Chân dung những nữ tội phạm "dính" tội giết người, tàng trữ ma túy và bán dâm khắc họa phần nào cuộc sống ở Austalia hồi đầu thế kỷ 20.
Dưới đây là 17 trong số 2.500 chân dung tội phạm nữ được chụp bởi các nhiếp ảnh thuộc Sở cảnh sát New South Wales giữa năm 1910 và 1930 và đang được lưu giữ tại Viện bảo tàng Công an và Tư pháp Australia.
Sát thủ mang dáng vóc "đàn ông - đàn bà"

Harry Crawford dành cả phần lớn cuộc đời giả trang như một nam giới.
Harry Crawford, tên thật là Eugenia Falleni, là một phụ nữ xảo quyệt và tàn ác - người đã giả trang như một nam giới gần suốt phần lớn cuộc đời. Khi Crawford bị bắt vì tội giết vợ, người này mới tiết lộ thật ra “ông ta” là phụ nữ, tên thật là Eugenia Falleni. Crawford đóng giả là nam giới từ năm 1899. Năm 1913, Crawford kết hôn với người đàn bà góa phụ có tên Annie Birkett. Chung sống với nhau được 3 năm thì chỉ không lâu sau khi Birkett loan báo với một người họ hàng rằng bà đã phát hiện “Harry có gì đó gây sửng sốt”, bà ta đã biến mất. Crawford nói với hàng xóm rằng vợ đã chạy theo một người đàn ông khác. Năm 1919, con trai của Birkett, người từng được Crawford chăm sóc, đã phàn nàn với dì của cậu về người cha dượng nát rượu. Dì của cậu đã báo cảnh sát. Năm 1917, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể được xác định là của Birkett và Crawford chính là kẻ giết người. Người vợ thứ hai của Harry đã rất ngạc nhiên khi biết về giới tính thật của chồng.
Giết "phi công trẻ" vì bị phụ tình
Dorothy Mort đã có quan hệ tình cảm với một bác sĩ trẻ sôi nổi có tên Claude Tozer. Ngày 21/12/1920, Tozer đã tới nhà Mort để nói lời chia tay với người phụ nữ này. Tuy nhiên, khi người tình trẻ vừa nói dứt lời, Mort đã bắn chết bạn trai rồi tự tử nhưng không thành. Mort được thả ra không lâu sau khi bức ảnh chân dung được chụp vào năm 1921.
Nữ trộm áo lông thú
Annie Gunderson, 19 tuổi, bị buộc tội ăn trộm một chiếc áo khoác lông thú tại một cửa hàng ở Sydney có tên Winn's Limited, vào năm 1922. Hồ sơ của cảnh sát không chỉ ra liệu chiếc áo lông mà thiếu nữ này mặc trong bức ảnh tội phạm có phải là đồ vật bị trộm.
Nữ can phạm xinh đẹp phạm tội lấy hai chồng
Alice Adeline Cooke bị buộc tội lấy hai chồng và ăn trộm. Ở cái tuổi 24, Alice Cooke đã sở hữu con số ấn tượng là hai cái tên và hai người chồng. Nữ phạm nhân này còn được cảnh sát miêu tả là “khá ưa nhìn”.
Sát hại con trai sơ sinh
Emily Gertrude Hemsworth đã sát hại đứa con trai mới 3 tuần tuổi của mình nhưng lại không thể nhớ rõ đã ra tay hãm hại con thể nào. Người phụ này đã được tuyên vô tội vì lý do mắc bệnh tâm thần.
"Siêu" trộm vặt
"Siêu trộm" Evelyn Courtney chuyên "chôm chỉa" những vật dụng nhỏ nhặt từ cái ô hay khăn ăn. Thiếu nữ 19 tuổi này bị tình nghi gây ra ít nhất 7 vụ trộm khác nhau trong năm 1920.
Cầm đầu nhóm trộm cướp
Vera Purcell dẫn đầu một nhóm gồm 2 nữ sinh, tuổi 14 và 17, ăn trộm số lượng lớn quần áo tại một cửa hàng ở Darlinghurst, Sydney. Họ đã bị kết án và hai nữ sinh nhỏ tuổi hơn được đưa tới các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, Purcell lại bị kết án 6 tháng lao động cải tạo tại Trại cải tạo nữ ở Long Bay vì tội danh ăn trộm.
"Nữ quái" tàng trữ ma túy
Amy Lee đã bị bắt vì tàng trữ ma túy. Nữ can phạm này được miêu tả tại tòa là một “cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn cho đến khi dính vào ma túy”. Làn da khô và thô ráp của nữ phạm nhân này là do nghiện ma túy.
Gái bán hoa "hành nghề ngang dọc"
Ettie Sultana đã hành nghề bán dâm ở miền bắc bang New South Wales và hai thành phố Brisbane và Toowoomba, Queensland. Sultana bị kết án vì mắc một số tội danh, trong đó có bán dâm và ăn trộm. Sultana bị kết án 6 tháng lao động cải tạo.
"Chôm" nữ trang của công ty
Clara Randall là nhân viên bán hàng lưu động cho một công ty trang sức. Người phụ nữ này đã thông báo với cảnh sát việc căn hộ của cô ta ở Bondi, Sydney bị đột nhập và một lượng lớn nữ trang bị đánh cắp. Các nhân viên điều tra sau đó phát hiện Randall đã đem cầm số nữ trang đó lấy tiền tiêu. Randall bị kết án 18 tháng lao động cải tạo.
"Siêu trộm" nữ trang
Jean Wilson đã gây ra hàng loạt các vụ đột nhập vào nhà dân và ăn trộm. Cô ta thường ăn trộm nữ trang rồi đem cầm cố lấy tiền. Wilson còn cướp tài sản chính chủ lao động của mình. Với tội danh ăn cắp, Wilson bị tù 12 tháng.
"Bóc lịch" trong tù vì ăn cắp váy áo
Marjorie Day đã thuyết phục một chủ cửa hàng quần áo cho mình cầm hai chiếc váy về nhà cho mẹ thử và hứa sẽ quay lại. Tuy nhiên, thay vì trả lại, Day đã bán hai chiếc váy đó cho một cửa hàng quần áo cũ. Với thủ đoạn lặp lại như vây, Day đã bị kết án 6 tháng tù giam.
Bị bắt vì sống lang thang
Kate Ellick không có sự hỗ trợ của gia đình và không sống ở một nơi cố định. Vào đầu thế kỷ 20, lựa chọn nghề nghiệp bị giới hạn với những phụ nữ ở tuổi của bà và không có tiền trợ cấp. Ellick trở thành người vô gia cư khi bị bắt tại Newcastle và bị kết án 3 tháng tù dựa theo Đạo luật về lối sống lang thang.
Nạo phá thai bất hợp pháp
Edith Ashton, 37 tuổi, một người chuyên nạo phá thai chui “kiêm” ăn trộm và tàng trữ tài sản bị trộm. Ashton bị tình nghi khiến ít nhất 2 phụ nữ tử vong khi khi đang phá thai cho họ.
Vào tù vì sống lang thang
Ruth Young gặp vấn đề với rượu và thường sống lang thang. Bà ta bị kết án với nhiều tội danh uống rượu say, sống lang thang và trộm vặt. Young phải cạo trọc đầu lúc bị đưa vào nhà lào để "khử" chấy rận.
Hai mẹ con rủ nhau buôn ma túy
Bà mẹ Ada McGuinness (ảnh trái), bị một nhân chứng gọi với biệt danh “người phụ nữ ác quỷ nhất ở Sydney” khi bà ta xuất hiện tại tòa án vì tội danh tàng trữ ma túy. Con gái bà ta là Hazel(ảnh phải) cũng có mặt tại phiên tòa xét xử với cùng tội danh, nhưng được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh. McGuinness sống trong một ngôi nhà ở phố Hargreave, Queensland, một trong những điểm nóng của nạn buôn bán ma túy.
Quý bà tàng trữ ma túy
Fay Watson bị bắt ngay tại nhà ở Crown Street, Darlinghurst, và sau đó hị buộc tội tàng trữ ma túy.
M.Khuê (tổng hợp)