TUSTIN (AP) - Cảnh sát tuần tra xa lộ CHP cho biết một người đàn ông trần truồng bị thiệt mạng, sau khi nhảy ra khỏi một xe cứu thương, rồi bị đụng chết trên xa lộ khi người này tìm cách trốn thoát.

Cảnh sát tuần tra xa lộ CHP xem xét chiếc xe tải đụng chết người đàn ông, khi người này bất thần phóng ra xa lộ. (Hình: Bruce Chambers/OCR)
Sĩ quan cảnh sát John Patterson cho báo OC Register biết, người này bắt đầu có hành động kỳ cục trong xe cứu thương hôm Thứ Sáu, khi xe đang chạy trên Xa Lộ 5 đi lên hướng Bắc, đoạn ngang qua Tustin.
Tài xế buộc phải dừng lại cạnh bức tường chắn, phân chia giữa xa lộ.
Cũng theo cảnh sát, người đàn ông nhảy ra khỏi xe, rồi leo qua tường chắn chạy băng qua các lằn xe chạy về hướng Nam, rồi chạy vào một đường nhỏ. Tại đây một cảnh sát chụp lại và tìm cách trấn an.
Thình lình người này vùng chạy, phóng qua trước mũi một xe tải thì bị đụng phải và chết ngay tại chỗ.
Theo OCR, người này là một người đàn ông 21 tuổi, lúc đầu được cảnh sát cho mang đi kiểm tra tâm thần ở bệnh viện, sau khi có báo cáo anh ta tìm cách tự tử ở khu nhà số 23000 Eagle Ridge Drive ở Mission Viejo vào lúc 8 giờ tối Thứ Năm, theo phát ngôn viên cảnh sát Quận Cam, Jim Amormino.
Khi cảnh sát đến nơi thì anh ta vắng nhà và trở về 10 phút sau đó. Anh ta đồng ý tự nguyện được đưa đi giám định tâm thần ở Mission Hospital. Sau khi khám tại đây, bệnh viện này đề nghị đưa anh lên một cơ sở ở Los Angeles.
Cảnh sát cho biết người đàn ông tên là Brett Weiner, nhà ở Mission Viejo. Không rõ vì sao người này không mặc áo quần khi bị xe đụng.
(TP/nguoi-viet)