Trong sân chơi này không ít cán bộ nằm vùng CS, những người của Mặt Trận tổ quốc VNCS, những du học sinh CS , những người theo CS họ nhằm chia rẻ, gây mâu thuẩn những người chống lại chúng để đánh phá cộng đồng người Việt chống cộng hải ngoại. Những người còn ở nước ngoài không ít thì nhiều đều dị ứng với những kẻ vì tư lợi chạy về làm ăn tại VN như Trịnh Hội, Kỳ Duyên... Anh này khi mở văn phòng Luật sư ở Sài gòn chúng không hề đá động đến, nhưng khi anh ta tự ra tay giúp những người thương binh VNCH còn kẹt ở VN, bằng tiền, những chiếc xe lăn… thì chúng đã gây không ít khó khăn vì chúng muốn số tiền từ thiện quyên góp được phải trao cho chúng chứ không được trao trực tiếp những thương binh VNCH. Cũng như việc anh ta đến thăm mộ hai anh em cố Tổng Thống Ngô đình Diệm và Ngô đình Nhu ở Bình Dương thì chúng ra tay mạnh. Năm 2009 khi anh ta trở về nước thì bị chúng giử lại không cho xuất cảnh, sáu tháng sau anh ta mới về Úc được, anh đã sáng mắt ra nên không về làm ăn với VN nửa, hiện ở phi luật Tân, Họ đánh phá những người đã bỏ chúng như Trịnh Hội (tôi cũng không thích anh chàng này) nhằm gây sự căm thù giửa cộng đồng người tỵ nạn CS và Trịnh Hội nhằm ngăn cản sự trở về với cộng đồng người tỵ nạn CS của anh ta. Chanh đã vắt hết nước chúng vất bỏ nhưng cũng không muốn ai dùng cho việc khác, chúng muốn thủ tiêu luôn.
Điều tài này cho thấy chúng sẻ “hốt” Kỳ Duyên vì cô này đã bỏ không ít tiền đầu tư hợp tác tại Đà Nẳng VN, phen này phải bỏ của chạy lấy người. Chúng đang gây căm thù giửa Công đồng VN tỵ nạn CS và Kỳ Duyên để chặn đường về của Kỳ Duyên.
Trần Trường từng treo cờ và hình HCM tại Mỷ, đã từ lâu về VN lập trại nuôi tôm chúng đã hốt rồi đến nổi Trần Trường dọa tự thiêu, nhưng cái trơ trẻn của Trần Truờng là post lời kêu gọi mọi người quyên góp tiền gửi về giúp hắn. Các bạn seach trong youtube tên Trần Trường sẻ thấy.
Kính báo.
|