HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thanh Thảo: “Ngô Kiến Huy hãy để em và cháu tôi được yên”
Old 04-04-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- "Tôi yêu cầu Ngô Kiến Huy đừng tiếp tục phát biểu điều gì tiếp tục làm tổn thương đến em và cháu của tôi", ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ trước thông tin cậu học trò cũ Kiến Huy chính là "tác giả" cái thai trong bụng em gái cô.

Ngô Kiến Huy đã khiến cư dân mạng và các fan bất ngờ khi thừa nhận anh và ca sĩ Thụy Anh, em gái của Thanh Thảo, có với nhau một cậu con trai. Chia sẻ với một tờ báo mạng, Kiến Huy cho biết, em bé chào đời ngoài dự kiến của hai người vì cả anh và Thụy Anh hoàn toàn không có tình cảm với nhau. Vì vậy, khi biết Thụy Anh mang bầu và sinh con, anh quyết định im lặng.

Sau khi xét nghiệm ADN, biết chính xác bé Minh Trí là con mình, Ngô Kiến Huy mới dám thừa nhận con. Anh cho biết sẽ có trách nhiệm với em bé. Đồng thời, anh cũng sẽ ngồi lại với Thụy Anh để có những giải pháp cho sự việc này. Đặc biệt, trong những bài phỏng vấn với báo giới, Ngô Kiến Huy còn dùng đại từ “chị” Thụy Anh khi nhắc tới mẹ của con trai mình. Thụy Anh hơn Kiến Huy 4 tuổi. Thông tin Kiến Huy bất đắc dĩ trở thành cha được hé lộ không lâu sau khi anh công khai chuyện tình cảm với ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Trước những lùm xùm quanh Ngô Kiến Huy và em gái mình, ca sĩ Thanh Thảo đã quyết định lên tiếng. Chị từng tuyên bố không nói gì đến chuyện của Ngô Kiến Huy, sao giờ lại muốn lên tiếng?

Lẽ ra tôi đã nói im lặng không nhắc gì và không trả lời bất cứ bài phỏng vấn nào về chuyện liên quan đến Ngô Kiến Huy nữa. Nhưng hôm nay thật sự tôi bức xúc vô cùng. Tôi đã nói đừng ai xúc phạm đến em gái tôi và làm ảnh hưởng đến cháu tôi sau này. Nếu như làm điều gì tổn thương gia đình tôi thì tôi sẽ là con nhím xù lông để bảo vệ em và cháu mình. Tại sao Ngô Kiến Huy vẫn lên báo nói những câu thiếu trách nhiệm và xúc phạm đến em tôi?

Bây giờ em tôi đang nằm bệnh viện cấp cứu vì sốc nặng và khóc lóc đến đau cả lòng khiến tôi không thể nào im lặng được nữa.

Thật ra bấy lâu nay tôi không nói rõ sự thật vì sao không tiếp tục hợp tác với Ngô Kiến Huy là vì bảo vệ em gái của mình và cũng rút kinh nghiệm từ những vụ lùm xùm, tôi không muốn có thêm scandal nào với cậu học trò này nữa. Và tôi chấp nhận thua thiệt để dùng 60% cổ phần của mình ở Music Box để đổi lấy Ngô Kiến Huy, dù khi nhận lại Huy tôi sẽ phải tốn thêm tiền tỷ để lăng xê trở lại sau 1 thời gian im ắng, đây là lý do mà bấy lâu nay tôi không muốn nói ra. Tôi muốn giúp Huy vì Huy là cha của cháu ruột của tôi.



Bé Minh Trí - con trai của em gái Thanh Thảo đang phải đứng giữa cuộc chiến của cha mẹ

Làm mẹ đơn thân thì thời nào cũng tủi hổ như nhau. Gia đình chị đã làm gì khi biết được chuyện của Thuỵ Anh và Ngô Kiến Huy?

Còn nhớ ngày em tôi phát hiện mình có thai, em đã không dám về nhà giữa đêm và âm thầm khóc với bạn thân, rồi nhờ bạn thân báo tin với tôi. Vì thương em nên tôi không chửi mắng mà nhẹ nhàng khuyên em suy nghĩ cho kỹ và tự quyết định cuộc đời mình, vì sau này em không phải trách móc một ai hay không phải hối hận vì quyết định của mình. Cuối cùng tình cảm của người mẹ dành cho đứa con vẫn là trên hết.

Em can đảm quyết định giữ lại đứa con và chấp nhận mất hết sự nghiệp, chịu đựng dư luận đàm tiếu chứ không thể làm chuyện tàn nhẫn với đứa trẻ trong bụng. Và quan trọng hơn hết là em đã làm cha mẹ tôi đau khổ khóc từng đêm, ông bà lo cho con làm sao đối diện với dư luận “không chồng mà chửa”, còn mặt mũi nào với bà con láng giềng. Tương lai của em sẽ bị ảnh hưởng rất lớn sau quyết định này.

Còn chị thì đã làm gì?

Tôi mời Ngô Kiến Huy ra gặp mặt và thú thật, con người tôi rất nóng tính, nhưng không hiểu sao lần này tôi có thể khác thường đến mức bất ngờ! Tôi đã nhẹ nhàng nói với cậu ấy là tôi không muốn cậu ấy tiếp tục quan hệ với em gái mình nữa để tránh gây scandal ầm ĩ chuyện cậu ấy lợi dụng tình cảm của em gái tôi để được tôi thương mến. Vì thật sự thời gian cậu ấy quay lưng với Thuý Vinh, muốn về công ty mới của tôi, chỉ có em tôi lo cho cậu ấy với tư cách quản lý, kiếm show cho cậu ấy hát và ưu ái rất nhiều thứ.



Thuỵ Anh đã sốc trước những lời tuyên bố của Kiến Huy trên báo đến mức nhập viện

Lúc đó chị đã nói gì?

Hai chị em nói chuyện với nhau nhẹ nhàng và Ngô Kiến Huy còn gục mặt với tôi vì hối lỗi và hứa sẽ chịu trách nhiệm việc mình đã gây ra. Nhưng tôi chỉ mong Huy tập trung lo sự nghiệp, có thể bây giờ em còn trẻ quá chưa thấy trách nhiệm của một người cha, nhưng 10 năm sau khi bằng tuổi tôi, em sẽ thấy con cái quan trọng như thế nào. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc đứa trẻ và xem đứa trẻ như con ruột. Còn trách nhiệm của Huy tôi không đả động tới, vì lúc đó em cũng chẳng có khả năng mà chu cấp hay nuôi một đứa trẻ.

Từ khi Huy quyết định ở lại Music Box, tự nhiên quay ngược lại chối là không phải “tác giả”, gia đình và ê-kip mới của Huy không tin có việc này và hàng loạt tin tức tung ra ngoài là tôi cố tình gài bẫy để níu Ngô Kiến Huy ở lại công ty. Tôi rất là tức giận nhưng vì bảo vệ sự bình yên cho em gái, để cho em yên tâm mà sinh con nên tôi im lặng suốt thời gian dài để dư luận không làm tổn thương sự tự trọng của em. Tôi đã xót xa mỗi ngày nhìn em tôi ôm cái thai sống trốn chui trốn lủi, tủi thân vô cùng khi phải sống một mình trong thời điểm một người phụ nữ cần người đàn ông của mình bên cạnh nhất. Liên tục trong thời gian đó, ê-kip của Ngô Kiến Huy tung hàng loạt tin yêu đương tình ái của Huy với một nữ ca sĩ trẻ khác, mặc kệ người phụ nữ đang mang đứa con của mình trong bụng phải tổn thương ra sao?

Ngoài ra, Ngô Kiến Huy còn nhắn tin ép buộc em gái tôi làm những chuyện rất tàn nhẫn với đứa trẻ và liên tiếp cùng ê-kip của mình phủ nhận việc này trên báo.



Thanh Thảo yêu cầu Ngô Kiến Huy im lặng

“Trẻ con” hành động thiếu suy nghĩ thì có thể thông cảm được nhưng còn “người lớn”?

Tôi còn nhớ ngày đưa em đi sinh, đúng vào cái ngày thiêng liêng ấy, em tôi thì đang đau đớn trong bệnh viện, còn Ngô Kiến Huy lên bìa một trang báo công khai chuyện tình ái và phủ nhận mình có con. Lòng tôi như xát muối, tôi thương em mình bao nhiêu thì thất vọng bởi Huy và gia đình em ấy bấy nhiêu. Cha mẹ Huy từ ngày biết chuyện cho đến bây giờ chưa lần nào bước sang nhà gặp gia đình tôi để nói chuyện người lớn và bàn bạc cách làm để tránh tổn thương cho bà mẹ và đứa trẻ. Tôi kiếm được tiền, tôi đủ sức nuôi dưỡng cháu tôi, tôi chẳng cần gì đến chuyện chu cấp hay chịu trách nhiệm của Ngô Kiến Huy. Tôi cần một hành động đúng trách nhiệm của Huy.

Việc yêu cầu làm xét nghiệm ADN có thể hiểu như là Ngô Kiến Huy cũng cần một “sự chắc chắn” trước khi thể hiện “trách nhiệm” của mình?

Tôi phản đối việc xét nghiệm vì đàn ông có làm hay không phải tự hiểu, hành động đòi xét nghiệm mới chịu trách nhiệm là xúc phạm nhân phẩm của em tôi. Tôi luôn hãnh diện về nhân phẩm và đạo đức của em gái mình. Gia đình Ngô Kiến Huy đã tổn thương em tôi và xúc phạm đến một bà mẹ vừa mới sinh xong, cần sự bình yên nhất.

Từ lúc em tôi mang thai cho đến tận hôm nay, gia đình Ngô Kiến Huy và Huy không một lời thăm hỏi, cho đến lúc không thể chối bỏ thì mới nhắn tin sẽ chu cấp. Chúng tôi chẳng cần cái trách nhiệm kiểu như vậy, vì hiện nay cháu như là con ruột của tôi rồi, là tất cả mạng sống của tôi rồi. Tôi đang yêu thương cháu và nuôi dưỡng cháu, muốn cháu có một cuộc sống đầy đủ nhất, và cháu được rất nhiều người trong giới nghệ sĩ nhận làm cha đỡ đầu, cháu đang sống trong tình thương của gia đình. Vì vậy chúng tôi cũng chẳng cần Ngô Kiến Huy lên tiếng thừa nhận hay chịu trách nhiệm gì nữa.



Thanh Thảo luôn ở bên em gái mình

Nếu vậy với tư cách là chị của Thuỵ Anh, là mẹ nuôi của bé Minh Trí, chị muốn Ngô Kiến Huy phải làm gì?

Tôi cũng yêu cầu Ngô Kiến Huy đừng tiếp tục phát biểu điều gì tiếp tục tổn thương đến em và cháu của tôi. Mọi chuyện cần phải kết thúc ở đây, nói qua nói lại chỉ làm ảnh hưởng đến đứa trẻ vô tội mà thôi. Em tôi cũng đã chịu quá nhiều uất ức và tủi nhục rồi, làm ơn để cho em và cháu tôi được yên.


theo dantri
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	HuyThao3_1e1f7.jpg
Views:	30
Size:	161.5 KB
ID:	370925  
Old 04-05-2012   #2
MTP
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 422
Thanks: 3
Thanked 3 Times in 3 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 19
MTP Reputation Uy Tín Level 1
Default

Đàn ông gì mà hèn thế. Làm xong không nhận còn đi ăn nói bậy bạ nữa. Cái thứ đàn ông này, không cần là phải rồi.
MTP_is_offline  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 19:30.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11837 seconds with 15 queries