HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chuyện cười ra nước mắt về bùa ngải ở Tây Nguyên
Old 03-17-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Người đồng bào J'rai và Bahnar ở Gia Lai có một hủ tục hết sức lạ lùng: Khi nghi ngờ hoặc biết một người nào đó trong làng có "thuốc thư" (như một dạng bùa ngải) lập tức cả làng kéo đến tận nhà đập phá tan tành nhà cửa và tài sản, thậm chí giết chết kẻ đó.

Mặc dù chẳng có ai nhìn thấy những vật được cho là giúp con người có quyền lực siêu nhiên nhưng các hủ tục này là nguyên nhân làm xảy ra không ít những vụ việc đau lòng mà cũng thật bi hài.
Con rể của một người bị nghi có thuốc thư đang làm cỏ cà phê, khi PV hỏi chuyện về thuốc thư thì anh này sợ người làng nghe thấy sẽ đánh, giết nên không dám nói tên của mình.
Bị đánh gần chết vì sẩy miệng lúc say
Không biết phong tục này có từ bao giờ và từ trước đến nay đã có bao nhiêu người bị giết oan vì bị nghi ngờ hoặc sẩy miệng khoe khoang rằng có thuốc thư, ma lai. Chỉ tính riêng ở làng xã Lơ Pang (Mang Yang, Gia Lai) chỉ trong vòng vài năm lại đây đã có nhiều người bị đánh đến thập tử nhất sinh. Khi được hỏi thuốc thư, ma lai là gì thì nhiều người đồng bào J'rai và Bahnar chưa từng được thấy hình dạng của nó nhưng đều tin rằng đó là những thứ có thật và tồn tại trong cuộc sống của họ từ đời này qua đời khác. Họ chỉ biết thuốc thư, ma lai là một thứ quyền lực nào đó rất siêu phàm, nếu ai có được loại thuốc này thì có thể thư (yểm bùa làm cho người khác bị đau đớn trong thời gian dài hoặc có thể làm chết người mà mình thù ghét - PV) người khác.


Vì thuốc thư, ma lai có công dụng đặc biệt và ghê gớm như vậy, nên trong sinh hoạt đời sống, người dân rất lo sợ, hoang mang và thực sự bị ám ảnh vì luôn nghĩ rằng, trong tiếp xúc hàng ngày nếu có ai đó thù ghét mình hoặc người thân của mình thì họ sẽ dùng thuốc thư để giết. Vậy nên, như thành một thứ luật bất thành văn, hễ nghe thấy thông tin ai có những vật tạo nên quyền lực siêu nhiên ấy thì cả làng kéo đến nhà người đó làm cho ra nhẽ. Nếu đó chỉ là câu nói lỡ miệng hoặc hù dọa người khác mà chưa gây ra hậu quả gì thì bị đuổi ra khỏi làng, nặng hơn một chút thì bị đập phá nhà cửa, nghiêm trọng thì sẽ bị đánh đập và giết chết tại chỗ.
Ông Phônh (69 tuổi, ở làng T'Rá, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang), mỗi lần có dịp uống rượu với dân làng, khi đã ngà ngà say thường ăn nói hồ đồ, khoe khoang rằng mình là người có của, có cái này, cái kia vì có quan hệ rộng để lên mặt với người khác. Trong một lần ngồi uống rượu với người hàng xóm, khi say ông Phônh đã lấy tay vỗ ngực nói "Ta là ta đây". Câu nói bóng gió xa xôi này của ông sau đó theo phong tục đã được lan truyền khắp cả làng, và được hiểu rằng: Vì ông Phônh có thuốc thư, ma lai có thể thư chết người khác nên ông đã tự cho mình là trên hết, có sức mạnh đầu đội trời chân đạp đất!. Sự nghi ngờ đó ngày càng tăng lên vì mỗi khi say ông Phônh còn hay nói xấu, xem thường và hăm dọa người khác.


Chính những hành vi trên của mình, ông Phônh bị cả làng khẳng định là người có thuốc thư nên người dân trong làng cũng đã họp lại chờ dịp "hỏi cho ra nhẽ". Cách đây vài năm, trong một lần đi uống rượu với nhau, lúc đi vệ sinh, ông H'Mới (làng Đắk Lá) đã đi nhầm 1 chiếc dép của ông Phônh, khiến ông Phônh tức, la chửi và tát vào cổ của ông Mới. Trùng hợp là một thời gian ngắn sau đó, cổ của ông H'Mới bị sưng ngay đúng chỗ bị ông Phônh tát. Cả gia đình liền đưa ông H'Mới đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai chữa trị và được chuyển vào TP. HCM, bệnh viện xác định ông H'Mới bị ung thư.
Một thời gian dài chữa trị mà không khỏi bệnh, ông H'Mới đã chết vì căn bệnh này. Cho rằng cái chết của ông H'Mới là do ông Phônh đã dùng thuốc thư giết, nên giữa đêm khuya, cả làng Đắk Lá đã kéo nhau đến nhà ông Phônh đập phá tan tành nhà cửa, tài sản và đánh cho ông này một trận nhừ tử đến khi nằm im bất động tưởng đã chết thì dân làng mới bỏ về. Đợi mọi người đi về hết, người nhà của ông Phônh mới dám đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.


Trốn dân trong làng như trốn truy nã
Giữa tháng 1/2012, ông Phônh có thuê một người trong làng là ông Phưp về nhổ mì (khoai sắn) trong vườn nhà ông 2 ngày. Khi ông Phưp làm xong, ông Phônh liền dở tính xấu không trả tiền công cho ông Phưp và tỏ ý coi thường Phưp dốt, thấp cổ bé họng nên chẳng làm được gì ông. Quá tức giận, ông Phưp chờ lúc ông Phônh đi vắng đã đến nhà ông bắt trộm gà để trừ vào tiền công mình đã làm mà bị gạt.
Ngôi nhà của một người dân ở xã Ia Tiêm, Chư sê bị nghi có thuốc thư nên cả làng đã kéo đến đập phá tan bờ tường, nhà phải ráp lại bằng tôn để ở tạm. Chủ nhân của ngôi nhà sợ hãi nên khóa cửa và trốn lên rẫy.
Về nhà biết chuyện, ông Phônh liền qua nhà ông Phưp la chửi, hăm dọa với những lời nói liên quan đến bệnh tật, chết chóc. Điều trùng hợp không may xảy ra, 10 ngày sau ông Phưp đổ bệnh, máu trào ra miệng và mắt rồi chết. Cái chết của ông Phưp được họ hàng và người dân trong làng cho rằng là tại những lời chửi rủa của ông Phônh hôm xảy ra mâu thuẫn bắt gà và nó như một minh chứng rằng ông Phônh có thuốc thư và đã thư chết ông Phưp. Ngay trong đêm hôm đó, cả làng đã đốt lửa kéo nhau đến nhà để tìm giết ông Phônh. Rất may, do đoán trước được tình hình, ông Phônh đã bỏ trốn lên rừng từ trước đó. Không tìm thấy ông Phônh, người dân trong làng tức giận đập phá tan nát nhà cửa và toàn bộ tài sản của ông này.


Cho đến nay cả dân làng T'Rá vẫn chưa nguôi cơn giận dữ muốn giết ông Phônh vừa để trả thù cho cái chết của ông Phưp vừa loại bỏ được mối nguy hiểm thuốc thư mà cả dân làng kinh sợ. Khi biết được cả làng đã đập phá nhà cửa và đang tìm giết mình và bản thân cũng không thể trốn mãi trong rừng được, nên ông Phônh tìm cách trốn về UBND xã để trình báo sự việc và cầu cứu. Khi chính quyền địa phương can thiệp, nhiều lần đến làng tuyên truyền, vận động nhưng cả làng đều không nghe vẫn giữ nguyên quyết tâm giết chết ông Phônh cho bằng được để trừ bỏ thảm họa thuốc thư cho cả dân làng. Trong suốt những ngày Tết nguyên đán Nhâm Thìn vừa qua, để đảm bảo tính mạng cho ông Phônh, UBND xã đã phải để cho ông Phônh ăn Tết trong ủy ban xã.


Sự việc ngày càng căng thẳng nên Công an xã đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Mang Yang để có biện pháp xử lý. Hiện công an huyện đã tìm cho ông Phônh một nơi ở mới và công việc phù hợp để mưu sinh. Trưởng Công an xã Lơ Pang ông A Dư cho biết: "Không có chuyện có thuốc thư hay ma lai, nhưng bà con nơi đây cứ tin là có. Ông Phônh bị như vậy là do cái miệng của ông ấy hay nói linh tinh thôi, còn việc ông Phưp chết chỉ là một sự trùng hợp. Bây giờ cả làng cứ đòi giết ông ấy, chính quyền tuyên truyền như thế nào cũng không nghe, nên chúng tôi phải đưa ông Phônh đi trốn nơi khác và phải nói với bà con là đang bị Công an huyện bắt giữ thì mới yên chuyện với họ".


Uống nước bẩn để chứng minh trong sạch
Trong năm 2011, ông Him (khoảng 60 tuổi) làng Ró, xã Lơ Pang cũng bị dân làng cho rằng có thuốc thư, và chính ông này đã thư chết ông Lơ. Nhưng may mắn hơn ông Phônh, trước khi bị giết chết, ông Him đã được làng cho cơ hội để chứng minh bản thân không có thuốc thư, bằng cách: Vào mỗi buổi chiều, gia đình ông Lơ mang đồ ăn, nước uống ra mộ ông Lơ thì ông Him và cả làng đều ra theo. Tại đó, ông Him phải uống bát nước mà người thân ông Lơ cúng cho ông từ chiều hôm qua, rồi mới thay nước mới. Theo quan niệm của người dân nơi đây, nước cúng cho người chết ở nhà mả là loại nước rất linh thiêng, ghê sợ và bẩn, nếu ông Him uống nước này mà sinh bệnh hay chết thì chứng tỏ ông Him có thuốc thư, còn nếu không việc gì thì ông Him là người bình thường, trong sạch!
Một trong những vật dụng của nhà người dân bị dân làng kéo đến đập phá vì nghi có thuốc thư.
Cứ thế, sau một tháng uống nước nhà mả của ông Lơ, ông Him vẫn sống khỏe nên bà con trong làng không còn nghi ngờ ông Him có thuốc thư nữa, họ đã để ông Him sống và cho ở lại làng. Vì ông Him phải uống nước bẩn ở nhà mả, nên dân làng đã bỏ một ít tiền ra mua đồ nhậu, mấy ghè rượu và một con gà để cúng Yàng (trời), rồi cả làng cùng nhậu!
Nguyễn Tâm
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin-79667785-7.JPG
Views:	6
Size:	139.6 KB
ID:	366864  
 
User Tag List


5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:15.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10151 seconds with 15 queries