hà, Hoàng Nhật Minh (Đà Nẵng), Hồng Hạnh (TP HCM)... Đây đều là những giọng ca mà nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 yêu mến và muốn xuất hiện trong chương trình của mình. Riêng ca sĩ Ánh Tuyết vì bận lo tổ chức đêm nhạc mừng sinh nhật cho Nguyễn Ánh 9 ở TP HCM nên không thể ra Hà Nội tham gia.
Quỳnh Như
theo ngoisao