- Một tuần làng điện ảnh đứng ngồi không yên khi rất nhiều những tài năng gạo cội bị "qua mặt" bởi một hot girl có tên tuổi nhờ có “siêu vòng 1”. Hay một nữ ca sĩ chôm giọng người khác những vẫn khẳng định mình có lòng tự trọng; hay một vị đạo diễn làm phim không muốn nói là tệ vẫn tự khẳng định phim mình làm không ngu...
Minh Hằng: Có lòng tự trọng, không “chôm” giọng ai hết
Sự kiện giải trí nóng nhất tuần qua có lẽ là hành động Minh Hằng “chôm giọng” của giọng ca gạo cội Lan Anh khi Minh Hằng biểu diễn đêm đầu tiên chào sân mùa giải thứ 3 cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.
Vốn dĩ, Minh Hằng trưởng thành từ ca sĩ hát nhạc teen, dòng nhạc xưa nay Minh Hằng theo đuổi chưa một lần đụng chạm đến nhạc opera. Trong lần đầu hát opera, Minh Hằng cùng Minh Quân thể hiện khá trơn tru với trích đoạn nhạc kịch “khó nuốt”. Tuy nhiên, phần vocal những nốt cao khi Minh Hằng thể hiện lại được xác định là của ca sĩ Lan Anh.
"Em là một ca sĩ, một người có lòng tự trọng, không bao giờ phải dùng giọng hát của người khác để giả làm giọng của mình như vậy."
“Tác giả bài viết đưa ra nghi vấn bài hát trên không phải giọng thật của em. Đây là một ý kiến chủ quan của cá nhân tác giả, không hề được xác minh, nếu đưa lên phương tiện thông tin đại chúng như vậy sẽ dễ khiến người đọc có cái nhìn sai lệch về em.
Em là một ca sĩ, một người có lòng tự trọng, không bao giờ phải dùng giọng hát của người khác để giả làm giọng của mình như vậy, em viết mail này gửi đến ban biên tập (BBT) với rất nhiều thiện chí, mong ban biên tập giải quyết vấn đề bài viết này giúp em tránh gây hiểu lầm cho độc giả.
Nếu BBT muốn xác minh thêm thông tin về "nghi vấn" mà tác giả bài viết đưa ra, BBT có thể gọi điện cho ca sĩ Minh Quân và Ban tổ chức chương trình Bước nhảy hoàn vũ, là những người trực tiếp bấm máy cho em trong phòng thu, hi vọng sớm nhận được hồi âm của BBT".
Trong khi BTC, Minh Quân chính thức lên tiếng thừa nhận hành động lắp ghép nhờ giọng đàn chị vào tuyết mục biểu diễn cùng Minh Hằng, đồng thời họ cũng công khai lời xin lỗi ca sĩ Lan Anh về hành động không đẹp trên báo chí.
Riêng Minh Hằng, cô thẳng thắn phản hồi lại một bài báo nghi vấn chất giọng cao vút, bất thường của cô bởi cô là người có lòng tự trọng, không bao giờ dùng giọng hát của người khác để làm giả giọng cô.
Elly Trần: Nếu như mọi người sốc 1, thì tôi còn sốc 10
Hot girl Elly Trần, vốn diễn xuất không mấy nổi bật trong phim truyền hình Khát vọng thượng lưu, lại vượt qua các ứng viên nặng ký khác và được Cánh Diều Vàng trao giải Nữ diễn viên xuất sắc. Giải thưởng bất thường của Elly Trần đã gây sốc cho phần đông dư luận và cho cả những diễn viên điện ảnh gạo cội.
Nếu như mọi người sốc 1, thì tôi còn sốc 10, tôi chưa từng có giây phút nào nghĩ mình lại có giải thưởng, chứ đừng nói chi một giải lớn như thế này.
Nói về giải thưởng của mình, Elly Trần cho biết: “Nếu như mọi người sốc 1, thì tôi còn sốc 10, tôi chưa từng có giây phút nào nghĩ mình lại có giải thưởng, chứ đừng nói chi một giải lớn như thế này. Với nhận định này, tôi sẽ nhìn nhận nó với ý nghĩ tích cực, tôi đã làm được điều mà không ai nghĩ tới.
Trước đây, tôi luôn nghĩ mình bước vào làng giải trí như cái duyên, sức bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, trong những sản phẩm mà tôi tham gia, chắc chắn tôi sẽ cân nhắc và chọn lựa kĩ hơn để mỗi khi xuất hiện đều khiến khán giả hài lòng.
Từ khi bắt đầu làm tới giờ, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là mình sẽ tranh giải này giải nọ, và tất nhiên là cũng chưa bao giờ nghĩ mình được giải thưởng. Tôi từng chia sẻ rằng mình hợp với những gì xảy ra một cách tự nhiên, không sắp đặt, và việc tôi tham gia lĩnh vực này, cũng như có giải thưởng ngày hôm nay cũng tự nhiên như vậy.”
Giải “Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất” của Elly Trần không chỉ khiến công chúng bất ngờ mà đạo diễn Nguyễn Hữu Phần - Trưởng Ban giám khảo cũng ngạc nhiên và cho biết ông không chọn cô.
Lê Hoàng: Chưa có phim nào ngu
Sau thành công vang dội với bộ phim “Gái nhảy”, đạo diễn Lê Hoàng chưa tái khẳng định được tài năng lâu bền với điện ảnh. Đặc biệt, trước khi trình làng bộ phim Những thiên thần áo trắng năm 2010, đạo diễn Lê Hoàng còn tự tin khẳng định, ông quay lại làm phim vì bây giờ phim truyền hình Việt Nam ngày càng chán.
Phim tôi làm có cái cao, cái thấp, cái hay, cái dở nhưng chưa có phim nào ngu.
Nhưng sự thành công không như Lê Hoàng mong đợi, ông liên tục bị dư luận ném đá dữ dội, vì phim của ông còn dở hơn cả những phim truyền hình khác. Lần này, tiếp tục làm phim, Lê Hoàng khẳng định: ông chưa làm phim nào ngu cả.
“Vẫn là phim của Lê Hoàng: chẳng giống ai ở cách xây dựng nhân vật, chẳng giống ai về lời thoại và cách kể chuyện. Điều ấy chắc có thể làm một số người bực mình nhưng nếu phải chọn giữa phong cách đám đông và phong cách Lê Hoàng thì tôi xin phép cứ được là Lê Hoàng.
Nhưng cũng xin nói trước sẽ không có nhân vật nào ở tuổi 30 hết, mà toàn là tuổi teen. Tôi không có khả năng thể hiện những câu chuyện về người già dù tôi rất kính trọng họ. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn thế, không sao sửa được.
Phim tôi làm có cái cao, cái thấp, cái hay, cái dở nhưng chưa có phim nào ngu.
Tôi luôn luôn theo nhân vật chứ không theo một tên tuổi nào hết, xưa nay vẫn vậy và tôi sẽ không bao giờ thay đổi nguyên tắc này. Tuy phim của tôi có hay có dở nhưng tôi tự hào mình là kẻ tìm ra nhiều diễn viên tương lai nhất trong giới phim nhựa.
Khối anh nhảy xổ vào chê được Lê Hoàng thì sướng rơn, khoái trá! Họ luôn luôn thủ sẵn "búa rìu" dành riêng cho tôi. Thật ra trong thâm tâm đấy là những kẻ yếu đuối, tự ti. Lấy khoái cảm bằng cách rình mò người khác. Tại sao tôi phải sợ "búa rìu dư luận" trong khi bản thân tôi cũng là một thứ “búa rìu”.”
Giáo sư Cù Trọng Xoay: Dìm hàng ư? Thật nực cười
Mặc dù không phải là người của showbiz nhưng Đinh Tiến Dũng liên tục bị dư luận kéo vào những câu chuyện dìm hàng, kém thông minh. Lần đầu tiên, vị Giáo sư Cù Trọng Xoay ngày nào của Hỏi xoáy – Đáp xoay chính thức phản pháo:
Tôi bị dìm hàng ư? Tôi bị hãm hại ư? Cá lớn nuốt cá bé ư? Thật nực cười.
“Đọc những dòng thông tin trên mạng, tôi thấy thật buồn. Buồn vì sự suy luận đoán mò của những ý kiến chủ quan vô tình khiến người đọc có thể hiểu sai và hơn cả là làm những người trong cuộc như chúng tôi cảm thấy lòng mình đau nhói.
Tôi bị dìm hàng ư? Tôi bị hãm hại ư? Cá lớn nuốt cá bé ư? Thật nực cười. Chỉ có những tâm hồn lúc nào cũng sống trong sự đố kỵ và ghen ghét mới có sẵn trong đầu những suy luận đó. Có lẽ họ chưa bao giờ có cái cảm giác hạnh phúc khi được làm việc xung quanh những người giỏi, nên nhìn đâu cũng chỉ thấy sự đố kỵ thị phi mà thôi.
Ngày xưa còn bé, mỗi lần tôi có điều gì không vừa ý, tôi hay nghĩ tới một ý nghĩ rất ngu ngốc, đó là ước gì mình được giả vờ chết một hôm, linh hồn sẽ tạm thời rời thể xác leo lên cái cây nào đó gần nhà để ngồi xem xem mọi người sẽ thương tiếc mình thế nào, để xem mọi người sẽ ân hận thế nào khi đã làm mình buồn để rồi sau đó linh hồn sẽ chạy về nhập lại vào thể xác để còn tiếp tục đọc truyện tranh và chiều chiều đi đá bóng như thường.
Một suy nghĩ tuy có hơi ngu ngốc, xong nó thể hiện cái nhu cầu muốn được người khác yêu thương và quan tâm đến mình của tôi.
Giờ đây, khi tôi rời xa chương trình quen thuộc của mình, tôi cũng đã cảm nhận được sự quan tâm và yêu mến của mọi người dành cho tôi nhiều đến mức nào. Điều đó thật hạnh phúc và sẽ là động lực cho tôi trên những con đường sắp tới.”
Đông Bích
theo PNTD