Hoàng Bách là một người tài hoa, nổi tiếng với giọng hát không thể lẫn, sáng tác tốt, chơi nhạc cụ giỏi và còn từng là thành viên nhóm nhạc AC &M đình đám một thời.
Trong buổi nói chuyện gần đây với PV
Nguoiduatin.vn, ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ nỗi lòng của mình về việc chia tay Music Faces cũng như về dự án mới sắp tới của mình. Bên cạnh đó, anh còn thể hiện mong muốn một tuor diễn khi có điều kiện hội đủ thành viên AC&M.
Ca sĩ Hoàng Bách
Không muốn "trần tình" chuyện cũ
Hoàng Bách đã bước sang tuổi 32, cũng đã “thành gia thất”, không còn trẻ nữa, liệu khi khởi đầu lại anh có tự tin?
Nói về tuổi tác, tôi vẫn nhỏ hơn rất nhiều những anh chị đồng nghiệp khác đang hoạt động tích cực, còn việc mình không còn quá trẻ, tôi có bao giờ hát nhạc teen đâu mà phải sợ. Tôi nghĩ, quãng thời gian khó khăn vừa qua cũng khá quan trọng đối với sự nghiệp của mình. Con đường tôi đi từ trước tới khoảng hai năm trước đây là khá suôn sẻ, nên thêm những khó khăn để mình có trải nghiệm cuộc sống, để hát và sáng tác đời hơn là cũng tốt.
Quãng thời gian im ắng vừa rồi, tôi vẫn đi hát, dù ít hơn bình thường, nhưng đó cũng là tình trạng chung của giới ca sĩ. Với lại, album mới của tôi mới phát hành "Giây phút mong manh", "Vệt nắng cuối trời" được dư luận đón nhận khá tốt. Đồng thời, đây cũng chỉ là bước khởi đầu cho những dự án dài hơi của mình. Bây giờ là thời điểm tôi thấy đã thực sự muốn chạy lại mọi việc, thay vì cứ lững thững như thời gian hai năm vừa qua.
Thời gian đã qua, có khoảng lặng để nhìn lại, trước đây, khi AC&M tan rã, nhiều người đã cho anh là “kẻ phá đám”. Bây giờ anh có thể trần tình về điều này?
Tôi nghĩ mọi việc rất bình thường và đã được giải thích cũng như khép lại từ lâu. Mọi người nếu thấy thiếu thông tin cũ thì có thể lên mạng đọc lại, tôi thấy có vấn đề gì đâu để trần tình.
Khán giả giờ đây vẫn rất kì vọng AC&M trở lại, anh nghĩ sao?
Vấn đề đối với tôi chỉ là làm thế nào có thể làm nốt những điều đã hứa với khán giả và với nhau về album cuối cùng còn dở dang và tour diễn chung với nhau vì trước đây, Đình Bảo phải qua Mỹ sớm hơn dự định vài tháng. Hè vừa rồi, Bảo có về Việt Nam, tôi và Bảo cũng đã bàn với nhau về việc có thể họp các thành viên lại để làm tour diễn như đã bàn với nhau hơn hai năm trước đây và hoàn thành album nhưng khi đi vào cụ thể thì hơi khó vì thời gian không có, nhất là Bảo ở bên kia cũng khá bận rộn. Với riêng cá nhân tôi, nếu có tour diễn đó thì rất tuyệt vời, nhưng việc tái hợp AC&M và đi hát như cũ thì không nghĩ tới.
Có thời điểm cần biết... đi chậm
Nhóm AC&M trước đây bất kể ra album nào cũng thành công, gây được tiếng vang lớn. Tuy nhiên, khi tách nhóm, ra hát solo, anh có ra album, nhưng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả?
Sau khi chia tay AC&M, tôi mới phát hành duy nhất một album nhạc xưa "Thoáng mây bay", phát hành cùng Music Faces. Với không chỉ cá nhân tôi mà với rất nhiều người làm chuyên môn, đây là một sản phẩm tốt nếu nói đơn thuần về chất lượng của âm thanh cũng như âm nhạc. Việc chưa thực sự tạo ra thành công cho tới giờ này, cũng có nhiều nguyên nhân. Tôi không muốn bào chữa hay giải thích gì nhiều, vì có thể gây hiểu lầm. Tôi biết, có nhiều người cũng tiếc thay cho mình, nhưng người ở trong cuộc mới hiểu, có những thời điểm trong cuộc sống, cần biết đi chậm lại một chút.
Các thành viên trong nhóm AC&M thủa còn... “mặn nồng”
Tôi mong khoảng thời gian tệ nhất đã qua sẽ không trở lại nữa. Tôi đang cố gắng hoàn thành những sản phẩm mới nhất để thoả lòng mong đợi của khán giả, dù có thể hơi muộn nhưng sẽ không làm cho những người yêu mến mình thất vọng.
Phải chăng vì sự kết hợp không thành công trong album “Thoáng mây bay” mà anh chia tay Music Faces?
Việc chia tay với Music Faces không phải lý do vì sự thất bại của một album, mà vấn đề sau thời gian cộng tác, phương thức được cả hai bên lựa chọn ban đầu là độc quyền. Tôi giao phó gần như hoàn toàn sự nghiệp của mình vào tay Music Faces. Điều này tôi cảm thấy không ổn, trong khi còn rất nhiều ca sĩ trẻ trong công ty cần điều đó hơn. Vì vậy cả hai bên đều rất vui vẻ thay đổi phương thức hợp tác.
Hiện tại, tình cảm giữa anh và Music Faces vẫn trên chiều hướng tốt chứ?
Chắc chắn rồi. Sản phẩm "Giây phút mong manh", "Vệt nắng cuối trời" mới trình làng chính là sự kết hợp của ekip riêng với Music Faces như những đối tác thân thiết. Một phần của album đã phát hành, ca khúc, video clip mà tôi đưa ra thử nghiệm "Vệt nắng cuối trời" cũng đang gây những tiếng vang nhất định, bất ngờ đưa tôi vào danh sách ứng cử viên giải Mai Vàng năm nay. Dù không đoạt giải nhưng ít ra, với cá nhân tôi, đó cũng là sự khích lệ cho những cố gắng của mình sau những ngày dài khó khăn. Tôi nghĩ, ekip hiện tại đang có, dù không "hùng hậu", nhưng nếu tập trung và đồng lòng thì cũng có thể cho ra kết quả tốt.
Không chờ nước đến chân mới nhảy
Trong hai năm dừng chân ở Music Faces, anh thấy mình được và mất những gì?
Hai năm với Music Faces, tôi được nhiều chứ. Tôi có thêm được những người bạn, người em mà đến giờ vẫn rất thân thiết. Nói về mặt tình cảm là vậy, còn về chuyên môn, phải cảm ơn anh Đức Trí rất nhiều, vì trong quá trình làm việc chung, chính anh đã cho tôi thấy được những điểm mạnh nên khai thác trong giọng hát và phong cách nhạc của mình. Điển hình như trong cách xử lý bài hát, tôi cảm nhận mình đã hát đơn giản và thật hơn. Đó là những thay đổi có thể không quá nhiều, nhưng quan trọng đối với tôi.
Ở "Thoáng mây bay", đây là album mà cả tôi lẫn anh Trí đều rất hài lòng. Có thể nó không gây ồn ào, nhưng một phần nào đó đã tạo cho tôi thêm một con đường mà mình có thể đi về lâu dài. Bằng chứng là đến giờ này, album vẫn được tiêu thụ tốt. Bên cạnh đó, tôi cũng có thêm nhiều kinh nghiệm rất quý trong việc điều hành và phát triển, cũng như những điều nên tránh cho công ty riêng của mình.
Còn những điều mất, tôi nghĩ không chỉ với mình, mà phần nào đó cũng là cả với Music Faces, thời gian bị bỏ phí vì những chuyện không đáng có là đáng tiếc nhất, khi mà những điều kiện để thành công cùng nhau quá nhiều.
Chia tay công ty Music Faces, không còn người đỡ đầu, giờ đây, phải làm tất cả mọi thứ từ những việc nhỏ nhặt đến vấn đề lớn cho sự nghiệp ca hát của mình, anh có dự tính gì cho tương lai?
Tôi nghĩ là ai cũng đều có những dự tính riêng cho tương lai của mình, không phải chờ đến lúc nước đến chân mới nhảy. Vì vậy, nếu bạn lo tôi hoàn toàn mất phương hướng hay không biết phải làm gì để sống nếu thiếu những người hỗ trợ thì cứ yên tâm. Lắm lúc thấy chán nản, hoặc thậm chí là stress rất nặng vì những khoảng thời gian bị bỏ phí dài, nên tôi mới im ắng một thời gian dài vừa qua. Nhưng vấn đề chính bây giờ, quãng thời gian khó khăn nhất, tôi tin rằng đã qua, tôi lại thấy mình như được nạp lại năng lượng để đi tiếp. Nói nhiều, chia sẻ nhiều quá về những dự định cũng không quan trọng bằng những việc mình đang và sẽ làm, những sản phẩm tiếp theo tôi đưa ra sẽ trả lời tất cả.
Trở thành ca sĩ độc lập, công việc bộn bề nhưng vẫn thấy anh tham gia khá nhiều vị trí khác nhau như MC chương trình Xone fm, đội trưởng trong trò chơi âm nhạc... Điều này khiến khán giả nhớ anh ở những vai trò đó hơn là một ca sĩ. Anh nghĩ sao về điều này?
Nghệ sĩ đa năng trong thời điểm này là hết sức bình thường. Những việc tôi đang làm đều liên quan đến âm nhạc thì càng bình thường hơn, nhất là khi những công việc đó đều là những việc mình yêu thích và đã hẹn hò rất lâu với những người thực hiện các chương trình rồi mới thu xếp được thời gian.
Tôi phải cảm ơn rất nhiều những công việc này vì đã giúp tôi tồn tại trong thời gian stress nặng với hát hò. Việc được làm những công việc mình thích, được tiếp xúc với những điều mới và bận rộn hơn giúp tôi có thêm năng lượng để thấy sung sức hơn cho việc ca hát. Tôi nghĩ, không phải là mình làm gì, mà mình làm tốt hay không. Làm gì thì cũng là cống hiến cho xã hội, và nếu được thì tôi cũng rất vui nếu ngày càng nhiều người gọi là đội trưởng hay MC Hoàng Bách.
Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện thú vị này.
Huy Linh (thực hiện)
Theo nguoiduatin