Bị mẹ nhốt chung với dê, một cậu bé 2 tuổi ở Nga đã không thể nói cũng như chơi đùa một cách bình thường như các bé cùng trang lứa.
Cậu bé Sasha đã phải chơi và ngủ cùng đàn dê. Mẹ cậu bé không dạy cho em học nói, học ăn hay cách dùng bô như những đứa trẻ cùng tuổi khác.

Người mẹ đã bị tước quyền làm mẹ vì nhốt con với dê.
Ảnh minh họa
Irina Bochkova, phó giám đốc một tổ chức xã hội ở Shakkti, vùng Rostov (Nga), nói với
The Sun: "Khi chúng tôi bước vào, Sasha đang ngồi trong một căn phòng lạnh như băng, không có quần áo mặc. Lúc đó mẹ cậu không ở nhà. Căn phòng rất lạnh, bẩn thỉu và hôi hám có thể giết chết cậu bé. Chúng tôi đã ngay lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện thành phố. Các bác sĩ cho biết vì phải sống trong tình trạng đó nên não cậu bé phát triển không bình thường".
So với những đứa trẻ cùng tuổi, Sasha nhẹ cân hơn rất nhiều. Bác sĩ nhi Natalya Simonina cho biết: "Ban đầu, thằng bé nhất định không chịu nằm cũi. Nó đã phải cố gắng rất nhiều mới quen được. Nó rất sợ người lớn".
Sasha đã cố gắng phá hết tất cả những gì cậu nhìn thấy, từ cửa sổ cho đến đồ dùng. Bé không thể nói hay cầm một chiếc thìa và không biết phải làm gì với các món đồ chơi.
Mẹ của cậu bé, hiện 40 tuổi, đã bị tước quyền nuôi con sau khi vụ việc này bị cảnh sát phát hiện.
Hướng Dương - ngoisao